Cocktail - Hương vị tình yêu

(TGĐA) - Trai gái yêu nhau! Về sau chàng trai rơi vào lưới tình với người bạn thân của cô gái. Người bạn ấy cũng yêu chàng trai nhưng đã chấp nhận hy sinh tình cảm của mình vì người bạn gái thân. Nếu là bạn. Bạn có làm như thế không?

Meera bị bỏ rơi ở London sau khi chồng của cô, Kunal, từ chối đưa cô về nhà. Giữa lúc bấn loạn, Meera gặp một “hiệp sỹ” hào hiệp và tốt bụng - cô gái sôi nổi, uống rượu như nước Veronica - giúp đỡ đồng thời có nhã ý mời ở chung nhà. Nếu như Meera thuộc mẫu người dịu dàng, có cách cư xử kín đáo thì ngược lại, Veronica nồng nhiệt, thoải mái, nghĩ gì nói nấy và không câu nệ. Cả hai nhanh chóng cảm thấy rất hợp nhau và trở nên thân thiết. Ít lâu sau, Veronica hẹn hò với anh chàng Gautam, vốn là một “chuyên gia” trong việc hạ gục các người đẹp. Cả ba người sống chung một nhà. Dần dà, Meera nhận ra mình có tình cảm với Gautam và vô cùng bối rối vì anh đang là bạn trai của người bạn thân của cô. Giữa lúc cô còn chưa biết xoay sở thế nào thì mẹ của Gautam xuất hiện. Đó là một người phụ nữ Ấn Độ với những quan niệm sống rất truyền thống. Bà đến thăm con trai với mục đích xem mặt con dâu tương lai. Quá hiểu mẹ mình, Gautam dĩ nhiên không thể nói với mẹ anh đang yêu một cô gái vừa hiện đại vừa cá tính như Veronica. Vì thế, khi bất ngờ thấy mẹ xuất hiện ở cửa chính, Gautam vội vã giới thiệu Meera là bạn gái của mình. Trước sự dịu dàng của Meera, mẹ của Gautam lập tức cảm thấy rất ưng và lên kế hoạch tổ chức một đám cưới thật lớn cho đôi trẻ ở Ấn Độ.

cocktail1

Bị buộc vào nhau trong một tình huống trớ trêu, Gautam và Meera cũng bắt đầu nhận ra họ đã bị tiếng sét ái tình đánh gục. Trong khi đó, Veronica, vốn trước nay có quan điểm: Những thứ đã ở trong nhà tức là của nhà, cũng vừa quyết định rằng cô yêu Gautam và muốn dành phần còn lại của cuộc đời để sống với anh.

Tam giác tình yêu sẽ đi về đâu? Kunal, anh chàng “đánh rơi” người bạn gái dịu hiền Meera liệu có một lần nữa bước vào cuộc đời của cô? Phần cuối của bộ phim sẽ đưa đến người xem câu trả lời.

Nếu Bollywood đặt danh hiệu cho các nhà làm phim thì Yash Chopra sẽ là “Bậc thầy của sự lãng mạn” và Imtiaz Ali sẽ là người kế nhiệm. Imtiaaz, tác giả của nhiều câu chuyện tình yêu lãng mạn trên màn ảnh như Jab We Met, Love Aaj Kal và gần đây nhất là Rockstar, được coi là người có biệt tài quan sát và khắc họa rất chân thực về những con người xinh đẹp sống ở các thành phố lớn vì một chữ tình mà mang nỗi đau trong tim. Trong Cocktail, Imtiaz Ali đảm nhiệm vai trò đồng tác giả kịch bản và đã tạo ra một tam giác tình yêu dựa theo nội dung của show truyền hình nổi tiếng những năm 1980.

Cocktail-2012

Có gì ở Cocktail?

Kịch bản: Homi Adajania và Imtiaz Ali