(TGĐA) - Các nhà phê bình phim có vẻ không nương tay với bộ phim hoạt hình The Emoji Movie khi họ “đánh” bộ phim này tơi tả, bất chấp sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên nổi tiếng như James Corden và Patrick Stewart.
The Emoji Movie bị chê thậm tệ |
Trên trang web Rotten Tomatoes rất có uy tín dành cho các nhà điểm phim, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp, The Emoji Movie đạt mức “rating” tận đáy: 0%! Không có ai trong 23 bình luận đầu tiên về bộ phim cho phim biểu tượng “like” mà chỉ toàn là… biểu tượng thất vọng.
Dù có James Corden và Patrick Stewart lồng tiếng nhưng bộ phim đã để lại nỗi thất vọng cho những nhà phê bình |
Bộ phim xây dựng câu chuyện trên môi trường smartphone, nơi một emoji có tên Gene với biểu cảm khuôn mặt rất “mất cảm tình” khi đứng trước nguy cơ bị “delete” đã vội vàng đi tìm một hacker để lập trình lại mình và loại bỏ những biểu cảm xấu xí.
Nhà phê bình Katie Walsh của tờ Los Angeles Times nói ví von: “Dù The Emoji Movie không quá dở hay quá tệ, nhưng bỏ ra 86 phút để xem nó là… phí phạm! Thời gian này nên dành cho đọc sách hay trò chuyện bạn bè sẽ thú vị hơn”.
James Corden và nhân vật lồng tiếng của mình |
Glenn Kenny của tờ The New York Times than thở: “Tại sao người ta lại có thể làm một bộ phim đần độn như thế? Rất thất vọng và tiếc!”.
Trong The Emoji Movie có nhân vật Puppy, giống như lấy từ phim hoạt hình Hotel Transylvania, nhưng trông rất khó chịu.
Patrick Stewart và nhân vật lồng tiếng của mình |
Tại Anh, The Emoji Movie ra rạp tại Anh vào ngày 4/8, nhưng trên mục điểm phim của tờ The Guardian đã có những bình phẩm bất lợi của những người đã xem bộ phim ở nơi khác. Họ đánh giá thấp ý tưởng về “mối quan hệ giữa thương mại và nghệ thuật” của những người làm bộ phim này.
Những nhà sản xuất quảng cáo cho bộ phim |
“Phần tệ hại nhất của The Emoji Movie là nó cho người xem một cảm giác rất mệt mỏi và bực bội sau khi phim kết thúc. Lẽ ra người ta không nên làm bộ phim này”.
Lê Tây Sơn