Mạng xã hội đang xôn xao đồn đoán về mối quan hệ "phim giả tình thật" của cặp sao Việt Ngọc Huyền và Thái Vũ trong bộ phim Cha tôi, người ở lại. Sự thân thiết "như hình với bóng" của họ ở hậu trường, trên mạng xã hội và trong các dự án chung, cùng với cách xưng hô "anh - em" đầy ẩn ý của Ngọc Huyền dành cho đàn em kém 3 tuổi, đã làm dấy lên nghi ngờ và sự mong chờ từ phía khán giả về một mối tình lãng mạn ngoài đời thực.
Sự thân thiết đặc biệt giữa Ngọc Huyền và Thái Vũ ngoài đời thực thể hiện rõ qua những tương tác hậu trường, trên mạng xã hội, các dự án chung và những buổi đi chơi riêng. Thậm chí, trong các video tiệc đóng máy, cặp đôi còn bị bắt gặp "dính nhau như sam".
Bộ phim Cha tôi, người ở lại đang bước vào giai đoạn kịch tính, gợi nhớ những tranh cãi từ bản gốc và bản Hàn khi hé lộ những dấu hiệu tình cảm của nữ chính An (Ngọc Huyền) với một trong hai nam chính. Dù nhiều người dự đoán An sẽ yêu "anh lớn" Nguyên (Trần Nghĩa) theo nguyên tác, nhưng ngoài đời, Ngọc Huyền lại được khán giả nhiệt tình ghép đôi với Thái Vũ, thậm chí rộ tin đồn về mối quan hệ đặc biệt của họ. Với những "hint" cho thấy An và Việt khó thành đôi trên phim, cộng đồng mạng càng thêm nhiệt tình "đẩy thuyền" cho Thái Vũ và Ngọc Huyền ở ngoài đời, hy vọng một kết quả khác biệt cho cặp đôi được yêu thích này.
Ngọc Huyền (sinh năm 1997) nổi lên như một "nàng thơ" mới của màn ảnh VTV với vẻ ngoài thanh tú, thường đảm nhận các vai diễn tươi sáng và đã gây ấn tượng qua Chúng ta của 8 năm sau và Cha tôi, người ở lại. Trong khi đó, Thái Vũ (sinh năm 2000) là một gương mặt mới đầy triển vọng nhờ ngoại hình điển trai.
Thanh Thúy