5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất nửa đầu năm 2025: Kỳ vọng càng lớn, hụt hẫng càng nhiều

(TGDA) - Mặc dù năm 2025 mới đi qua nửa chặng đường, làng phim Hoa ngữ đã chứng kiến không ít tác phẩm khiến khán giả “ngã ngửa” vì chất lượng trái ngược kỳ vọng. Thậm chí, nhiều bộ phim sở hữu dàn diễn viên đình đám, nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng vẫn không thể cứu vãn được kết quả ảm đạm.

Top phim trạch đấu Hoa ngữ gây sốt không thể bỏ qua Top phim trạch đấu Hoa ngữ gây sốt không thể bỏ qua
Ba bộ phim Hoa ngữ đáng mong chờ nửa cuối năm 2025 Ba bộ phim Hoa ngữ đáng mong chờ nửa cuối năm 2025

1. Chưởng Tâm

Diễn viên chính: Lưu Thi Thi, Đậu Kiêu

Đạo diễn: Bách Sam

5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất nửa đầu năm 2025: Kỳ vọng càng lớn, hụt hẫng càng nhiều
Được quảng bá rầm rộ nhưng Chưởng Tâm khi phát sóng lại gây thất vọng lớn

Từng được kỳ vọng là “ngòi nổ” của thể loại cổ trang - trinh thám trong năm nay nhờ bàn tay chỉ đạo của đạo diễn Bách Sam (nổi tiếng với Đường Triều Quỷ Sự Lục), Chưởng Tâm lại trở thành một “quả bom xịt”. Bộ phim theo chân Diệp Bình An (Lưu Thi Thi), một nữ y tài giỏi sống trong thời Đường, vốn xuất thân từ một gia đình y học danh giá. Trong quá trình chữa bệnh cứu người, cô vô tình bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, phát hiện hàng loạt vụ án bí ẩn liên quan đến triều đình. Khi tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ, Bình An buộc phải dấn thân vào cuộc điều tra đầy hiểm nguy, đối đầu với những thế lực đang thao túng triều cục. Đồng hành cùng cô là Ngụy Tử Hành (Đậu Kiêu), một quan ngự sử tài năng nhưng cũng ẩn chứa nhiều bí mật. Cả hai vừa hợp tác, vừa nghi kỵ lẫn nhau giữa lằn ranh của chính nghĩa và mưu đồ chính trị.

Tuy có nền tảng là một kịch bản trinh thám - cung đấu hấp dẫn nhưng Chưởng Tâm lại gây thất vọng vì hình ảnh thiếu đầu tư, cách kể chuyện chậm rãi và rối rắm. Khán giả chỉ trích gay gắt diễn xuất của Lưu Thi Thi vì quá an toàn, biểu cảm đơ cứng, giọng thoại đều đều, trong khi nhân vật được quảng bá là một nữ cường mạnh mẽ, mưu lược. Thêm vào đó, không khí bí ẩn vốn là đặc sản của đạo diễn Bách Sam cũng không còn, khiến bộ phim trở nên nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Dù có chiến dịch quảng bá rầm rộ, thành tích thực tế lại tụt dốc với chỉ hơn 14 triệu lượt xem, điểm Datawin thấp kỷ lục.

2. Niệm Vô Song

Diễn viên chính: Đường Yên, Lưu Học Nghĩa

Đạo diễn: Quách Hồ

5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất nửa đầu năm 2025: Kỳ vọng càng lớn, hụt hẫng càng nhiều

Sau thành công ấn tượng với vai Cô Uông trong Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ, khán giả kỳ vọng Niệm Vô Song sẽ là cú hích tiếp theo trong hành trình tái xuất của Đường Yên. Thế nhưng, bộ phim do Từ Tịnh Lôi cầm trịch lại khiến người xem thất vọng bởi kịch bản rối rắm, tình tiết cũ kỹ và kỹ sảo nghèo nàn.

Niệm Vô Song lấy bối cảnh tiên giới, xoay quanh câu chuyện về thánh nữ Vô Song (Đường Yên thủ vai) được phái xuống trần gian hành thích kẻ thù nhưng lại rơi vào lưới tình với chính mục tiêu của mình. Mô-típ cũ kỹ, cách triển khai thiếu sáng tạo khiến câu chuyện nhanh chóng bị lu mờ.

Ngoài ra, việc Đường Yên ở tuổi 40 vào vai thiếu nữ đôi mươi cũng bị đánh giá là thiếu tự nhiên. Dù là dự án hạng S, phim chỉ đạt khoảng 15 triệu lượt xem mỗi tập, trở thành một “bom xịt” tiên hiệp đáng quên trong nửa đầu năm 2025.

3. Nhân Danh Cái Đẹp

Diễn viên chính: Diêu Thần, Giả Tịnh Văn

Đạo diễn: Lý Thiếu Diên

5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất nửa đầu năm 2025: Kỳ vọng càng lớn, hụt hẫng càng nhiều

Nhân Danh Cái Đẹp từng được quảng bá là tác phẩm đầu tiên khai thác chuyên sâu ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại Trung Quốc. Bộ phim xoay quanh hành trình của hai nữ bác sĩ thẩm mỹ tài năng Kiều Dương (Diêu Thần thủ vai) và Châu Tĩnh Văn (Giả Tịnh Văn thủ vai), mỗi người mang trong mình những vết thương tâm lý riêng khi đối mặt với áp lực nghề nghiệp, chuẩn mực cái đẹp và những toan tính nơi phòng khám.

Nhân Danh Cái Đẹp quy tụ hai “nữ hoàng diễn xuất” là Diêu Thần và Giả Tịnh Văn, bộ phim vẫn không thể vượt qua rào cản của một kịch bản thiếu chiều sâu. Thay vì đào sâu tâm lý nhân vật và các vấn đề xã hội liên quan đến ngoại hình, thị hiếu thẩm mỹ, phim chỉ lướt qua bề nổi bằng những tình huống lặp đi lặp lại. Các tình tiết trong môi trường công sở, sự nỗ lực và cố gắng của phụ nữ trong công việc cũng bị đánh giá là thiếu cảm xúc và còn sáo rỗng. Sự rời rạc giữa thông điệp và hình thức đã khiến khán giả quay lưng, dù diễn xuất không phải là điểm trừ lớn.

4. Tương Tư Lệnh

Diễn viên chính: Angelababy, Tống Uy Long

Đạo diễn: Mạch Quán Chi

5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất nửa đầu năm 2025: Kỳ vọng càng lớn, hụt hẫng càng nhiều

Với mục tiêu “phá băng” danh tiếng sau thời gian dài bị chê bai diễn xuất, Angelababy đặt nhiều kỳ vọng vào Tương Tư Lệnh - bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Cướp được tân nương của Tịch Quyên, tập trung vào hành trình của Quân Ỷ La (Angelababy thủ vai), một người phụ nữ thông minh, tài giỏi nhưng phải sống dưới thân phận nam nhi vì gia tộc. Nhưng đáng tiếc mọi nỗ lực của cô bị nhấn chìm bởi một kịch bản cũ kỹ, kỹ xảo lỗi thời và lời thoại sáo mòn.

Khoảng cách 10 tuổi giữa Angelababy và Tống Uy Long khiến các phân cảnh tình cảm trở nên gượng gạo. Hình tượng thiếu nữ 18 tuổi do Angelababy thể hiện bị xem là không thuyết phục, khiến vai nữ chính mất đi sự chân thật. Trong khi đó, bạn diễn Tống Uy Long cũng tiếp tục chuỗi thất bại sau nhiều dự án flop liên tiếp.

5. Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai

Diễn viên chính: Trương Bân Bân, Tôn Trân Ny

Đạo diễn: Hà Chú Bồi

5 bộ phim Hoa ngữ gây thất vọng nhất nửa đầu năm 2025: Kỳ vọng càng lớn, hụt hẫng càng nhiều

Một tác phẩm cổ trang kỷ ảo được đầu tư hạng S+ của Youku nhưng lại “biến mất khỏi radar” khán giả chỉ sau 4 tập đầu. Thiên Đóa Đào Hoa Nhất Thế Khai là minh chứng rõ nhất cho việc đầu tư lớn không đồng nghĩa với chất lượng cao.

Câu chuyện về mối tình luân hồi đầy bi thương giữa Tạ Tuyết Minh (Trương Bân Bân) thủ vai) và Mộ Huyền Linh (Tô Trân Ny thủ vai) được mong chờ tạo nên sự hấp dẫn thì cách triển khai lại khiến người xem ngao ngán vì thiếu sáng tạo và mạch phim rời rạc. Diễn xuất của Trương Bân Bân và Tôn Trân Ny đều không đạt kỳ vọng. Có được điểm cộng lớn với việc hữu ngoại hình bắt mắt nhưng chưa đủ để cả hai “cân” được trọn vẹn vai chính nặng ký. Tạo hình rối rắm, biểu cảm thiếu chiều sâu, kết hợp với chiến dịch quảng bá kém hiệu quả đã khiến bộ phim chìm trong im lặng, thậm chí không lọt nổi vào bảng xếp hạng Vlinkage sau ngày 2/1.

Năm 2025 có lẽ là một “hồi chuông cảnh tỉnh” cho các nhà làm phim Trung Quốc: khán giả hiện nay không chỉ cần dàn cast nổi tiếng hay kinh phí lớn mà quan trọng hơn là một kịch bản tốt và cách khai thác sâu sắc. Khi các công thức cũ kỹ tiếp tục được lặp lại, thất bại là điều tất yếu bất kể đó có là tên tuổi đình đám đến đâu.

10 phim Hoa ngữ có lượt xem nhiều nhất trên Tiktok: Sức nóng của ‘Khó dỗ dành’ chưa hạ nhiệt 10 phim Hoa ngữ có lượt xem nhiều nhất trên Tiktok: Sức nóng của ‘Khó dỗ dành’ chưa hạ nhiệt
Ba bộ phim Hoa ngữ đáng mong chờ nửa cuối năm 2025 Ba bộ phim Hoa ngữ đáng mong chờ nửa cuối năm 2025

Ngọc Linh