Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long

(TGĐA) - Nhiều người đều biết bé Bella Cát Tiên (10 tuổi) là con gái ruột của Bình Tinh. Nhưng ít người biết Bình Tinh còn có cậu con trai 26 tuổi rất hiền lành, đẹp trai, ngoan ngoãn, học giỏi tên Nguyễn Nhân Ngọc Cương, sinh năm 1999, đã tốt nghiệp Trường ĐH Hoa Sen, hiện đang nối nghiệp Bình Tinh tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật và được khán giả đón nhận.

Bình Tinh đoạt giải 'Diễn viên cải lương xuất sắc nhất' năm 2024 Bình Tinh đoạt giải 'Diễn viên cải lương xuất sắc nhất' năm 2024
NSƯT Minh Nhí, Bình Tinh rơi nước mắt khi nhận Huy chương vàng với vai diễn đặc biệt trong vở kịch 'Cuộc đoàn tụ cảm xúc' NSƯT Minh Nhí, Bình Tinh rơi nước mắt khi nhận Huy chương vàng với vai diễn đặc biệt trong vở kịch 'Cuộc đoàn tụ cảm xúc'

Học văn hóa trước, nối nghiệp sau

Thật ra, Ngọc Cương chính là con trai của cố nghệ sĩ Chinh Nhân, anh ruột của Bình Tinh. Nhìn hình, khán giả sẽ nhận ra ngay gương mặt của Ngọc Cương y khuôn gương mặt ba Chinh Nhân lúc còn sống!

Khán giả yêu mến đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long đều biết đến những vai diễn nổi tiếng của cố nghệ sĩ Chinh Nhân, cũng như anh đã từng đoạt chiếc HCV giải Trần Hữu Trang danh giá năm 1996.

Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long
Ngọc Cương

Lúc Ngọc Cương vừa chào đời thì bà nội Bạch Mai và cô Út Bình Tinh đã mến tay mến chân và nhận nuôi bé cho đến bây giờ. Khi nghệ sĩ Chinh Nhân qua đời vào năm 2016 vì bệnh nặng, Ngọc Cương đang học lớp 11 đã khóc hết nước mắt vì thương ba. Bình Tinh cho biết: “Hồi mẹ Bạch Mai còn sống, mẹ cũng rất muốn cho cháu Ngọc Cương nối nghiệp dòng tộc. Tuy nhiên, tôi và con trai đã thống nhất với nhau là phải tập trung vào việc học văn hóa, hoàn thành bậc Đại học rồi mới tính chuyện tham gia nghệ thuật. Cũng chính vì thế mà Ngọc Cương vào nghề muộn, 2 năm qua con mới bắt đầu có những bước tiến trong sự nghiệp, được khán giả bắt đầu chú ý…”.

Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long

Hồi còn đi học, Ngọc Cương rất đam mê nhảy múa. Chàng trai này có những bước nhảy cực đẹp khi tham gia nhảy múa cùng các vũ đoàn chuyên nghiệp tại TP. HCM trong những ngày cuối tuần được nghỉ học văn hóa.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Ngọc Cương theo học lớp diễn kịch của NSƯT Hữu Châu và đầu quân về Sân khấu kịch Trương Hùng Minh diễn các vai nhỏ. Năm 2024, Ngọc Cương bén duyên điện ảnh khi tham gia vào web-drama Sầu riêng dài 8 tập do nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền sản xuất. Trong phim, Ngọc Cương vào vai Minh Tuấn, là bạn thân, bạn học, bạn cùng xóm với Hà Tiên, xuất hiện xuyên suốt trong 8 tập phim. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Cương hội ngộ Hà Tiên, con gái của nữ nghệ sĩ Ngọc Huyền (vì Hà Tiên sinh sống và học tập tại Mỹ).

Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long
Ngọc Cương cùng Hà Tiên và nghệ sĩ Ngọc Huyền

Dù đều là “lính mới” với điện ảnh nhưng cả hai diễn xuất rất ăn ý vì nhân vật rất giống với độ tuổi và tính cách của hai bạn trẻ thế hệ Gen Z này ngoài đời. Bất ngờ hơn khi vai diễn đầu đời này của Ngọc Cương được đề cử giải thưởng Ngôi sao xanh. Tuy không đoạt giải nhưng đây là niềm vinh dự lớn lao của chàng diễn viên vừa chạm ngõ điện ảnh. Sau vai diễn này, mới đây Ngọc Cương tiếp tục được nghệ sĩ Ngọc Huyền chọn mặt gửi vàng vào vai Đăng trong bộ phim web-drama 8 tập Yêu nhau ngày nắng ấm của đạo diễn Nguyễn Thành Nam hiện đang công chiếu và vai diễn của Ngọc Cương cũng được khán giả rất yêu thích.

Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long
Với Hà Tiên trong web-drama Sầu riêng

Hiện tại, Ngọc Cương đang tập vở kịch Cô gái triệu đô trên Sân khấu kịch Trương Hùng Minh với một vai diễn “có da có thịt” nhiều tính cách, hứa hẹn sẽ gây bất ngờ với khán giả!

Lần đầu bước lên sân khấu Huỳnh Long diễn tuồng cổ

Sinh ra trong một gia tộc tuồng cổ Huỳnh Long lừng lẫy, có ông bà nội là đôi nghệ sĩ tài danh Đức Lợi – Bạch Mai, ba là nghệ sĩ Chinh Nhân, cô Út đồng thời là mẹ nuôi Bình Tinh, nhưng Ngọc Cương chưa lần nào xuất hiện trên sân khấu của Đoàn Huỳnh Long. Ngọc Cương cho biết mình rất thích nghệ thuật cải lương tuồng cổ của gia tộc nhưng lại không có giọng ca hay như ba, như cô Út Bình Tinh cũng như chưa bao giờ khoác lên người bộ trang phục tuồng cổ hay cầm cây kiếm, cây giáo tập luyện vũ đạo nên rất sợ mình sẽ không làm rạng danh dòng tộc, khiến khán giả thất vọng nên chưa dám thử thách bản thân mình.

Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long

Vậy mà mới đây, trong chương trình mừng Đại lễ Giỗ Tổ của Đoàn Huỳnh Long (tối 3/10/2025) tại sân khấu Hồng Liên, Ngọc Cương đã khiến toàn thể khán giả vỡ òa, bản thân nghệ sĩ Bình Tinh đã bật khóc khi nhìn thấy Ngọc Cương xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục cuối với trang phục tuồng cổ, đạo diễn - NSND Hữu Quốc đã dàn dựng cho Ngọc Cương diễn tương tác với ba Chinh Nhân qua màn hình, đó là những thước phim trong vở Nỗi oan Hoàng hậu mà khi còn sống nghệ sĩ Chinh Nhân và Bình Tinh đã diễn chung. Không chỉ có ca vài đoạn, Ngọc Cương còn diễn vũ đạo y hệt nghệ sĩ Chinh Nhân. Tiết mục còn có sự tham gia của bé Bella Cát Tiên càng khiến Bình Tinh như thấy lại hình ảnh ngày nào của mình và anh trai trên sân khấu nên cô đã không kìm được nước mắt.

Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long
Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long

Bình Tinh bật mí: “Trước khi chương trình này diễn ra, tôi và ba nuôi Kim Tử Long có chuyến lưu diễn ở Úc, mọi việc tập luyện cho đêm diễn do đạo diễn Hữu Quốc đảm nhận. Chính anh Hữu Quốc và các nghệ sĩ trong đoàn đã bí mật tập cho Ngọc Cương ca diễn, các động tác vũ đạo để con được sống cùng cái nôi tuồng cổ của gia tộc. Cho đến đêm diễn chính thức, khi tiết mục cuối diễn ra thì tôi từ bất ngờ đến sửng sốt khi nhìn thấy con quá trưởng thành. Tôi thật sự hạnh phúc vì mình đã có tới 2 hậu duệ…”.

Bình Tinh hạnh phúc khi con trai Ngọc Cương nối nghiệp gia tộc Huỳnh Long
Ngọc Cương và cô Út Bình Tinh

Ngoài biểu diễn nghệ thuật, Ngọc Cương còn phụ mẹ trong việc kinh doanh. Bình Tinh chia sẻ: “Còn quá sớm để nói về tương lai của con. Nhưng tôi thấy con ngoan ngoãn, hiếu thảo, đặc biệt là khiêm tốn, yêu nghề là tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi để cho con tự quyền lựa chọn con đường tương lai của mình, không can thiệp vào. Bởi con yêu nhảy múa, diễn kịch, đóng phim hay hát cải lương đều là nghệ thuật. Mà đã là nghệ thuật thì đều quý như nhau…”.

Nghệ sĩ Bình Tinh: Khó khăn của tôi nhiều hơn cả ăn cơm! Nghệ sĩ Bình Tinh: Khó khăn của tôi nhiều hơn cả ăn cơm!

(TGĐA) - Trong chương trình Kỷ niệm thanh xuân tập 6, khán giả sẽ được ...

Bình Tinh đoạt giải 'Diễn viên cải lương xuất sắc nhất' năm 2024 Bình Tinh đoạt giải 'Diễn viên cải lương xuất sắc nhất' năm 2024

(TGĐA) - Sáng 21/2, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức Lễ ...

Mi Ty