MC Vũ Mạnh Cường: Vinh quang nằm ở những bước chân dấn thân

(TGĐA) - Ít ai biết rằng ngay sau những đêm dẫn chương trình đại lễ trang trọng, Vũ Mạnh Cường lại khoác lên mình bộ đồ giản dị để đi cùng anh em tình nguyện viên nghệ sĩ. Giải thưởng “Nghệ sĩ vì cộng đồng” đến với anh như một lẽ tự nhiên, sau rất nhiều những đóng góp thầm lặng và bền bỉ.

Vừa trở về từ Lễ trao giải Cánh diều 2025, Vũ Mạnh Cường được chọn dẫn Lễ trao giải Mai vàng lần thứ 31 Vừa trở về từ Lễ trao giải Cánh diều 2025, Vũ Mạnh Cường được chọn dẫn Lễ trao giải Mai vàng lần thứ 31
Vũ Mạnh Cường 'lập cú đúp' tại Mai vàng: Khi sự tử tế đánh bại những 'gã khổng lồ' Vũ Mạnh Cường 'lập cú đúp' tại Mai vàng: Khi sự tử tế đánh bại những 'gã khổng lồ'

Năm 2025 của Vũ Mạnh Cường khép lại thật đẹp. Anh thắng giải Mai vàng lần thứ 31 trong sự thuyết phục của số đông khán giả. Thế nhưng, nếu ai đó hỏi Cường về điều anh tự hào nhất, có lẽ không phải là chiếc tượng vàng lấp lánh kia, mà là những chuyến đi cùng Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ. Ở đó, không có ánh đèn màu, không có kịch bản soạn sẵn, chỉ có những câu chuyện thật về cuộc đời và những cái nắm tay vội vã nhưng ấm áp với những hoàn cảnh kém may mắn.

MC Vũ Mạnh Cường: Vinh quang nằm ở những bước chân dấn thân

Vũ Mạnh Cường làm thiện nguyện một cách mộc mạc. Anh không đứng ra hô hào đao to búa lớn mà chọn cách "có mặt". Có mặt lúc người dân cần, có mặt trong những chiến dịch tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn, có mặt để dùng tiếng nói của mình kêu gọi sự thấu cảm. Việc anh được vinh danh "Nghệ sĩ vì cộng đồng" là minh chứng cho việc làm nghề bằng cái tâm. Anh không phân chia đâu là sân khấu chính luận, đâu là sân khấu giải trí, đâu là nẻo đường thiện nguyện. Ở đâu anh cũng dẫn bằng sự thật thà và lòng trắc ẩn.

MC Vũ Mạnh Cường: Vinh quang nằm ở những bước chân dấn thân

Khi nhận giải, Cường chia sẻ mộc mạc rằng anh thấy mình nhận được nhiều hơn là cho đi. Những chuyến đi thực tế giúp anh có thêm vốn sống, giúp lời dẫn của anh trên sân khấu bớt đi sự sáo rỗng và thêm vào đó sự trải nghiệm. Danh hiệu này nhắc nhớ khán giả rằng: Vũ Mạnh Cường không chỉ là một MC tài năng trên truyền hình, mà còn là một người anh, một người bạn chân thành của những mảnh đời khó khăn. Với anh, sự tử tế không cần phải nói quá nhiều, nó nằm ở mỗi bước chân anh đi và mỗi cánh tay đưa ra đúng lúc.

Khép lại năm cũ, chào đón năm mới 2026, Vũ Mạnh Cường chia sẻ: "Tết Bính Ngọ này thì từ đầu tháng 12 tới giờ là tôi liên tục làm show cho đến ngày mùng 6 Tết. Đặc biệt là ngay đêm diễn Giao thừa, tôi làm chương trình ở Long An xong là chạy về quê ở Tây Ninh. Thói quen của nhà tôi thường đón Giao thừa vào lúc 3 giờ sáng vì để đợi cho có đầy đủ thành viên của gia đình. Là người con quê Tây Ninh nên tôi luôn được quê nhà thương yêu giao cho làm tất cả những chương trình Tết như chương trình định kỳ hằng năm khai hội Xuân Núi Bà Đen, Họp mặt đồng hương Tây Ninh. Sau khi hoàn tất các chương trình thì tôi chỉ thích ở nhà 3 ngày Tết với bố mẹ. Và điểm thứ hai mà tôi thích nữa là đi chùa. Tôi rất thích đi chùa vào ngày Tết. Và thường tôi tự quy định cho mình trước ngày mùng 10 sẽ đi được bao nhiêu chùa và năm nào tôi cũng hoàn thành chỉ tiêu".

MC Vũ Mạnh Cường: Vinh quang nằm ở những bước chân dấn thân

Khi được hỏi thêm về những món ăn ngày Tết yêu thích, Vũ Mạnh Cường nói ngay: "Tôi đã biết nấu ăn từ hồi lớp 1, nấu được tất cả các món ăn. Và tới bây giờ tôi vẫn là đầu bếp chính của cả nhà. Tuy nhiên, khi tôi vô bếp là hay bày vẽ lắm, mẹ và bố thấy tôi quá bày vẽ nên thôi. Bố mẹ thì ăn những món ăn rất lành mạnh, luộc, hấp này nọ, còn tôi mà vô bếp sẽ làm đủ các món. Tết thì tôi thích những món đặc trưng mà có vẻ nó không tốt cho sức khỏe lắm. Đó là món bánh chưng chiên ăn với dưa mắm, món tiếp theo là thịt đông, rồi dưa cải muối... tại vì nhà tôi cũng là người Bắc. Đó là những món mà cứ ăn vào là tôi thấy cảm giác rất là Tết".

MC Vũ Mạnh Cường: Vinh quang nằm ở những bước chân dấn thân

Ngay khoảnh khắc Giao thừa: "Câu đầu tiên tôi chúc vẫn là sức khỏe của bố mẹ, rồi tới cầu mong sức khỏe của chính mình và những điều ước của tôi sẽ trở thành hiện thực, lúc nào cũng như thế... Năm nay là tôi có 'ê hề' những chương trình phát sóng Tết, từ Đài truyền hình Hà Nội, đài Vĩnh Long cho đến đài Tây Ninh. Vậy nên các ngày Tết sau khi dùng cơm cùng bố mẹ, đi chùa, tôi sẽ xem tivi cùng bố mẹ!".

Vũ Mạnh Cường tiếp tục được chọn cầm trịch Lễ trao giải Cánh diều vàng 2025 Vũ Mạnh Cường tiếp tục được chọn cầm trịch Lễ trao giải Cánh diều vàng 2025

(TGĐA) - MC Vũ Mạnh Cường, một tên tuổi nổi bật trong làng truyền hình ...

Vũ Mạnh Cường 'lập cú đúp' tại Mai vàng: Khi sự tử tế đánh bại những 'gã khổng lồ' Vũ Mạnh Cường 'lập cú đúp' tại Mai vàng: Khi sự tử tế đánh bại những 'gã khổng lồ'

(TGĐA) - Vượt qua hai "tượng đài" Trấn Thành và Anh Tuấn, Vũ Mạnh Cường ...

Mai Thủy