(TGĐA) - Tại Liên hoan phim quốc tế Hong Kong lần thứ 49, Cổ Thiên Lạc đã có buổi tọa đàm, anh không chỉ chia sẻ kinh nghiệm đóng phim mà còn bày tỏ quan điểm về tương lai của ngành điện ảnh và truyền hình xứ Cảng thơm. Trước những lời đồn đoán rằng “điện ảnh Hong Kong đã chết”, anh kiên quyết phản bác:
"Điện ảnh Hong Kong sẽ không chết, chúng ta (những người làm phim) cũng sẽ không chết!" - Ngay lập tức nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Tuy nhiên, Cổ Thiên Lạc cũng nhấn mạnh rằng mọi người cần đối diện với thực tế và thực hiện những thay đổi, đồng thời chỉ ra giai đoạn từ 2028 đến 2030 sẽ là thời kỳ then chốt.
Video ngắn là thách thức lớn
Khi được hỏi về tình trạng doanh thu phòng vé toàn cầu đang giảm sút, Cổ Thiên Lạc đã đưa ra một loạt số liệu: “Ở Hong Kong và Trung Quốc, doanh thu sụt giảm hơn 20%, Hàn Quốc và Nhật Bản giảm từ 7 đến 10%, Mỹ cũng giảm gần 10%. Một phần là do sau đại dịch, mọi người đã quen xem phim qua các nền tảng trực tuyến, và do xem nhiều, yêu cầu về chất lượng phim cũng ngày càng cao”.
Ngoài ra, Cổ Thiên Lạc chỉ ra một vấn đề khác – sự trỗi dậy của video ngắn: “Bây giờ nhiều người xem video ngắn, thậm chí còn bỏ tiền ra xem nữa. Tôi hỏi ngược lại, vậy tại sao lại không chịu trả tiền xem phim ở rạp? Tôi cũng thử xem rồi, thật sự không chịu nổi, toàn phải tua nhanh 1.5x hay 2x, chẳng xem được gì – điều đó cho thấy giới trẻ hiện nay hoàn toàn thiếu kiên nhẫn”.
![]() |
Cổ Thiên Lạc bày tỏ nỗi niềm về điện ảnh Hong Kong |
Cổ Thiên Lạc còn nhắc đến việc trước đó khi IShowSpeed đến Hong Kong, nhiều thanh thiếu niên đã ùa ra đón thần tượng: “Những đứa trẻ đó, mười năm nữa sẽ là khán giả thế hệ kế tiếp. Nếu chúng ta không thay đổi, thì tương lai của điện ảnh sẽ không thể sinh ra được”.
Video ngắn thu hơn nghìn tỷ, điện ảnh chỉ hơn 300 tỷ
Cổ Thiên Lạc chia sẻ: “Năm ngoái, video ngắn ở đại lục đạt doanh thu hơn 1000 tỷ CNY, còn điện ảnh chỉ hơn 300 tỷ CNY– đó là thực tế. Vì vậy, phim và truyền hình phải được “tinh phẩm hóa” – tức là tập trung vào chất lượng, không còn sản xuất đại trà như trước. Việc làm phim không nhất thiết phải có chi phí cao. Trước đây, điện ảnh Hong Kong làm phim chủ yếu để phục vụ thị trường, mà không nghĩ đến khán giả thật sự cần gì?”.
Doanh thu giảm khiến các nhà đầu tư càng thận trọng, chỉ chọn những diễn viên có sức hút phòng vé, từ đó kéo dài tình trạng thiếu lớp kế thừa. Cổ Thiên Lạc nói: “Khán giả phải tin tưởng diễn viên thì mới chịu ra rạp. Chúng ta vẫn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc “thay máu”, nếu lần này không thật sự làm nghiêm túc, thì điện ảnh Hong Kong sẽ không thể nào có được tương lai. Hiện tại, những diễn viên có sức hút trên thị trường đều 50 tuổi cũng được gọi là trẻ, nhiều người đã ngoài 60, trung niên thì 40 mấy, còn diễn viên ở độ tuổi 20 tuy có, nhưng không được khán giả công nhận, rất khó để gánh một bộ phim”.
“Tôi nhấn mạnh, nếu từ 2028 đến 2030, chúng ta không thể thực hiện một cuộc “thay máu” thật sự, thì 5–6 năm sau cũng sẽ không có gì khá hơn. Do đó mọi người cần hỗ trợ các nhân tài mới, cả trước và sau màn ảnh. Người mới cũng cần có trách nhiệm, đừng cứng đầu, phải biết tiếp thu góp ý”.
Không thể lúc nào cũng là “Cổ Thiên Lạc đóng chính”
Có một khán giả hỏi Cổ Thiên Lạc có cách nào cụ thể để hỗ trợ diễn viên trẻ, để không phải mỗi lần đi xem phim cứ phải kiểu: “Lại là Cổ Thiên Lạc đóng ah?”. Anh tái khẳng định: “Phải dũng cảm giao vai chính cho người mới. Nhưng đáng buồn là thường phải chấp nhận lỗ vốn – dù vậy cũng phải cho họ cơ hội để khán giả biết đến”.
![]() |
Những gương mặt như Cổ Thiên Lạc đã quá "già" để gồng gánh |
Khi được hỏi về phương pháp hiệu quả nhất, Cổ Thiên Lạc bất ngờ nâng cao giọng: “Chính là các bạn đấy! Đúng vậy, không phải phim nào cũng là tôi đóng đâu. Tôi cũng không trụ được bao lâu nữa! Khi người mới đóng chính, nhớ mua vé đến rạp ủng hộ! Tôi rất mong là đến lúc đó các bạn đừng nói là: “Trời! Không biết ai luôn!’ Đừng chỉ trách những người làm phim – các bạn cũng có vấn đề đó nhé!”.
Phiên bản điện ảnh Tầm tần ký trở lại sau 6 năm, Cổ Thiên Lạc chưa rõ khi nào ra mắt
Thị trường điện ảnh Hong Kong đã suy giảm từ cuối năm ngoái, khiến nhiều công ty phim cho rằng khó có thể khởi quay tác phẩm mới. Điều này cũng gián tiếp khiến năm 2025 trở thành thời điểm tốt để ra mắt những bộ phim bom tấn đã được chờ đợi từ lâu, trong đó có phiên bản điện ảnh Tầm tần ký do Cổ Thiên Lạc đóng chính, là một trong những tác phẩm được khán giả mong đợi nhất. Bộ phim dự kiến ra mắt dịp tết 2026
Có một chuyện thú vị là, kinh phí khởi động ban đầu của bộ phim điện ảnh Tầm tần ký là hơn 100 triệu, còn tổng đầu tư lên tới 200 triệu CNY, trong khi dàn diễn viên chính của phim này lại gần như giữ nguyên từ bản truyền hình. Dùng diễn viên truyền hình để quay một bộ phim điện ảnh với 200 triệu CNY, có lẽ các sếp của TVB nghe tin này cũng phải cười tỉnh trong giấc mơ.
Hãy xem dàn diễn viên của phiên bản điện ảnh Tầm tần ký: Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đằng Lệ Danh, Trịnh Tuyết Nhi, Trương Kế Thông... Trong đó chỉ có thù lao của Cổ Thiên Lạc là vượt quá 10 triệu, còn lại các diễn viên khác cộng lại chắc cũng chỉ xấp xỉ mức đó. Lưu ý: Tầm tần ký được quay từ năm 2019, thời điểm đó Lâm Phong vẫn chưa có vị thế trong ngành điện ảnh Hong Kong.
![]() |
Tầm tần ký phiên bản điện ảnh ra mắt vào dịp Tết năm sau |
Phiên bản truyền hình Tầm tần ký được xem là “tổ sư” của dòng phim xuyên không, có vị trí đặc biệt trong lịch sử phát triển của truyền hình Hoa ngữ. Bản điện ảnh cũng là phim xuyên không, nhưng sau 20 năm, khán giả đã xem quá nhiều phim thể loại này, đề tài xuyên không không còn mới mẻ nữa. Cổ Thiên Lạc tiết lộ, nhân vật Hạng Thiếu Long của anh đã xây dựng từ lâu, không cần thêm gì mới, chỉ cần kết hợp cảm xúc của những năm qua và đặc trưng nhân vật là đã đủ. So với bản truyền hình, nhân vật Hạng Thiếu Long không có thay đổi lớn.
Người trong ngành suy đoán, Tầm tần ký có nhiều khả năng khiến Cổ Thiên Lạc lỗ vốn nữa rồi. Nếu thông tin vốn đầu tư 200 triệu CNY là chính xác, thì doanh thu phòng vé cần đạt ít nhất 500 triệu CNY mới có thể đảm bảo không lỗ. Bạn nghĩ Tầm tần ký có thể thu về mấy trăm triệu? Với tình hình thị trường năm nay, nếu Tầm tần ký đạt được 200 triệu doanh thu phòng vé thì Cổ Thiên Lạc cũng đã có thể mừng thầm rồi.
Trịnh Nghi