Dàn diễn viên 'Lấy danh nghĩa người nhà' và 'Cha tôi, người ở lại': 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'

(TGĐA) - Lấy danh nghĩa người nhà từng gây sốt màn ảnh Hoa ngữ, chinh phục trái tim khán giả bởi câu chuyện cảm động về tình thân gia đình. Khi phiên bản Việt hóa Cha tôi, người ở lại ra mắt, điều được quan tâm nhất chính là dàn diễn viên. Liệu họ có đủ sức "cân" vai, mang đến những màn trình diễn ấn tượng như bản gốc?

'Cha tôi, người ở lại' vừa lên sóng tập 1 đã viral khắp cõi mạng 'Cha tôi, người ở lại' vừa lên sóng tập 1 đã viral khắp cõi mạng
'Cha tôi, người ở lại' là phim remake nhưng lại mang đậm nét Việt 'Cha tôi, người ở lại' là phim remake nhưng lại mang đậm nét Việt

Đàm Tùng Vận (Lý Tiêm Tiêm) và Ngọc Huyền (Hà An)

Dàn diễn viên 'Lấy danh nghĩa người nhà' và 'Cha tôi, người ở lại': 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'
Hai cô nàng đều rất đáng yêu với tạo hình nhân vật của mình

Cả hai đều hóa thân vào cô em út nhỏ bé dù là bản Trung hay bản Việt. Đàm Tùng Vận vào vai Lý Tiêm Tiêm - một cô gái hồn nhiên, lạc quan, yêu đời và có phần tinh nghịch. Khi tham gia bộ phim, dù đã ngoài 30 nhưng cô vẫn nhập vai hoàn hảo với tạo hình ngây thơ, đáng yêu một cách tự nhiên. Đằng sau vẻ ngoài vui vẻ đó, Tiêm Tiêm cũng là một người giàu tình cảm, luôn quan tâm, lo lắng cho những người thân yêu.

Hà An cũng mang những nét tính cách tương đồng với Lý Tiêm Tiêm như sự hồn nhiên, lạc quan và yêu đời. Ngọc Huyền dù không có những thành tựu đồ sộ như Đàm Tùng Vận nhưng cũng không hề kém cạnh khi hóa thân thành Hà An với những nét diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Dù là bản remake nhưng cô em út trong Cha tôi. người ở lại cũng có những nét riêng, đó là sự mạnh mẽ, độc lập và có phần cá tính hơn.

Tống Uy Long (Lăng Tiêu) và Trần Nghĩa (Nguyên)

Lăng Tiêu và Nguyên, hai chàng trai mang trong mình những vết thương lòng sâu sắc, đều thể hiện sự lạnh lùng, ít nói như một lớp vỏ bọc để che giấu những tổn thương. Tuy nhiên, cách hai diễn viên thể hiện vai diễn này lại mang đến những sắc thái khác biệt.

Dàn diễn viên 'Lấy danh nghĩa người nhà' và 'Cha tôi, người ở lại': 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'
Tống Uy Long và Trần Nghĩa đều thể hiện rất tốt vai diễn của mình

Tống Uy Long đã khắc họa một Lăng Tiêu lạnh lùng nhưng sâu sắc, ánh mắt chất chứa nhiều nỗi niềm. Lăng Tiêu của Tống Uy Long không chỉ đơn thuần là một chàng trai khép mình, mà còn là một người đàn ông trưởng thành, có trách nhiệm và luôn âm thầm quan tâm đến những người xung quanh.

Khi bộ phim bản Việt được ra mắt, đã nhận được ý kiến Trần Nghĩa có vẻ không phù hợp với vai diễn này vì tạo hình của anh hơi “dừ” so với hai bạn diễn còn lại. Tuy nhiên cách tiếp cận nhân vật của Trần Nghĩa nhẹ nhàng và gần gũi hơn, giúp khán giả Việt Nam dễ dàng đồng cảm với Nguyên. Nếu Lăng Tiêu trong bản gốc mang đến cảm giác lạnh lùng và xa cách, thì Nguyên lại ấm áp và thực tế hơn, phù hợp với hình ảnh người anh cả trong gia đình Việt.

Hạ Tử Thu (Trương Tân Thành) và Việt (Thái Vũ)

Dàn diễn viên 'Lấy danh nghĩa người nhà' và 'Cha tôi, người ở lại': 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'
Hai chàng trai giàu tình cảm của gia đình

Trương Tân Thành và Thái Vũ, hai diễn viên trẻ đầy tiềm năng, đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng trong vai Hạ Tử Thu và Việt. Trương Tân Thành, với lối diễn xuất chín chắn, đã hóa thân thành một Hạ Tử Thu trưởng thành, điềm đạm, luôn âm thầm quan tâm đến gia đình. Khán giả có thể cảm nhận được sự ấm áp, trách nhiệm và cả những nỗi niềm sâu kín mà nhân vật này phải trải qua.

Việt cũng là một chàng trai có tính cách tương đồng với Hạ Tử Thu, đó là sự ấm áp, tốt bụng và sống tình cảm. Tuy nhiên, Việt có phần trẻ con và bồng bột hơn Hạ Tử Thu. Sự tương phản nhỏ trong cách thể hiện của hai diễn viên đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu của hai phiên bản, đồng thời làm nổi bật những nét tính cách đặc trưng của từng nhân vật.

Lăng Hòa Bình (Trương Hi Lâm) và ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai)

Dàn diễn viên 'Lấy danh nghĩa người nhà' và 'Cha tôi, người ở lại': 'kẻ tám lạng, người nửa cân'
Hai diễn viên đều toát lên vẻ ngoài dữ dằn nhưng đầy nghĩa khí

Trương Hi Lâm, với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, đã thể hiện một cách chân thực sự lam lũ, vất vả của người đàn ông trụ cột gia đình Lăng Hoà Bình, nhưng đồng thời cũng toát lên sự lạc quan, yêu đời và lòng bao dung, độ lượng. NSƯT Bùi Như Lai cũng không hề kém cạnh khi hóa thân thành ông Chính, một người cha đơn thân ấm áp, tình cảm, luôn cố gắng bù đắp cho con cái những thiếu thốn.

Cả hai diễn viên đều đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, lay động lòng người xem. Họ không chỉ khắc họa thành công hình tượng người cha giàu tình thương, mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về giá trị gia đình, tình cảm cha con và nghị lực sống. Sự khác biệt trong cách thể hiện của hai diễn viên cũng phản ánh những nét đặc trưng văn hóa của hai quốc gia, tạo nên những màu sắc riêng biệt cho hai bộ phim.

Lý Hải Triều (Đồ Tùng Nham) và ông Bình (NSƯT Thái Sơn)

Dàn diễn viên 'Lấy danh nghĩa người nhà' và 'Cha tôi, người ở lại': 'Kẻ tám lạng, người nửa cân'
Lý Hải Triều và ông Bình đều là những bậc phụ huynh đơn thân, gồng gánh trách nhiệm nuôi nấng con cái

Trong Lấy danh nghĩa người nhà, Lý Hải Triều là một người vừa là cha vừa là mẹ, đảm đang, quán xuyến mọi việc trong gia đình từ kinh tế đến chăm sóc con cái. Tả Tiểu Thanh đã thể hiện xuất sắc vai diễn này, lột tả được sự mạnh mẽ bên ngoài nhưng cũng đầy yếu đuối, tổn thương bên trong của một bà mẹ đơn thân.

Cha tôi, người ở lại, ông Bình là một người đàn ông hiền lành, chất phác, hết lòng yêu thương con gái. NSƯT Thái Sơn đã mang đến một hình tượng ông bố gần gũi, chân thật, khiến khán giả cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm và cả những khó khăn mà ông phải đối mặt khi một mình nuôi con.

Dù ở hai hoàn cảnh khác nhau, cả Lý Hải Triều và ông Bình đều là những bậc cha mẹ tuyệt vời, luôn dành tình yêu thương và sự hy sinh lớn lao cho con cái. Họ là những tấm gương sáng về nghị lực sống, về tình cảm gia đình thiêng liêng.

'Cha tôi, người ở lại' chưa lên sóng nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả 'Cha tôi, người ở lại' chưa lên sóng nhưng đã nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả

(TGĐA) - Bộ phim Cha tôi, người ở lại sẽ chính thức ra mắt khán ...

Thái Sơn lần đầu tiên hóa thân thành người cha mẫu mực trong 'Cha tôi, người ở lại' Thái Sơn lần đầu tiên hóa thân thành người cha mẫu mực trong 'Cha tôi, người ở lại'

(TGĐA) - Trong bộ phim Cha tôi, người ở lại, khán giả sẽ được chứng ...

Thúy Anh

Bình luận