Anh tâm sự: “Trước giờ, tôi từng mua biệt thự, nhà đất từ Vũng Tàu – Bà Rịa, TP.HCM, xe hơi Cadilac của Tổng thống rất đắt tiền... nhưng đa phần đều để mẹ và em trai đứng tên, tôi không quan tâm và cũng không tha thiết về tài sản của mình vì anh tính tôi là như thế. Nhưng duy nhất lần này, khi đặt mua căn hộ ở tầng 22 thuộc toà nhà cao cấp Time City Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội anh lại xin phép mẹ cho mình đứng tên, đơn giản vì anh muốn tên của mình được xuất hiện ở Thủ đô thân thương này...”
Anh nói: “Hà Nội là nơi có rất nhiều kỷ niệm đối với sự nghiệp ca hát của Ngọc Sơn. Ở những năm 1990, khi tham dự chương trình Gala tại Cung Hữu Nghị Việt Xô, mỗi ngày biểu diễn 5 show là bình thường, chuyện cháy vé ở những chương trình có tên tôi cũng không có gì lạ bởi cái tên Ngọc Sơn gần như là một thương hiệu được nhiều tầng lớp khán giả từ sang trọng đến bình dân yêu quý, tất cả gần như là một đại gia đình thân yêu của tôi...”
Cũng ngay tại ngôi nhà mới này, Ngọc Sơn thường dừng chân ngơi nghĩ trong những chuyến lưu diễn ở khu vực phía Bắc. Vì nhà nằm ở hướng đông, nên anh rất thích vào mỗi buổi sáng sớm thức dậy, được ngắm bình minh từ sông Hồng, không khí vô cùng dễ chịu, mát mẻ tạo cảm giác thoải mái và sung sức trong những lần sáng tác.
Mới đây trong một lần ngẫu hứng, anh tìm đến facebook, một trang mạng xã hội anh rất ít tham gia, nhưng không ngờ trong phần tâm sự cùng khán giả qua livestream, anh muốn tá hoả khi thấy hơn 2 triệu 500 người vào xem, và hơn 15 ngàn lượt khán giả vào người bình luận rất sôi động, phần đông đều tỏ lời ngưỡng mộ yêu thích và yêu cầu anh hát lại những ca khúc quen thuộc như: Tình cha, Khóc thầm, Lời tỏ tình dễ thương, Tiền, Sến, Cây cầu dừa... Đây được xem là một niềm vui khó tả, bởi dù đã trải qua bao nhiêu năm ca hát, anh vẫn luôn được khán giả yêu thích mình.
Anh tâm sự: "Bao nhiêu năm qua, tôi luôn giữ phong cách bình dân giản dị, để được gần gũi với đại gia đình. Điều tôi mừng vui nhất là đến hiện giờ, giọng hát vẫn còn ngọt ngào và đầy nội lực, chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đặc biệt 'nhan sắc' và phong độ vẫn còn nguyên như thuở mới vào nghề. Đây có lẽ là do tổ nghiệp còn thương, nên tôi rất cố gắng trong từng sáng tác cũng như tham dự nhiều chương trình từ thiện như đáp lại lời tri ân với tình thương của khán giả".
Với Ngọc Sơn, ngôi nhà này chỉ là một căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng đầy ấm áp tình thương của nhiều người dành cho anh. Tất cả cả vật liệu trong nhà, từ bàn ghế, tủ, giường đều của người thân và học trò tặng. Hàng ngày có nhiều khán giả biết tin ngôi nhà mới của anh, họ đã mang hoa, trái cây và rất nhiều quà kỷ niệm gởi ở quầy tiếp tân để chuyển đến cho Ngọc Sơn. Anh bảo, đây là những phần thưởng vô giá đã động viên tinh thần của anh rất nhiều.
Hiện Ngọc Sơn đang ghi hình tiếp chương trình Thần tượng bolero và sắp tới anh lại bay đến Bắc Ninh thực hiện tour lưu diễn với khán giả phía Bắc.
| Triều Quân - Mai Hường của team Lệ Quyên bước vào Bán kết "Thần tượng Bolero" (TGĐA) - Tối 1/6, tập 13 Thần tượng Bolero đã lên sóng truyền hình VTV3. ... |
| Ngọc Sơn tái hợp Hà My trong đêm nhạc Bolero (TGĐA) - Trong vòng nửa năm nay, Ngọc Sơn hầu như không nhận lời đi ... |
| Lệ Quyên "rủ" Ngọc Sơn và Quang Lê hát 'Sầu tím thiệp hồng' (TGĐA) - Một nửa chặng đường vòng Tinh hoa - Thần tượng Bolero đã đi qua, các ... |