(TGĐA) - Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie cho biết cô đã trải qua thời kỳ khó khăn từ khi chia tay với diễn viên Brad Pitt vào năm ngoái.
![]() |
| Angelina Jolie |
Trả lời phỏng vấn của tờ The Telegraph, cô cũng thú nhận không hề thích thú với cuộc sống độc thân. “Độc thân không phải thứ tôi muốn. Không có gì hay ho về nó. Thật khó thích nghi. Tôi không thể nói dối về cuộc sống này” – cô tâm sự.
![]() |
| Jolie và Pitt yêu nhau khi đang đóng chung Mr and Mrs Smith |
Trong cuộc phỏng vấn khác dành cho tờ Sydney Morning Herald của Úc, Jolie cho biết đã bỏ ra nhiều thời gian trong năm ngoái chỉ để chăm sóc các con. “Là một con người, vất vả mấy tôi cũng phải cố gắng tiến về phía trước. Đôi khi chúng ta tưởng đã giải quyết được mọi việc, nhưng không phải thế, khó khăn vẫn là khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Cân bằng giữa công việc và gia đình là điều cực kỳ khó” – cô bộc bạch.
![]() |
| Angelina Jolie đão diễn phim First They Killed My Father |
Làm thêm nghề đạo diễn, những cuộc phỏng vấn mới đây của Jolie đều nhằm quảng cáo cho bộ phim First They Killed My Father đã chiếu trên Netflix tháng này. Phim lấy bối cảnh những năm 1970 tại Campuchia và nói về nhà hoạt động kiêm giảng viên Loung Ung thoát chết khi Khmer Đỏ nắm quyền.
![]() |
| Cảnh trong phim First They Killed My Father |
Theo dự tính của Jolie, vai diễn đầu tiên của cô sau khi đã lấy lại sự cân bằng sau ly hôn sẽ là tập tiếp theo của bộ phim thần thoại Maleficent (2014). First They Killed My Father vừa được chiếu giới thiệu tại Liên hoan Phim Telluride ở Colorado, Mỹ.
Trong số những bình luận tích cực về bộ phim có nhà phê bình Scott Feinberg của tờ The Hollywood Reporter.
Lê Tây Sơn
Cha Eun Woo bị nghe lén, Byun Woo Seok bị fan cuồng bám đuôi
Nhã Phương lên tiếng giữa ồn ào Trường Giang
Son Ye Jin đang mang thai con thứ hai cùng Hyun Bin?
Lee Dong Wook bị kẻ xấu mạo danh lừa tiền phụ nữ
Sau ‘Đầu xuân tươi sáng’, quan điểm của Tỉnh Bách Nhiên về 'phim giả tình thật' được nhắc lại
Lisa tiết lộ từng bị dọa giết trong phim tài liệu mới
Suzy gây chấn động khi tự nhận 'gương mặt bình thường'