(TGĐA) – Bird box – siêu phẩm kinh dị của Netflix xác nhận sẽ có phần 2 với những diễn biến cực kỳ đáng mong chờ.
| Netflix từ chối cắt bỏ đoạn phim gây tranh cãi của ‘Bird box’ | |
| ‘Bird box’ bị chỉ trích vì dùng clip tư liệu tai nạn tàu thảm khốc có thật |
Josh Malerman – tác giả của tiểu thuyết gốc xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng ông sẽ xuất bản cuốn sách tiếp theo của Bird box. Từ đây, kịch bản cho phần phim Bird box tiếp theo cũng được phát triển, tập trung vào Malorie (Sandra Bullock) cùng một nhóm nhân vật mới tìm ra cách khống chế thực thể vô hình quái ác, có thể giết người trong nháy mắt nếu họ không bịt mắt.
|
Josh cho biết thêm, anh đã đặt mình vào cương vị của khán giả khi xem phim Bird box do Netflix chuyển thể và cảm thấy tò mò, muốn tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật Malorie. Liệu cô ấy có trở thành một vị thủ lĩnh của cộng đồng người tỵ nạn hay chữa lành tổn thương cho chính mình và mở lòng với một người đàn ông nào khác? Hay đặc biệt hơn, ai cũng mong đợi khoảnh khắc Malorie tìm ra biện pháp chống lại thực thể tà ác kia.
|
Ngoài ra, tác giả cũng muốn hé lộ cho khán giả thấy những sinh vật bí ẩn tác động kinh khủng như thế nào tới sự nhận thức của những người thấy chúng.
Bird box phần đầu đã mang về 45 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên và hi vọng điều đó sẽ lặp lại với phần 2.
| Netflix từ chối cắt bỏ đoạn phim gây tranh cãi của ‘Bird box’ | |
| ‘Bird box’ bị chỉ trích vì dùng clip tư liệu tai nạn tàu thảm khốc có thật |
Vũ Anh
Phim Nhật lấy cảm hứng từ vụ ám sát Shinzo Abe bị hủy bỏ
'Hai mặt cuộc đời': Nước mắt và hận thù sau cái chết đột ngột của người cha
Nổi tiếng với 'Chờ em nơi cuối đường', Aparna Dixit vẫn quyết không sống trong hào quang
‘Harry Potter’ bản truyền hình và tranh luận về bàn tiệc Hogwarts
'Spider-Man: Brand New Day' thống trị phòng vé 6 tuần liên tiếp
'Hai mặt cuộc đời': Sởn gai ốc với độ ác của em gái sinh đôi với cha ruột, hé lộ bí mật 'nợ máu' rúng động từ quá khứ của người bà
HBO hé lộ sự xuất hiện của Voldemort trong 'Harry Potter' mới
'Hoa nở sau giông tố': Khi đổ vỡ hôn nhân không phải ‘dấu chấm hết’ của một người phụ nữ!