(TGĐA) - Bị Bình bạo hành đến mức trọng thương, Hạnh (Huyền Lizzie) quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân đầy tổn thương trong tập 1 Căn nhà không mái che.
Lấy bối cảnh một vùng trung du Bắc Bộ những năm 2010, Căn nhà không mái che kể về những gia đình lao động bình dị phải vật lộn với cơm áo, nợ nần và những tổn thương trong cuộc sống. Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ bán rau ngoài chợ, một mình chăm lo cho hai con trong khi người chồng Bình (Doãn Quốc Đam) liên tục gây rắc rối vì nợ nần và thói bạo lực.
Trong tập 1 lên sóng tối 12/10, Hạnh vui mừng khi cô con gái Thơ (Thu Hà Ceri) được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi. Trái ngược với chị gái đảm đang, chăm chỉ, cậu em Khang (Minh Xíu) vẫn ham chơi và thường để Thơ lo liệu phần lớn việc nhà.
Dù có hai đứa con ngoan, Hạnh lại phải chịu đựng cuộc hôn nhân đầy bất hạnh. Sau khi bị đánh trọng thương, Bình tiếp tục tìm đến vợ cầu xin tiền trả nợ. Tuy nhiên, lần này Hạnh không còn chấp nhận nhẫn nhịn hay tin vào những lời hứa của chồng mà thẳng thắn tuyên bố: “Ly hôn đi”.
Chứng kiến mẹ bị Bình bạo hành, Thơ vô cùng đau lòng. Tâm sự với người bạn tên Sơn (Sơn Tùng), cô bé bật khóc và thừa nhận chỉ mong bố mẹ chia tay để mẹ không phải tiếp tục chịu đựng những tổn thương. Hoàn cảnh của Sơn cũng không trọn vẹn khi cậu chưa từng gặp bố, còn mẹ cho biết người đàn ông ấy không nhận hai mẹ con.
Ở một diễn biến khác, bộ phim giới thiệu Toản (Duy Hưng), người đàn ông góa vợ làm nghề lái xe và một mình nuôi hai con. Cơ duyên đưa gia đình Toản đến gần Hạnh, mở ra khả năng hai con người cùng trải qua nhiều khó khăn có thể tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia. Sau khi Hạnh dứt khoát đề nghị ly hôn, Bình sẽ phản ứng ra sao? Diễn biến tiếp theo của Căn nhà không mái che tập 1 lên sóng lúc 20h00 ngày 12/10 trên VTV3.
Ngọc Linh