20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

(TGĐA) - Không chỉ là món quà đặc biệt dành tặng vợ nhân kỷ niệm 20 năm chung sống, ca khúc Trộm nhìn em còn là lời cảm tạ của Jimmii Nguyễn tặng Ngọc Phạm vì những hy sinh cô dành cho chồng con.

Jimmii Nguyễn xúc động khi lần đầu mặc áo cưới cùng người bạn đời sau 20 năm chung sống Jimmii Nguyễn xúc động khi lần đầu mặc áo cưới cùng người bạn đời sau 20 năm chung sống
Jimmii Nguyễn làm Live in concert gửi lời tri ân đến khán giả 30 năm qua Jimmii Nguyễn làm Live in concert gửi lời tri ân đến khán giả 30 năm qua

Jimmii Nguyễn là một trong những ca nhạc sĩ hải ngoại để lại nhiều dấu ấn với khán giả yêu nhạc Việt khi hàng trăm ca khúc của anh được rất nhiều thế hệ người nghe nhạc thuộc nằm lòng cũng như để lại sức ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ nghệ sĩ về sau. Sau 30 năm bước vào còn đường sáng tác và biểu diễn chuyên nghiệp, vào ngày 2/12 sắp tới, Jimmii Nguyễn sẽ chính thức tổ chức live in concert Triệu lời tri ân - sô diễn cá nhân quy mô đầu tiên và cũng có thể là duy nhất trong sự nghiệp của anh.

20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ
20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

Nhân dịp này, danh ca Jimmii Nguyễn chính thức trình làng ca khúc mới Trộm nhìn em, đây cũng là một món quà đặc biệt và rất ý nghĩa mà anh dành tặng cho người bạn đời gắn bó 20 năm qua - ca sĩ Ngọc Phạm. Điều đặc biệt thú vị và có thể gây ngạc với tất cả những ai từng yêu mến Jimmii Nguyễn là, khác với những gì đã từng quen thuộc, Trộm nhìn em là ca khúc Bolero đầu tiên mà nam nghệ sĩ tài hoa này sáng tác và thể hiện, được viết riêng với những cảm xúc dạt dào, ca từ chứa đựng tình cảm chất chứa mà anh dành cho vợ. Hoàn cảnh ra đời của bài hát cũng rất đặc biệt khi trong một đêm khuya, Jimmii Nguyễn trở về nhà, anh bất chợt nhìn thấy hình ảnh vợ mình nằm đợi chồng. Trong khoảnh khắc ấy, những rung cảm bỗng nhiên bật lên thành giai điệu và ca khúc Trộm nhìn em ra đời ngay trong đêm, hoàn thành cả phần lời và nhạc và được anh hát tặng bà xã vào sáng hôm sau.

20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

Ca nhạc sĩ Mãi mãi bên em nhớ lại: “Đó là một đêm rất đặc biệt với tôi. Tôi thường có thói quen mỗi buổi tối trước khi ngủ sẽ xuống phòng để nhìn ngắm 3 thiên thần nhỏ, chỉnh sửa tư thế ngủ cho các con rồi hôn chúng. Khi quay về phòng, tôi nhìn thấy Ngọc Phạm vì chờ tôi mà ngủ thiếp đi. Đó là một hình ảnh rất xúc động khi tôi cảm nhận được những vất vả, lo toan, chấp nhận gác lại những đam mê của bản thân để lùi về sau lo cho chồng con, gia đình. Sáng hôm sau khi tôi hát ca khúc ấy, cô ấy không nói gì nhưng đôi mắt lại rưng rưng, đong đầy nước mắt. Từng ca từ tôi viết đều muốn cô ấy hiểu rằng, dù bản thân tôi có rất nhiều thiếu sót, có cả những thay đổi sau 20 năm chung sống nhưng tôi chưa bao giờ ngừng yêu vợ. Tôi muốn mẹ của các con tôi hiểu cả 2 đã vượt qua khó khăn thế nào để đi đến đoạn đường này”.

20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

Ban đầu, ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn sáng tác ca khúc mang âm hưởng Bolero vì đây là dòng nhạc mà vợ anh rất yêu thích và mong muốn bà xã thể hiện. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành tác phẩm, ca sĩ Ngọc Phạm cho rằng người phù hợp và tuyệt vời nhất để thể hiện bài hát này không ai khác chính là Jimmii Nguyễn. Bà xã Jimmii Nguyễn chia sẻ: “Ngoài việc thần tượng cô Ngọc Lan, chú Tuấn Vũ và mê giọng hát của chồng, anh Jimmii biết tôi rất mê và thích hát nhạc Bolero. Đó là lý do khi chắp bút ca khúc này, anh rất muốn tôi là người thể hiện. Nhưng khi ngẫm lại, tôi nghĩ anh Jimmii Nguyễn sẽ là người hát ca khúc này hay và ý nghĩa nhất, vì đó là những cảm xúc dưới góc nhìn của một người chồng, một người đàn ông dày dặn sương gió dành cho người phụ nữ đứng đằng sau mình”.

20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

Với những tâm sự và nỗi niềm chất chứa, ca khúc Trộm nhìn em là cách mà Jimmii Nguyễn gửi lời cảm ơn và nói yêu thương tới Ngọc Phạm. Anh hiểu rằng, với những người đàn ông đã có gia đình, sống rất nhiều năm bên nhau thì cách họ bày tỏ tình yêu với vợ sẽ không còn đẹp như ngày đầu hẹn hò, lời nói yêu thương cũng ít cảm xúc hơn. “Không chỉ là một cách nói yêu thương, ca khúc này như lời cảm tạ tôi dành cho cô ấy nói riêng và những người phụ nữ đã chịu hy sinh cho chồng con nói chung. Tôi biết sự hạnh phúc nào cũng đổi bằng những nếp nhăn trên trán của người phụ nữ, những vết rạn vì sinh con cho đàn ông. Tôi trân trọng từng sự thay đổi ấy của vợ mình và tôi mong bất kỳ người đàn ông trụ cột nào cũng sẽ hiểu, thấu cảm và thương người bạn đời của mình” - anh nhắn nhủ.

20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

“Tôi là một người đàn ông may mắn vì sau những thăng trầm trải qua, tôi vẫn có một người phụ nữ đứng đằng sau âm thầm và một lòng vì mình. Tôi hiểu là một người chồng tốt đã khó, có chồng là nghệ sĩ càng khó khăn hơn khi vợ phải là người hiểu, kiên nhẫn và tôn trọng tôi rất nhiều. Điều tuyệt vời nhất là 20 năm qua, Ngọc Phạm hy sinh cho tôi rất nhiều, sinh cho tôi 3 đứa con ngoan và giỏi. Cô ấy chấp nhận chung sống với một người đàn ông không hoàn hảo để xây một gia đình gần như hoàn hảo, chấp nhận khiếm khuyết của nhau với sự tha thứ, cao thượng. Với vợ con, tôi biết mình trong lòng họ là một 'ngôi sao' và cũng là điều tôi rất khao khát hướng tới” - ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn chia sẻ thêm.

20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

Được biết, MV lyric của ca khúc Trộm nhìn em được ra mắt vào tối ngày 24/10/2022, đúng kỷ niệm 20 năm ngày cả hai đến với nhau. Cho đến hiện tại, cả 2 vẫn chưa có một hôn lễ chính thức nhưng ca khúc là “chứng nhân” tình cảm bền chặt của người nhạc sĩ tài hoa. Ca khúc này cũng sẽ được xuất hiện đặc biệt trong đêm live in concert Triệu lời tri ân của danh ca Jimmii Nguyễn, được tổ chức vào ngày 2/12/2022 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

20 năm chung sống, Jimmii Nguyễn lần đầu sáng tác và hát nhạc Bolero tặng vợ

Bà xã của anh - ca sĩ Ngọc Phạm tâm sự: “Cột mốc 20 năm là điều ý nghĩa, thiêng liêng với cả 2 vợ chồng bởi chúng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình cùng nhau đi tới một chặng đường dài như vậy. Tôi và anh Jimmii Nguyễn vốn khắc khẩu, tôi hay nói đùa với chồng: 'Sống được với nhau 20 năm thế này là kỳ tích'. Tôi và anh ấy từ tuy duy, cách sống luôn có những điều đối lập. Anh ấy sống từ nhỏ ở Mỹ, tôi lại mang tư duy phụ nữ truyền thống Việt Nam. Đã có lúc, 2 vợ chồng nghĩ tới việc sẽ dừng lại, nhiều lần sắp chia tay nhau nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn lựa chọn ở lại vì tất cả, vì con, vì tình yêu và nhiều điều thiêng liêng dành cho nhau suốt 2 thập kỷ. Anh ấy hay nói đùa với tôi: 'Về già, mình chôn chung một mồ nha!'. Nghe hơi sợ nhưng thật xúc động vì anh luôn muốn kiếp sau được ở cạnh mình, muốn chúng ta sẽ cùng là một gia đình. Sau những điều ấy, tôi hiểu rõ mình yêu chồng vì điều gì”.

MV lyric Trộm nhìn em:

Jimmii Nguyễn xúc động khi lần đầu mặc áo cưới cùng người bạn đời sau 20 năm chung sống Jimmii Nguyễn xúc động khi lần đầu mặc áo cưới cùng người bạn đời sau 20 năm chung sống

(TGĐA) - Không chỉ chia sẻ về sự kiện đặc biệt vào ngày 2/12 sắp ...

Jimmii Nguyễn làm Live in concert gửi lời tri ân đến khán giả 30 năm qua Jimmii Nguyễn làm Live in concert gửi lời tri ân đến khán giả 30 năm qua

(TGĐA) - Như tên của Live in concert Triệu lời tri ân - đây là ...

G.T