Bà Xuân trong 'Hương vị tình thân' tập 19 phần 2: Bi kịch của người phụ nữ nội trợ

(TGĐA) - Dù bà Xuân vẫn còn rất đáng ghét, nhưng không thể phủ nhận trong tập 19 phần 2 của Hương vị tình thân, bi kịch của một người phụ nữ quanh quẩn nơi xó bếp hiện lên làm khán giả không khỏi thương cảm.

Mạnh Trường cùng 1001 pha 'mặn mòi' với fan 'Hương vị tình thân' trên Facebook Mạnh Trường cùng 1001 pha 'mặn mòi' với fan 'Hương vị tình thân' trên Facebook
'Hương vị tình thân' tập 19: Bà Xuân 'nóng mặt' khi ông Khang tác thành cho Long và Nam 'Hương vị tình thân' tập 19: Bà Xuân 'nóng mặt' khi ông Khang tác thành cho Long và Nam

Trong diễn biến mới nhất của Hương vị tình thân phần 2, bà Xuân gần như bất lực khi ông Khang quyết định cho Long và Nam có thể đến với nhau. Long lần này cũng tỏ ra lý trí, không còn nghe lời mẹ và khẳng định tương lai và hạnh phúc của mình là do anh làm chủ, mà không phải mẹ anh quyết định.

Bà Xuân trong 'Hương vị tình thân' tập 19 phần 2: Bi kịch của người phụ nữ nội trợ
Bà Xuân bất lực nhìn con trai đến với Nam

Sau đó, bà Xuân rơi vào trạng thái tủi thân và cô độc trong gia đình. Bà cảm thấy bản thân chẳng còn tiếng nói, ngay đến người giúp việc có lẽ cũng "coi thường" bà. Không bảo được con, bị chồng tỏ thái độ lạnh nhạt, bà Xuân từ vị trí là người vợ, người mẹ thì giờ đây không khác nào kẻ ở trọ trong gia đình ông Khang.

Bà Xuân trong 'Hương vị tình thân' tập 19 phần 2: Bi kịch của người phụ nữ nội trợ

Dù bà Xuân vẫn còn rất đáng ghét trong Hương vị tình thân nhưng không thể phủ nhận, ở bà Xuân hiện lên bi kịch của một người phụ nữ chỉ quanh quẩn xó bếp. Ở phần 1, bà Dần từng tiết lộ vì ông Khang và bà Xuân có con nên mới phải cưới ngay, chứng tỏ hồi trẻ bà Xuân cũng đã hy sinh tuổi xuân cho người mình yêu.

Sự nghiệp của ông Khang lừng lẫy, tiền bạc nhà tiêu không hết, còn đem đi giúp người, một phần là do đằng sau ông nếu không có bà Xuân nuôi dạy các con cùng với ông, Long và Huy đã không lớn lên đầy chững chạc và trưởng thành đến vậy. Tuy nhiên, những người như bà Xuân chỉ được coi trọng ở thời đãi cũ. Còn với xã hội hiện nay, một người phụ nữ chỉ quanh quẩn ở nhà, không biết gì về thế giới ngoài kia rất dễ trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Nếu đặt địa vị là bạn, chồng con cả ngày đi vắng, bạn ở nhà cô độc, thỉnh thoảng lại nghe mẹ chồng cằn nhằn, chắc chắn bạn đang bình thường cũng trở nên "cáu bẩn".

Bà Xuân trong 'Hương vị tình thân' tập 19 phần 2: Bi kịch của người phụ nữ nội trợ
Ai ở vị trí bà Xuân mới hiểu vợ ông Khang khổ ra sao

Bà Xuân từng cay đắng tâm sự rằng: "Chồng con là cái nợ đời". Đúng, con người ai sinh ra đều có quyền tự do, được làm mọi thứ mình muốn nhưng bà Xuân lại chọn cách "mang nợ vào thân", rồi dần trở thành con người bị bỏ quên trong gia đình. Giá như bà cũng được đi đây đó, được ra ngoài làm những việc mình yêu thích, tìm một ngành nghề nào đó mà mình muốn làm, nhà ông Khang đã không xảy ra nhiều mâu thuẫn tới vậy. Còn nhớ lúc bà Xuân ra ngoài chơi với bạn bè, rồi up vài tấm hình lên Facebook cũng bị cả chồng và mẹ chồng mẳng mỏ, coi thường, vậy sống sao cho nổi?

Bà Xuân trong 'Hương vị tình thân' tập 19 phần 2: Bi kịch của người phụ nữ nội trợ
Mạnh Trường cùng 1001 pha 'mặn mòi' với fan 'Hương vị tình thân' trên Facebook Mạnh Trường cùng 1001 pha 'mặn mòi' với fan 'Hương vị tình thân' trên Facebook
'Hương vị tình thân' tập 19: Bà Xuân 'nóng mặt' khi ông Khang tác thành cho Long và Nam 'Hương vị tình thân' tập 19: Bà Xuân 'nóng mặt' khi ông Khang tác thành cho Long và Nam

Vũ Anh