 | Thiếu niên Tam Mao 14 tuổi trọc đầu bây giờ "soái ca" thế này đây | |
Tuy không có chiều cao lí tưởng nhưng Mạnh Trí Siêu có vẻ thư sinh trắng trẻo bắt mắt, từ ánh nhìn và cái miệng có duyên vẫn nhìn ra bóng dáng “Tiểu Tam Mao” năm nào, nay cậu bé ấy đã tròn ba mươi tuổi.
 | Hình ảnh Tam Mao ngày ấy | |
Bộ phim Cuộc đời lưu lạc của Tam Mao từng để lại dấu ấn sâu đậm trong kí ức nhiều thế hệ, cũng nhờ vai diễn này mà Mạnh Trí Siêu trở nên quen thuộc với đại chúng. Tuy sau này thủ vai trong nhiều bộ phim khác như Sư thành đại đạo, Cối xay gió, Bức tử thành long, Rương tụ bảo, nhưng dường như anh vẫn chưa thể thoát ra khỏi “cái bóng” Tam Mao. Điều khiến Mạnh Trí Siêu khó xử hơn nữa là, không chỉ trên màn ảnh mà vai diễn Tam Mao còn ám ảnh anh cả trong đời sống thực. Duyên do là năm xưa vì phải hóa trang nhiều suốt một thời gian dài để lên hình nên Mạnh Trí Siêu phải mang di chứng sau này. Anh chia sẻ: “Hơn mười năm trời tôi không thể đi diễn được vì tóc rụng ghê quá, hồi đó mới 14 tuổi đã phải mang tóc giả trong thời gian dài dẫn đến bị hói, vì quá tự ti nên tôi từ chối biết bao hợp đồng đến với mình. Về sau tôi đi làm phẫu thuật căng da và trồng tóc, nguyên cái đầu châm hơn ba trăm cây kim. Tôi chịu đựng biết bao khổ sở như vậy chỉ vì muốn quay lại màn ảnh, tôi thật lòng yêu màn ảnh”.
 | Mạnh Trí Siêu đã phải khổ sở gặp bác sĩ để điều trị | |