https://thegioidienanh.vn/

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

15:58 | 22/09/2026

(TGĐA) - Ca sĩ Đoan Trường, một blogger du lịch Việt, vừa thực hiện cuộc hành trình 14 ngày lần đầu tiên đi qua 5 quốc gia với 5 màu sắc riêng với những nét văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng là Đảo Síp, Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga
Đoan Trường mang hình ảnh quốc kỳ Việt Nam qua 73 quốc gia Đoan Trường mang hình ảnh quốc kỳ Việt Nam qua 73 quốc gia

Anh cho biết mình thật sự xúc động khi có dịp trở lại các nước này khi đó anh vẫn còn đang là du học sinh tại Nga và là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự “Trại hè sinh viên quốc tế” năm 1991. Nam ca sĩ bật khóc khi dạo qua những góc phố cổ kính, những căn nhà mái đỏ, những bãi biển thơ mộng, nơi đã từng in dấu chân anh 35 năm trước.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Đoan Trường cho biết mình bị đi lạc trong mỏ muối sâu hơn 100 mét tại Ba Lan, tham quan thủ đô duy nhất trên thế giới phân chia giữa 2 quốc gia trên đảo Síp, bất ngờ phát hiện 2 nàng tiên cá ở Ba Lan và Lithuania, diện áo dài và mang hình ảnh cờ Tổ quốc nhân ngày Quốc khánh 2/9/2026 tại Latvia và Estonia.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Nam ca sĩ gây bất ngờ khi công bố tấm hình anh đã chụp tại thủ đô Riga, Latvia 35 năm trước đã úa màu thời gian.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Đoan Trường xúc động khi nhớ lại những khoảnh khắc đứng trước biển Baltic tại Tallinn, Estonia cùng với các bạn bè sinh viên vào năm 1991. Tấm hình duy nhất mà anh vẫn gìn giữ rât cẩn thận.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Còn giờ đây, năm 2026, anh trở lại thăm miền biển xưa để được ngắm cái màu xám đặc trưng, nếm cái vị nhàn nhạt, hít thở làn gió mát lạnh của biển mà thở dài: chớp mắt thời gian đã trôi qua nhanh như một cơn gió.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Nằm sâu dưới lòng đất tại thành phố Krakow ở Ba Lan, mỏ đá muối Wieliczka là một kỳ quan thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Với tuổi đời hơn 700 năm, nơi đây có những hồ nước mặn, các hang động cùng vô số đường hầm cổ kính, tượng điêu khắc bằng muối tinh xảo.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Khu vực đường biên giới giữa Cộng Hòa Síp và Bắc Síp là một vùng đệm phi quân sự do Liên Hiệp Quốc kiểm soát, thường được gọi là Đường Xanh. Đường biên giới đặc biệt này chia thủ đô Nicosia thành hai phần độc lập về mặt quản lý thực tế.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Tại đảo Síp, Đoan Trường có dịp tắm biển, thư giãn, mua sắm, đi dạo và thưởng thức ẩm thực địa phương.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Đoan Trường khá xúc động khi trở lại tham quan những danh thắng mình đã từng in dấu chân nơi đây như tại thủ đô Vilnius ở Lithuania 35 năm trước cũng vào những ngày đầu thu nắng nhẹ.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Tallinn là một thành phố có lịch sử hơn 800 năm tuổi là thủ đô của Estonia. Vì vậy nên nơi đây đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Với những con đường rải sỏi, con hẻm hẹp uốn quanh, hai bên là các ngôi nhà thời Trung cổ đầy màu sắc. Đến đây, Đoan Trường cảm thấy như mình lạc vào một câu chuyện cổ tích ở một thành phố xa xưa, cổ kính và thâm trầm.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm

Trong thời gian trại hè tại Tallinn, với vốn tiếng Nga khá giỏi khi còn là sinh viên năm thứ 3, Đoan Trường luôn giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với bè bạn khắp thế giới thông qua các hoạt động thể thao, thuyết trình và đặc biệt là văn nghệ.

'Xuyên không' trở về chốn xưa, Đoan Trường với hoài niệm 35 năm
Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

(TGĐA) - Giữa tháng 6 vừa qua, nam blogger du lịch - ca sĩ Đoan ...

Đoan Trường mang hình ảnh quốc kỳ Việt Nam qua 73 quốc gia Đoan Trường mang hình ảnh quốc kỳ Việt Nam qua 73 quốc gia

(TGĐA) - Cờ đỏ sao vàng là một biểu tượng linh thiêng gắn bó với ...

Mi Ty

Đường dẫn: https://thegioidienanh.vn/xuyen-khong-tro-ve-chon-xua-doan-truong-voi-hoai-niem-35-nam-89924.html

In bài viết

© Copyright 2022 Hội điện ảnh Việt Nam