Cảnh khóc của Châu Dã trong ‘Nhất Âu Xuân’ kéo theo nhiều ý kiến trái chiều

(TGĐA) – Cảnh khóc của Châu Dã trong Nhất Âu Xuân nhận lời khen chê trái chiều, bởi khán giả cho rằng nữ diễn viên thể hiện cảm xúc còn gượng gạo, đơ cứng.

Phim của Châu Dã, Trạch Tiêu Văn mở màn 'ảm đạm' Phim của Châu Dã, Trạch Tiêu Văn mở màn 'ảm đạm'
Phim của Châu Dã gây thất vọng vì loạt tình tiết phi lý Phim của Châu Dã gây thất vọng vì loạt tình tiết phi lý

Nhất Âu Xuân với sự tham gia của Châu Dã, Hứa Khải đạt hơn 6 nghìn điểm nhiệt trên nền tảng iQIYI. Tuy nhiên cùng với phản hồi về nội dung và cách dàn dựng, diễn xuất của Châu Dã cũng trở thành chủ đề gây tranh luận. Đáng chú ý là phân cảnh nhân vật Tạ Thanh Viên phải thể hiện tình cảm cha con trước mặt mọi người, trong khi người cha lại có liên quan trực tiếp đến bi kịch của mẹ cô.

Trong cảnh này, nhân vật vừa đau đớn vừa ghê sợ, nhưng không thể tự do bộc lộ cảm xúc. Việc phải giả vờ thân thiết với người mình căm hận tạo nên trạng thái tâm lý phức tạp, đòi hỏi diễn viên thể hiện đồng thời sự giằng co, kìm nén và bất lực.

Cảnh khóc của Châu Dã trong ‘Nhất Âu Xuân’ kéo theo nhiều ý kiến trái chiều
Cảnh khóc của Châu Dã trong ‘Nhất Âu Xuân’ kéo theo nhiều ý kiến trái chiều
Phân cảnh gây tranh luận của Châu Dã

Một bộ phận khán giả cho rằng cách Châu Dã mím môi, cố giữ nước mắt khiến cảnh khóc thiếu tự nhiên. Biểu cảm bị nhận xét hơi khoa trương, lời thoại không đủ sức nặng, trong khi đài từ và phần lồng tiếng cũng chưa ăn khớp với khẩu hình.

Mặt khác, vẫn có khán giả nói nếu chỉ tách riêng đoạn ngắn để đánh giá thì dễ bỏ qua bối cảnh tâm lý của Tạ Thanh Viên. Nhân vật vốn phải che giấu thân phận, trở về nhà họ Tạ để thực hiện kế hoạch báo thù và luôn duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. Vì vậy, phần thể hiện của Châu Dã được lý giải là biểu hiện của người đang cố che giấu cảm xúc thật. Sự run rẩy khóe môi, ánh mắt cùng nỗ lực ngăn nước mắt không chỉ thể hiện nỗi đau mà còn cho thấy Tạ Thanh Viên phải liên tục kiểm soát bản thân.

Tranh luận này đồng thời phản ánh sự thay đổi trong cách diễn xuất của Châu Dã. Nếu trước đây cô thường gây chú ý với lối thể hiện cảm xúc trực diện, thì trong vai Tạ Thanh Viên, nữ diễn viên lựa chọn cách diễn tiết chế hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo ra những ý kiến khác nhau từ khán giả, có người cảm nhận được chiều sâu nội tâm, trong khi người khác lại cho rằng biểu cảm chưa đủ tự nhiên.

Cảnh khóc của Châu Dã trong ‘Nhất Âu Xuân’ kéo theo nhiều ý kiến trái chiều

Bên cạnh diễn xuất, Nhất Âu Xuân còn gây tranh luận về cách kể chuyện và dựng phim. Một số khán giả đánh giá cao hình ảnh có màu sắc điện ảnh, nhịp kể nhanh, trong khi những ý kiến khác cho rằng cách chuyển cảnh khiến câu chuyện thiếu mạch lạc.

Thuở nhỏ, Tạ Thanh Viên (Châu Dã) mất mẹ, còn Thẩm Nhuận (Hứa Khải) gặp biến cố gia đình và bị đày đi sung quân. Hai người gặp gỡ, giúp đỡ nhau rồi hứa sẽ cố gắng sống sót. Nhiều năm sau, Thanh Viên trở về nhà họ Tạ, quyết điều tra cái chết oan uổng của mẹ để báo thù. Trong khi đó, Thẩm Nhuận trở thành trọng thần thanh liêm, được cử đến Tiền Đường điều tra vụ án tham nhũng. Tại đây, hai người tình cờ gặp lại và nối lại duyên xưa.

Cảnh khóc của Châu Dã trong ‘Nhất Âu Xuân’ kéo theo nhiều ý kiến trái chiều

Từ sự dè chừng ban đầu, Thanh Viên và Thẩm Nhuận dần trở thành tri kỷ, cùng nhau điều tra chân tướng, vạch trần âm mưu phản loạn và bảo vệ người dân.

Tống Dật, Châu Dã gây thất vọng khi đóng vai nữ tướng Tống Dật, Châu Dã gây thất vọng khi đóng vai nữ tướng
Lý do Châu Dã bật khóc khi tham gia dự án phim mới? Lý do Châu Dã bật khóc khi tham gia dự án phim mới?

P.V