(TGĐA) - Từng là một đạo diễn không ngơi nghỉ – làm phim liên tục, đón nhận mọi cơ hội đến tay, Charlie Nguyễn giờ đây chọn một cách làm nghề khác: chậm lại, tỉnh táo và đầy suy xét.
Xuất hiện tại Dự án phim ngắn CJ mùa 6 với vai trò giám khảo, đạo diễn Charlie Nguyễn không chỉ mang đến kinh nghiệm dày dạn của một người kể chuyện lâu năm, mà còn chia sẻ một tâm thế làm nghề nhiều thay đổi và nhiều chiêm nghiệm hơn bao giờ hết.
![]() |
Đạo diễn Charlie Nguyễn |
Từ đạo diễn của những bộ phim đình đám…
Charlie Nguyễn không phải cái tên xa lạ với điện ảnh Việt. Từ Dòng máu anh hùng, Để Mai tính, Long Ruồi, đến Tèo Em, Chàng vợ của em… mỗi bộ phim của anh đều để lại dấu ấn riêng về ngôn ngữ hình ảnh, tiết tấu hài hước, cùng cách kể chuyện gần gũi mà sắc sảo. Anh từng được gọi là người "mở đường" cho điện ảnh thương mại Việt hiện đại – khi biết dung hòa giữa giải trí và cảm xúc, giữa thị trường và cá tính đạo diễn.
Và vì thế, sự xuất hiện của Charlie Nguyễn trong vai trò giám khảo Dự án phim ngắn CJ mùa 6 đã mang lại nhiều hào hứng. Không chỉ là một nhà làm phim có nghề, anh còn là người truyền được cảm hứng – không bằng những khẩu hiệu hoa mỹ, mà bằng chính trải nghiệm thật sự, có cả vinh quang lẫn hoài nghi, cả đam mê lẫn giới hạn.
![]() |
Không phải bộ phim nào cũng đáng được làm
Tại buổi công bố Dự án phim ngắn CJ mùa 6, Charlie Nguyễn không nói nhiều về danh tiếng hay thành tựu. Thay vào đó, anh chia sẻ về một sự chuyển biến âm thầm nhưng sâu sắc trong cách nghĩ và làm nghề. “Ngày xưa, tôi làm không ngừng nghỉ. Ai trao cho cơ hội là tôi nhận, làm liên tục hết phim này đến phim khác. Chỉ cần được làm phim là thấy sung sướng, bất chấp mệt mỏi, bất chấp có thật sự yêu thích kịch bản hay không”, anh kể.
Nhưng ở giai đoạn hiện tại, anh tự hỏi nhiều hơn: Dự án này có xứng đáng không? Câu chuyện này có điều gì đáng kể không? Có đủ sức khiến khán giả bỏ tiền, bỏ thời gian để xem không? “Có rất nhiều phim, bỏ ra hàng chục tỷ đồng, sản xuất vài năm trời, mà tôi xem xong vẫn tự hỏi: Tại sao phải làm bộ phim này? Nó không có gì đặc biệt, không có gì mới. Ngày xưa tôi không nhận ra. Nhưng giờ tôi thấy rõ: không phải phim nào cũng xứng đáng được sản xuất”.
![]() |
Khó tính thì khó, nhưng chưa bao giờ không có lời mời
Thừa nhận mình trở nên chọn lọc hơn, Charlie Nguyễn hiểu rằng điều đó khiến anh có vẻ “khó mời” trong mắt nhiều người. Nhưng với anh, sự lựa chọn không phải vì kiêu ngạo hay thờ ơ, mà vì trách nhiệm. “Tôi không bao giờ thiếu lời mời. Nhưng tôi từ chối không phải vì chảnh, mà vì thấy không phù hợp. Người ta mời mình vì biết mình làm được việc, chứ không phải vì mình dễ tính. Làm nghề lâu, đôi khi ‘không làm’ là cách giữ lấy giá trị nghề nghiệp của mình”.
Anh cũng cho rằng, điện ảnh ngày nay có quá nhiều sự vội vã. Một kịch bản chưa đủ “chín”, một ý tưởng chưa rõ đường đi – nhưng vẫn được đưa vào sản xuất chỉ vì có người đầu tư, có lịch phát hành, có áp lực phải ra rạp. “Tôi không muốn bị cuốn theo kiểu làm phim đó nữa”, anh nói.
Làm phim không còn để tỏa sáng
Charlie Nguyễn kể, gần đây anh xem một bộ phim về đua xe F1. Trong đó, có hai nhân vật khiến anh suy ngẫm sâu sắc. Một người trẻ tuổi, luôn thi đấu với mục tiêu chứng tỏ bản thân, luôn phải thắng, luôn phải được công nhận. Người còn lại, lớn tuổi hơn, đua xe chỉ vì thích, vì cảm giác thăng hoa cá nhân. Không cần khán giả, không cần danh hiệu, chỉ cần đam mê là đủ. “Tôi thấy mình bây giờ giống người thứ hai”, anh mỉm cười. “Tôi làm phim vì thấy vui, vì thấy đúng. Không cần phải chứng minh nữa. Không cần phải tỏa sáng”.
Cũng chính vì vậy, khi nhận lời tham gia Dự án phim ngắn CJ mùa 6, anh không đặt nặng vai trò “giám khảo quyền lực”, mà xem đây là một cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với thế hệ làm phim trẻ – những người đang ở chính thời điểm anh từng trải qua: đầy hoài bão, đầy sự háo hức.
![]() |
Tôi càng lúc càng thích phim hài, phim gia đình
Với Charlie Nguyễn, một dự án đủ sức khiến anh hào hứng lúc này cần một điều đơn giản: khiến anh thấy vui. Anh thừa nhận không còn bị hấp dẫn bởi các kịch bản quá nặng nề hay chạy theo xu hướng. Thay vào đó, anh muốn làm những bộ phim gần gũi, ấm áp, mang lại tiếng cười và cảm xúc thật sự. “Tôi đang làm Dòng máu anh hùng 2, và dự kiến năm sau sẽ làm Tèo Em 2. Cả hai đều là những dự án tôi cảm thấy ‘muốn làm’ – chứ không phải ‘phải làm’. Đó là sự khác biệt lớn”.
Anh kể, lịch làm việc của mình dày đặc đến mức không có cả cuối tuần để nghỉ. Ngay cả khi đến Dự án phim ngắn CJ mùa 6, anh cũng đang bỏ một buổi casting cho phim mới. “Nhưng tôi chọn đến đây, vì thấy đáng. Vì đây là sân chơi nghiêm túc dành cho người trẻ – những người đang học cách kể chuyện, và cần được lắng nghe một cách công bằng”.
![]() |
Team Dòng máu anh hùng 2 |
Làm giám khảo... là học lại cách nhìn thế giới
Không ít lần chia sẻ quan điểm nghề nghiệp, nhưng mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Charlie Nguyễn vẫn mang đến một tinh thần cầu thị và khiêm tốn hiếm thấy. “Làm giám khảo không chỉ là đánh giá. Đó là cơ hội để học lại cách nhìn thế giới. Các bạn trẻ có góc nhìn rất khác mình. Họ táo bạo, liều lĩnh, dũng cảm. Có thể có chỗ non tay, nhưng đầy tinh thần khám phá. Tôi học được nhiều lắm”.
Với Charlie Nguyễn, làm phim không còn là đường đua không điểm dừng, mà là hành trình chọn lựa kỹ càng. Ở tuổi nghề chín muồi, anh không lao vào mọi dự án như trước, mà ngồi xuống, suy ngẫm: liệu bộ phim này có đủ lý do để tồn tại? Và quan trọng hơn: có khiến khán giả cảm thấy xứng đáng với thời gian họ bỏ ra hay không?
Dự án phim ngắn CJ mùa 6 là sân chơi do CJ CGV Việt Nam tổ chức nhằm hỗ trợ các nhà làm phim trẻ thực hiện phim ngắn chất lượng. Chương trình năm nay quy tụ 5 giám khảo uy tín, trong đó có đạo diễn Charlie Nguyễn – người từng góp phần quan trọng vào sự phát triển của điện ảnh Việt hiện đại.
![]() | 3 dự án tiềm năng nhất của chương trình làm phim do đạo diễn Charlie Nguyễn và Netflix phối hợp thực hiện (TGĐA) - Sau quá trình tuyển chọn và đào tạo tràn ngập sự thú vị, ... |
![]() | Charlie Nguyễn lần đầu làm đạo diễn cho gameshow truyền hình thực tế tốc độ cực hot 'Made in Vietnam' – 'GAMA: Dục tốc bất bại' (TGĐA) - Vào ngày 1/6/2025, một chương trình chưa từng có trong lịch sử truyền ... |
Mỹ Duyên