(TGĐA) - Các nhà hoạt động nữ để ngực trần đã cắt đứt buổi biểu diễn nhạc jazz của đạo diễn đoạt Oscar Woody Allen tại thành phố Hamburg, Đức trong vài phút
Dylan và cha nuôi Allen |
Một tổ chức phụ nữ đã có thái độ không đồng tình với cách xử sự im lặng của báo chí Mỹ khi xuất hiện những cáo buộc lạm dụng tình dục liên quan đến đạo diễn Mỹ nổi tiếng Woody Allen.
Họ đã để ngực trần, phủ bằng tấm vải ghi dòng chữ lên án hành vi… quấy rối tình dục con gái nuôi của Allen khi ông đang chơi nhạc jazz với ban nhạc jazz New Orleans của ông.
Hai phụ nữ thuộc tổ chức cực đoan Femen từng được nói đến nhiều với phong cách “bày tỏ quan điểm bằng cách phơi ngực” đã leo lên sân khấu đêm nhạc Elbphilharmonie bán hết vé trước giờ mở màn khoảng 21 phút.
Allen và Farrow lúc còn sống chung với hai con nuôi Dylan, Ronan |
Hamburg chính là nơi vừa tổ chức hội nghị nhóm nước công nghiệp hàng đầu G20 và gánh chịu đợt bạo động dữ dội. Hai kẻ quấy rối tính đọc lá thư ngỏ của Dylan Farrow (con gái nuôi của Allen và diễn viên Mia Farrow trước khi họ chia tay) nhưng bảo vệ đã kịp lôi họ xuống sân khấu. Dylan là người từng tố cáo Allen có hành vi sảm sỡ với cô khi cô mới 7 tuổi.
Sau đó nhóm Femen gửi thư ngỏ cho báo chí nêu rõ quan điểm: “Dù vụ việc xảy ra cách đây vài thập niên nhưng Dylan hiện 31 tuổi vẫn còn bị ám ảnh. Woody không chỉ là một đạo diễn, diễn viên và nhạc sĩ tài năng có sức hút nhưng ông ta còn là một người cha nuôi thích… sờ soạng con gái! Chúng tôi chỉ muốn nhắc lại với thế giới và những fan của nhạc jazz một sự thật bị làm cho chìm xuồng bằng sự im lặng”.
Woody Allen trong buổi biểu diễn |
Có vẻ như Allen và ban nhạc của ông không hề mất tập trung sau vụ việc mà họ vẫn hoàn thành tốt công việc và đưa cả đêm diễn lên YouTube.
Trong vụ Dylan năm 1992, các công tố Connecticut đã mở cuộc điều tra hình sự nhưng quyết định không truy tố Allen. Năm ngoái, tại góc dành cho độc giả của tờ The Hollywood Reporter, Ronan Farrow, em của Dylan đã nêu chi tiết những gì chị cô tiết lộ về vụ việc đồng thời lên án báo chí không có ý kiến gì. Một sự đồng loã đáng sợ!
Lê Tây Sơn