(TGĐA) - Cate Blanchett có kế hoạch nghỉ diễn xuất sớm: “Tôi rất nghiêm túc”. Nữ diễn viên (từng hai lần đoạt giải Oscar sẽ tham gia bộ phim Father, Mother, Sister, Brother của Jim Jarmusch với Adam Driver, dự kiến phát hành vào năm 2025) nói với báo chí Anh rằng cô sẽ nghỉ diễn xuất trong tương lai gần.
![]() | Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett, ai xứng đáng với giải Oscar hơn? |
![]() | 'Tár': Nốt nhạc trầm trong cuộc đời nhạc trưởng vĩ đại |
Phút nói thật
Khi diễn viên kiêm nhà sản xuất này trả lời phỏng vấn với Radio Times tuần này cô không băn khoăn: “Không chắc việc tự gọi mình là nữ diễn viên có chính xác không. Đó là lúc tôi đang từ bỏ... Nay thì đã khác. Gia đình tôi lắc đầu mỗi khi tôi nói sẽ nghỉ diễn, nhưng tôi thực sự nghiêm túc. Tôi nghiêm túc về việc từ bỏ diễn xuất. Có rất nhiều điều tôi muốn làm trong cuộc đời mình”. Ngôi sao người Úc đã phát biểu trước khi Đài phát thanh 4 của BBC phát sóng bản chuyển thể từ vở kịch The Fever của Wallace Shawn. Bộ phim đầu tiên do Blanchett sản xuất kể về một người phụ nữ xuất thân từ gia cảnh giàu có sau khi đến thăm một quốc gia nghèo đói, đột nhiên bị bệnh và trở nên bất ổn về mặt cảm xúc và suy ngẫm về tác động nhỏ bé mà cô đã tạo ra đối với thế giới. Hai bộ phim gần đây, có Blanchett tham gia là loạt phim Disclaimer của Alfonso Cuarón trên Apple TV+ và Black Bag của Steven Soderbergh phát hành vào tháng 3, trong đó cô đóng chung với Michael Fassbender. Huyền thoại diễn xuất, được biết đến với các vai diễn trong The Lord of the Rings, The Aviator, Blue Jasmine, Tár và nhiều phim khác. The Seagull của Chekhov do Blanchett đóng vai chính cũng vừa kết thúc đợt chiếu rạp kéo dài năm tuần tại Barbican ở London. Ngoài ra, cô vừa cùng diễn viên Adam Driver đóng xong bộ phim Father, Mother, Sister, Brother do Jim Jarmusch đạo diễn, dự kiến phát hành vào năm 2025 và cũng đang quay Alpha Gang với David và Nathan Zellner.
![]() |
Nữ minh tinh Cate Blanchett |
Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn, Blanchett nói cô không thích làm người nổi tiếng. “Khi bạn tham gia một chương trình trò chuyện, thậm chí ngay ở đây bây giờ, rồi sau đó bạn nghe thấy những đoạn âm thanh về những điều bạn nói, được trích ra, in nghiêng và biến thành một sự kiện to lớn! Tôi không phải là người như vậy - Blanchett nói - Tôi thấy hợp lý hơn khi chuyển động và cảm thấy thoải mái với ý tưởng được chụp ảnh. Tôi luôn cảm thấy mình ở bên lề của mọi thứ, vì vậy tôi luôn ngạc nhiên khi nghe người ta nói mình thuộc về bất kỳ nơi nào. Tôi chỉ tò mò khi bước vào bất kỳ môi trường nào mình đang đến dù không mong đợi được chấp nhận hay chào đón. Tôi đã dành cả cuộc đời để làm quen với cảm giác không thoải mái đó!”. Trong cuộc trò chuyện gần đây với tờ Business Insider, nữ diễn viên tâm sự: “Một nữ diễn viên thường có thời hạn sử dụng là 5 năm từ khi cô bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood. Sau đó là đi xuống”. Cô chia sẻ về việc phân biệt tuổi tác và phân biệt giới tính đã thay đổi như thế nào ở Hollywood kể từ khi cô bắt đầu đến với kinh đô điện ảnh này”. Blanchett, 55 tuổi bắt đầu làm ra mắt trên màn ảnh vào những năm 90 trước khi xây dựng một bản lý lịch diễn xuất đồ sộ gồm hàng chục bộ phim lớn, cũng như hai giải Oscar: nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho The Aviator và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Blue Jasmine. Đã có nhiều chuyển biến ở Hollywood. Nay, ngôi sao Black Bag tin rằng: “Các nhà sản xuất nữ có nhiều quyền tự quyết hơn. Có nhiều phụ nữ hơn trong phòng biên kịch và ngành công nghiệp điện ảnh càng đa dạng ở cấp độ cơ bản. Khi mọi thứ được phát triển khán giả sẽ càng thấy thú vị hơn”. Blanchett lưu ý là dù vẫn còn sự phân biệt tuổi tác và phân biệt giới tính trong mọi ngành công nghiệp nhưng điều đó khác ở Hollywood, một ngành công nghiệp rất hướng đến công chúng đa dạng”. Với nhận xét mới này, Blanchett đã gia nhập danh sách dài những người phụ nữ lên tiếng về sự phân biệt tuổi tác và phân biệt giới tính ở Hollywood trong những năm qua mà nổi bật là Glenn Close, Niecy Nash, Jamie Lee Curtis và Kirsten Dunst bà nhiều nự diễn viên khác. Dunst, người đóng vai chính trong bộ phim Civil War do Alex Garland, đạo diễn đã thừa nhận vào năm ngoái: “Tôi quyết định nghỉ diễn xuất hai năm vì chỉ được giao những vai bà mẹ buồn. Vào thời điểm đó, có ít vai diễn hay dành cho phụ nữ ở độ tuổi của tôi, ngoài những vai tiêu cực này”.
![]() |
Nhưng đêm Oscar kiểu cũ có sẽ quay về
Đầu tháng này, Blanchett cũng đã gây chú ý khi cô ấy gợi ý trên podcast Las Culturistas With Matt Rogers và Bowen Yang: “Các chương trình trao giải như Oscar nên quay trở lại thời kỳ không được truyền hình trực tiếp. Hãy đưa trở lại truyền thống cũ. Chỉ cần tổ chức một bữa tiệc tuyệt vời để mọi người có thể tham gia thoải mái. Ý tôi là ngành công nghiệp điện ảnh đang rất phân tán và ở thời điểm nhạy cảm hiện nay nên có sự thay đổi. Tôi nghĩ sự quay về sẽ rất thú vị dù không còn sự hào nhoáng. Chúng ta đang ở một điểm then chốt để tồn tại, vì vậy chúng ta cần tập hợp lại với nhau và ăn mừng những gì chúng ta làm, mà không cần phải có bất kỳ sự phô bày rầm rộ nào trước công chúng. Cụ thể là các chương trình trao giải không lên truyền hình trực tiếp nữa. Oscar nên quay lại thời điểm không được truyền hình. Tin buồn là hiện có rất ít không gian mà cho sự riêng tư của diễn viên trong thời đại chiếm hữu của điện thoại, của phương tiện truyền thông xã hội và nguy cơ bị ai đó ghi âm. Tôi rất thích những gì xảy ra vào cuối những năm 80 khi đến tất cả các bữa tiệc khiêu vũ ở Sydney nhân lễ hội Mardi Gras nơi mọi người chỉ đến đó để ở bên nhau, cùng nhau, có một khoảng thời gian tuyệt vời. Không hề ồn ào, không ai bị ghi âm, không ai quan tâm đến việc người khác làm gì”. Người dẫn chương trình Matt Rogers và Bowen Yang nhắc thêm với Blanchett là quyền riêng tư thậm chí còn khó khăn hơn trong thời đại TikTok, đặc biệt là với xu hướng lan truyền của những người đọc khẩu hình phân tích những khoảnh khắc của người nổi tiếng trong các buổi trao giải được truyền hình và các sự kiện khác. “Nhưng giờ đây, có vẻ như khoảng cách giữa loại sự kiện đó, lý tưởng đó, đang ngày càng xa so với điều rất phổ biến hiện nay tại một buổi trao giải, nơi bạn có người đọc khẩu hình, bạn đang được chụp ảnh” - Yang nói trước khi Blanchett bối rối hỏi: “Người đọc khẩu hình sao?”.
![]() |
Rogers giài thích thêm: “Xu hướng người dùng TikTok cố gắng đoán những người nổi tiếng đang nói gì với nhau tại các buổi trao giải đang nở rộ. Và có lúc họ đoán chính xác là những gì người khác đang nói. Thật kỳ lạ!”. Yang lưu ý: “Phong trào đọc khẩu hình người nổi tiếng khiến các sự kiện ở Hollywood trở nên nguy hiểm hơn”. Nữ diễn viên Black Bag đồng ý: “Theo tôi, đó là sự báng bổ. Cách tốt nhất là hãy quay lại thời điểm mà nó không được truyền hình. Hãy sớm mang điều đó trở lại để mọi người có thể thoải mái bên nhau. Tiếc thay, ngành công nghiệp điện ảnh hiên rất phân tán nhưng khả năng quay vế là rất thú vị. Chúng ta cần tập hợp lại để ăn mừng những thành tựu mà không cần phải có bất kỳ sự phô trương nào trước công chúng. Dù biều diễn thời trang là tuyệt vời nhưng mục tiêu cuối cùng của khán giả là biết ai thắng hoặc ai không thắng. Điều đó chỉ thật sự tuyệt vời khi diễn ra sau cánh cửa đóng kín. Một buổi tối hoàn toàn khác biệt với những đêm trao giải loè loẹt và chệch hướng bây giờ. Quảng cáo đã bị làm dụng quá nhiều trong đêm lớn nhất của công nghệ điện ảnh. Những đêm trao giải khác cũng thế”.
Ngoài 2 giải Oscar cho vai diễn trong The Aviator và Blue Jasmine, Blanchett còn được đề cử 6 Oscar khác. Tuy nhiên, trước những đề nghị của cô, tổ chức quản lý Giải thưởng Viện hàn lâm Điện ảnh Mỹ (AMPAS) vẫn chưa có kế hoạch cho một buổi lễ không được truyền hình trong tương lai gần. Đêm trao giải Oscar thứ 25 được truyền hình đầu tiên vào năm 1953 sẽ vẫn tiếp tục.
![]() | Dương Tử Quỳnh và Cate Blanchett, ai xứng đáng với giải Oscar hơn? |
![]() | 'Tár': Nốt nhạc trầm trong cuộc đời nhạc trưởng vĩ đại |
Lê Tây Sơn