Ngô Ngạn Tổ đóng phim Hollywood mắc “bệnh nhớ nhà”

(TGĐA) – Gần đây, Ngô Ngạn Tổ (Daniel) nhận đóng bộ phim hành động Hollywood Rise of the Tomb Raider, khi sang Nam Phi quay ngoại cảnh, anh đã thổ lộ tâm trạng nhớ nhà ở Hong Kong.

ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha Ngô Ngạn Tổ kể chuyện lần đầu làm “quái vật”
ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha

Rise of the Tomb Raider là phiên bản điện ảnh của một game điện tử, Ngô Ngạn Tổ đảm nhận một vai diễn quan trọng giúp nữ chính Lara tìm tung tích của cha.

Ban đầu, đoàn làm phim dự định sang Hong Kong quay ngoại cảnh, nhưng cuối cùng lại chọn ghi hình tại phim trường Cape Town ở Nam Phi, dựng lại một bè cá kiểu Hong Kong để ghi hình.

ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha
Nhìn thấy bối cảnh bè cá đặc trưng kiểu Hong Kong, đã khiến Ngô Ngạn Tổ mắc “bệnh nhớ nhà” ở Hong Kong.

Khi Ngô Ngạn Tổ nhìn thấy bối cảnh bè cá đặc trưng kiểu Hong Kong, đã khiến anh mắc “bệnh nhớ nhà”, anh cho biết: “Bối cảnh y như thật, hơn nữa tôi cũng đã nhiều tháng không về Hong Kong, nên càng nhớ nhà hơn”.

ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha
Nói đến cơ hội hợp tác với sao nữ người Thụy Điển Alicia Vikander, Ngô Ngạn Tổ đã dành cho cô nhiều lời khen.

Nói đến cơ hội hợp tác với sao nữ người Thụy Điển Alicia Vikander, Ngô Ngạn Tổ cho biết: “Năm ngoái, Alicia Vikander được đề cử giải Oscar với bộ phim Cô gái Đan Mạch, vì thế diễn xuất của cô ấy không cần bàn cãi, điều bất ngờ là cô ấy diễn những cảnh hành động cũng rất có sức mạnh, hoàn toàn không tiếc thân”.

ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha

Trong chuyến sang Nam Phi lần này, Ngô Ngạn Tổ đã tranh thủ chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng quốc tế mà anh là người đại diện.

ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha
Ngô Ngạn Tổ đã tranh thủ chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng quốc tế mà anh là người đại diện
ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha
Ngô Ngạn Tổ đã tranh thủ chụp ảnh quảng cáo cho nhãn hàng quốc tế mà anh là người đại diện
ngo ngan to dong phim hollywood mac benh nho nha Ngô Ngạn Tổ kể chuyện lần đầu làm “quái vật”

Trịnh Nghi