Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

(TGĐA) - Giữa tháng 6 vừa qua, nam blogger du lịch - ca sĩ Đoan Trường đã đến thành phố biển xinh đẹp Vladivostok trong chuyến đi sang Nga. Anh tự hào “khoe” mình là một trong những du khách Việt Nam đầu tiên được đặt chân đến nơi đây sau hành trình hơn 16 tiếng bằng 3 chuyến bay chuyển tiếp.

Bất chấp tiết trời 20 độ của nước Nga, Đoan Trường vẫn mê mải diện áo dài trên Quảng trường Đỏ Bất chấp tiết trời 20 độ của nước Nga, Đoan Trường vẫn mê mải diện áo dài trên Quảng trường Đỏ
Ca sĩ – Blogger Đoan Trường lãng du giữa mùa xuân cổ tích ở Pakistan Ca sĩ – Blogger Đoan Trường lãng du giữa mùa xuân cổ tích ở Pakistan

Vladivostok mang một vẻ đẹp vừa lãng mạn, vừa mạnh mẽ, vừa cổ kính, nhưng cũng đầy sức sống hiện đại. Thành phố cảng này không chỉ là cửa ngõ chiến lược của Nga hướng ra Thái Bình Dương, mà còn là điểm đến hấp dẫn với thiên nhiên hùng vĩ, kiến trúc ấn tượng và nền văn hóa đặc sắc. Đoan Trường xúc động rơi nước mắt khi quay lại nước Nga lần thứ 5, nơi anh đã học và tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa tại trường ĐH Công nghệ Hóa Tinh Vi Matxcơva mang tên nhà bác học Nga Lômônôsôp.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Thành phố này là điểm cuối của tuyến đường sắt xuyên Siberia huyền thoại, đồng thời là trung tâm kinh tế, quân sự và giao thương quan trọng của khu vực Viễn Đông với sự giao thoa văn hóa Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Thời gian đẹp nhất để du lịch Vladivostok thường rơi vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 9. Đây là giai đoạn mùa hè và đầu thu, thời tiết khá dễ chịu, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Mùa hè vẫn có mưa rơi suốt ngày và sương mù hòa lẫn với bầu trời xanh, nắng nhẹ và biển êm, thích hợp để tham quan các hòn đảo, bãi biển và dạo phố.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

“Hoàng tử đại dương” diện áo dài, mang hoa dâng Bác Hồ tại Vladivostok. Tượng đài cao 2,3m được hoàn thành năm 2019 với phần tượng đồng được đúc tại Nga, phần bệ tượng và gạch nền được mang từ Việt Nam sang. Tác giả của bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà điêu khắc nổi tiếng Peter Chegodaev.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Nam blogger du lịch tham quan sân ga Vladivostok, nơi Bác Hồ đã 3 lần ghé qua đây trên hành trình tìm đường cứu nước. Đặc biệt, chuyến tàu từ Vladivostok đến thủ đô Matxcơva là chuyến tàu dài nhất và lâu nhất trên thế giới, mất hơn 1 tuần di chuyển qua gần 10.000km.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Với tổng chiều dài khoảng 3km, cây cầu treo bắc qua vịnh Sừng Vàng đã trở thành cầu dây có nhịp dài nhất thế giới với các tháp cầu hình chữ A cao vút lên đến 324m. Cầu được khởi công năm 2008 và khánh thành năm 2012. Hãy đi bộ qua cầu vào lúc hoàng hôn để ngắm ánh nắng phản chiếu trên mặt biển là trải nghiệm khó quên.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Quảng trường Trung tâm là trái tim của thành phố, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội và hoạt động đạp xe, chơi thể thao, mua sắm. Dạo bước tại quảng trường giúp Đoan Trường cảm nhận rõ nhịp sống thường nhật của người dân địa phương.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Ẩm thực Nga có quá nhiều sự lựa chọn, như cua Hoàng đế Kamchatka, súp củ dền đỏ, bánh blin nhân thịt cừu và nấm, khoai tây nghiền và thịt heo nướng, salad Nga, cá tằm đút lò phô mai, khoai tây chiên, bánh mỳ đen, xúc xích Nga, dưa leo cà chua trộn dấm, gỏi hải sâm Viễn Đông.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Điều mà mọi người khắp nơi trên thế giới biết đến Vladivostok là có một vịnh đẹp đang sở hữu “Bãi biển thủy tinh” rất nổi tiếng dù ít ai có thể đến được nơi đây. Hàng triệu mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh trải dọc theo bờ biển, lấp lánh dưới nắng tạo ra một khung cảnh như cổ tích.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Đoan Trường cho biết cảm giác lãng mạn nhất và tuyệt vời nhất là khi được ngắm những viên sỏi thủy tinh đủ màu sắc lấp lánh như những viên ngọc, đá quý dưới ánh hoàng hôn dần buông trên bãi biển.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga

Tàu ngầm C-56 dài 77m, là biểu tượng lịch sử lừng lẫy của Hải quân Liên Xô, hiện tọa lạc trên bờ biển tại quảng trường trung tâm. Chiếc tàu ngầm này từng đánh chìm 10 tàu chiến của Phát xít Đức và ngày nay được bảo tồn trở thành một bảo tàng độc đáo thu hút du khách.

Đoan Trường xúc động khi dâng hoa tượng đài Bác Hồ tại Vladivostok ở Nga
Bất chấp tiết trời 20 độ của nước Nga, Đoan Trường vẫn mê mải diện áo dài trên Quảng trường Đỏ Bất chấp tiết trời 20 độ của nước Nga, Đoan Trường vẫn mê mải diện áo dài trên Quảng trường Đỏ

(TGĐA) - Ca sĩ Đoan Trường cho biết, trong anh vẫn vẹn nguyên tình yêu ...

Ca sĩ – Blogger Đoan Trường lãng du giữa mùa xuân cổ tích ở Pakistan Ca sĩ – Blogger Đoan Trường lãng du giữa mùa xuân cổ tích ở Pakistan

(TGĐA) - Dành 10 ngày cuối tháng 4 để đi ngắm cảnh mùa xuân thơ ...

Mi Ty

Ảnh: NVCC