(TGĐA) - Vừa qua, đêm nhạc Hát cho thanh xuân đã diễn ra trong không gian xưa nhất Sài Gòn – nơi thời gian dường như chậm lại để nhường chỗ cho ký ức và những giai điệu đã đi cùng năm tháng. Khán phòng chật kín, không chỉ bởi những người yêu nhạc, mà còn bởi những khán giả đã đồng hành cùng ca sĩ - diễn viên Amy Lê Anh suốt một chặng đường dài của âm nhạc và cảm xúc.
| 'Nàng Phi' Amy Lê Anh mừng sinh nhật sớm | |
| 'Hoa hậu áo dài' Amy Lê Anh mang tình yêu biển đảo vào áo dài - Gửi gắm nỗi nhớ qua âm nhạc… |
Hát cho thanh xuân là dấu mốc đánh dấu một đoạn thanh xuân trong sự nghiệp âm nhạc của Amy Lê Anh – nơi nhìn lại hành trình đã qua - bằng những bản tình ca đã gắn bó với mình trong nhiều năm tháng, trước thời điểm rời xa sân khấu. Không ồn ào, không phô trương, đêm nhạc được dẫn dắt bằng sự lắng đọng và chân thành – đúng với tinh thần của những ca khúc bất hủ đã làm nên tên tuổi Amy Lê Anh trước đây…
![]() |
Nối gót của bà mình là danh ca Giao Linh, Amy Lê Anh tạm rời khỏi vị trí Leader quen thuộc để trở lại đúng nghĩa với trái tim âm nhạc thuần khiết của mình: Một nghệ sĩ hát bằng trải nghiệm sống, bằng ký ức và sự rung động thật. Mỗi ca khúc vang lên không chỉ là một bài hát, mà còn là một lát cắt của thời gian!
![]() |
Đêm nhạc đưa khán giả đi qua những giai điệu tình ca nồng nàn được yêu cầu nhiều nhất, gồm: Em đến thăm anh đêm 30 (Vũ Thành An), Hẹn hò (Phạm Duy), Anh đã thấy mùa xuân chưa (Quốc Dũng), Ga chiều phố nhỏ (Nguyễn Vũ), Tình khúc mùa xuân (Ngô Thụy Miên), 20 năm tình cũ (Trần Quảng Nam) và Kiếp cầm ca (Huỳnh Anh). Những ca khúc quen thuộc ấy đã mang đến một không gian âm nhạc nồng nàn, sâu lắng, khiến khán giả như được trở về với chính thanh xuân của mình.
![]() |
Chương trình càng thêm ấm áp với sự hiện diện và giao lưu chúc mừng của cháu gái nhạc sĩ Lam Phương – Á khôi Băng Châu với Xin thời gian qua mau (Lam Phương), cùng Á quân Thần tượng Bolero Quang Nghị.
Đặc biệt, màn song ca Tình đời (Minh Kỳ - Vũ Chương) giữa Amy Lê Anh - Quang Nghị đã để lại nhiều xúc cảm, như một lời tri ân lặng lẽ gửi đến cuộc đời và những mối duyên đẹp trong âm nhạc.
![]() |
Trước khi khép lại đêm nhạc, cựu Hoa hậu Amy Lê Anh đã dành cho khán giả vài lời chia sẻ giản dị nhưng đầy xúc động như một lời chào nhẹ nhàng gửi đến sân khấu đã gắn bó cùng cô suốt nhiều năm tháng: “Tôi không nói lời từ biệt âm nhạc, chỉ xin tạm khép lại một chặng đường. Nếu đã từng hát bằng cả thanh xuân của mình, thì hôm nay, tôi xin được giữ lại những giai điệu ấy như một kỷ niệm đẹp trong tim”.
![]() |
Hát cho thanh xuân đã dừng lại, nhưng dư âm thì vẫn còn đó... như chính thanh xuân: Lặng lẽ trôi qua nhưng luôn ở lại... rất lâu... trong ký ức của những người đã từng lắng nghe.
| 'Nàng Phi' Amy Lê Anh mừng sinh nhật sớm (TGĐA) - Thời gian qua, sau khi hoàn tất vai diễn mới lạ và độc ... |
| 'Hoa hậu áo dài' Amy Lê Anh mang tình yêu biển đảo vào áo dài - Gửi gắm nỗi nhớ qua âm nhạc… (TGĐA) - Với vai trò là Đại sứ chương trình Trái tim biển Việt, Hoa ... |
G.T
Photo: Khánh Nguyễn - Thái Nhàn
U60 nghệ sĩ Mai Dũng vẫn miệt mài tìm cách khiến khán giả nhớ đến mình
Trần Tiến Dũng đoạt Á vương, Việt Nam đăng cai 'Manhunt International 2027'
Phương Trinh Jolie tiết lộ lý do vẫn miệt mài học hát dù nhiều năm đứng trên sân khấu
Xuân Định K.Y: Từ cái tên chưa nhiều kỳ vọng đến ứng viên The Best Transformer của ‘Tinh Hà Say Hi’
Gần 30 năm ca hát, NSƯT Vân Khánh vẫn chọn một điều để giữ khán giả ở lại
Lần đầu tiên kiệt tác 'Opera Madama Butterfly' của nhà soạn nhạc Ý trình diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phản ứng của Hồ Ngọc Hà khi Lưu Diệc Phi cắt khỏi ảnh chung
Tiến Luật, Huỳnh Lập, Sam xúc động trước nghị lực của những em nhỏ tại 'Mái ấm gia đình Việt'