Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

(TGĐA) - Hơn 30 năm tuổi nghề, tuy con đường hoạt động nghệ thuật của anh từng bị giãn cách, song Nguyễn Lê Dũng vẫn rất hài lòng là một trong những đạo diễn đặt những dấu mốc tiên phong trong quy trình làm phim. Đó là con đường học vấn các môn nghệ thuật chuyên ngành, là cách làm phim, lựa đề tài, chọn nhân tố diễn viên mới và cuối cùng luôn đồng hành trong anh là lửa đam mê được làm phim không ngưng nghỉ…

(Review) 'Heo năm móng': Điểm sáng diễn xuất nhưng nỗi sợ chưa đủ 'đô' (Review) 'Heo năm móng': Điểm sáng diễn xuất nhưng nỗi sợ chưa đủ 'đô'
Phương Nam: Tôi chọn con đường đi chậm, nhưng có định hướng rõ ràng! Phương Nam: Tôi chọn con đường đi chậm, nhưng có định hướng rõ ràng!

Không ngại chiều cao, bền bỉ cùng giấc mơ nghệ thuật

Như bao chàng trai, cô gái, đứng trước dấu mốc của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông với đủ cung bậc cảm xúc, lựa chọn giữa nhiều ngành nghề. Song với Nguyễn Lê Dũng đích nhắm duy nhất, chính là môn nghệ thuật, được diễn trên sân khấu và đứng trước ống kính. Năm 1985, khi vừa tốt nghiệp phổ thông, lại đúng dịp trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trung cấp lớp quay phim video khóa 2. Không thể chờ khóa diễn viên như mong muốn, anh quyết định thi và chặng đường ba năm phấn đấu bằng những tiểu phẩm quay dựng, anh cũng phần nào để dấu ấn đẹp cho thầy cô và các bạn cùng khóa. Vừa tốt nghiệp, gặp ngay khóa tuyển diễn viên của trường, anh liền nộp hồ sơ. Không hề kém cạnh trong phần thi năng khiếu, nhưng anh đành ngậm ngùi chấp nhận trượt giấc mơ vì thiếu chiều cao. Khi đó hình ảnh người nghệ sĩ kịch câm và diễn viên hài xuất sắc nhất mọi thời đại Charlie Chaplin, chỉ có chiều cao khoảng 1m65 là minh chứng hùng hồn về sự thành công luôn làm anh càng thêm kiên định. Không bỏ cuộc, anh thi vào khóa diễn viên (2 năm) do Hội Sân khấu TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại 5B Võ Văn Tần và khi ra trường đã có ngay một số vai diễn trong các vở kịch ở sân khấu 5B, tiêu biểu là vở Lôi Vũ.

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!
Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng

Năm 1996, tiếp tục con đường học vấn, anh thi vào khoa đạo diễn. Thật may mắn trong hành trình học tập, anh liên tục được làm trợ lý cho đạo diễn, NSƯT Lê Cung Bắc phim dài tập Dòng đời và làm phó đạo diễn 2 phim dài tập Hẻm sâuTrường Sơn ngày ấy cho đạo diễn Bá Lân. Cả 3 phim đều của hãng phim TFS. Nhớ mãi vào năm 1999, khi làm bài tốt nghiệp ra trường, anh là người bứt phá, tiên phong thành lập ekip thực hiện bộ phim kinh dị xưa dài 60 phút Huyền thoại về một người đẹp với kinh phí là 10 cây vàng (60 triệu đồng). Đây cũng là quá trình tích góp khi làm phim và Dũng có buôn bán thêm. Cũng từ đó, trong lớp thêm nhiều bạn mạnh dạn bỏ tiền làm phim cho bài tốt nghiệp. Khi lịch chiếu phim cho hội đồng nghệ thuật xem, phim Huyền thoại về một người đẹp được chiếu cùng với Chuột của Vũ Ngọc Đãng. NSND, đạo diễn Huy Thành từng nhận xét rằng: “Phim Chuột có thể đi thi quốc tế, còn Huyền thoại về một người đẹp - một thể loại không khuyến khích, được 8 điểm vì làm tốt phần chuyên môn”. (Thời điểm đó thể loại kinh dị chưa được khán giả đón nhận, do đó phim của Nguyễn Lê Dũng lọt top 2, sau phim Chuột).

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

Năm 2001, Ban Giám đốc Hãng phim TFS muốn thử sức Nguyễn Lê Dũng với kịch bản Nhà trọ (90 phút) đã từng nhiều năm cất kho, không ai nhận làm. Không để mất niềm tin và cơ hội, anh viết ngay phân cảnh kịch bản và đưa ra gợi ý dàn diễn viên hoàn toàn mới. Sau khi xem kịch bản, Ban Giám đốc đồng ý để Nguyễn Lê Dũng thực hiện tác phẩm này. Trong phim, ca sĩ Hiền Thục đảm nhiệm vai chính và Huỳnh Anh Tuấn là thứ chính, cả hai đều được Dũng chọn đóng phim lần đầu tiên. Khi duyệt phim, được hội đồng đánh giá cao và hoàn toàn khen nét diễn rất hợp vai của Hiền Thục. Sau đó, phim được gửi đi dự thi LHP truyền hình toàn quốc tại Hà Nội và đạt giải khuyến khích. Khi chuẩn bị phát sóng, ông Nguyễn Hồ giám đốc TFS đề nghị đổi tên mới là Ở trọ trong nhà mình. Bộ phim đón nhận nhiều lời khen cùng rating cao. Từ đó, Nguyễn Lê Dũng chính thức được “bắt tay” hợp tác thực hiện các dự án phim của TFS. Cũng trong năm 2001, vừa làm phim, anh tiếp tục theo học khóa biên kịch đại học tại chức 4 năm, do trường Đại học Sấn khấu – Điện ảnh Hà Nội tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

Năm 2003, anh tiếp tục được hãng phim TFS giao cho thực hiện dự án mới là Tên bắt cóc (90 phút). Bộ phim khá thành công cả về yếu tố nội dung dàn dựng cùng rating phát sóng cao. Song, một sự cố hi hữu đã xảy ra, sau khi bộ phim mới phát sóng, báo Công an thành phố đăng bài phóng sự về một vụ bắt cóc ngoài đời xảy ra hoàn toàn giống như trong phim. Và Hãng nhận ngay công văn không được phát sóng nữa, sợ sẽ có những nạn nhân tiếp theo… Tên bắt cóc đành nhập kho trong sự nuối tiếc.

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

Trong năm 2004, anh thực hiện bộ phim Kiếm sống dài 3 tập cho TFS và Đất lạ của Hãng phim Giải Phóng phát sóng trên VTV. Luôn định hướng tìm nhân tố diễn viên mới trong mỗi bộ phim nên ở Đất lạ (3 tập) Dũng đã phát hiện ra diễn viên Trung Dũng và Yến Vi, cũng từ đó họ đã nỗ lực để có được tên tuổi như bây giờ.

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

Đầu năm 2005, TFS giao dự án Tình yêu còn mãi, dự kiến 3 tập cho đạo diễn Lê Dũng. Được Hãng gợi ý nên viết thêm vài tập, Dũng mạnh dạn “đẻ” thành 13 tập và nhận được sự đồng ý của lãnh đạo Hãng. Đây là bộ phim đề cập tới nhóm sinh viên, vượt qua mọi thử thách, rào cản để tìm cơ hội lập nghiệp. Và ba diễn viên mới toanh là Lý Nhã Kỳ, Ngọc Lan và Nguyệt Ánh đã được anh chọn mặt gửi vai. Ngoài ra, ca sĩ Thu Minh cũng được anh mạnh dạn cho vào vai ô môi (les) chạy xe ba gác. Mỗi nhân vật đều cá tính và có lối diễn, điểm nhấn khá thành công. Sau bộ phim này, Lý Nhã Kỳ và Ngọc Lan đã trở thành diễn viên tên tuổi trong bộ phim nổi tiếng tiếp theo là Kiều nữ và đại gia năm 2008 của đạo diễn Nguyễn Võ Duy Ngọc. Song, rất tiếc khi chỉ mới thực hiện được 6 tập phim Tình yêu còn mãi, Lê Dũng phải ngưng lại, do gia đình sang Mỹ định cư cũng trong năm 2005. Và 7 tập còn lại được đạo diễn Phương Điền thực hiện tiếp. Bộ phim được đánh giá cao về nội dung cũng như khán giá đón nhận rất nhiều mỗi khi phát sóng.

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

Hành trình xa quê và nỗi canh cánh được làm phim tại quê nhà

Dù đã ổn định cuộc sống nơi đất khách, thế nhưng nỗi nhớ nghề vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của Nguyễn Lê Dũng. Sau tất cả, anh quyết định tìm đến trường dạy nghề nghệ thuật CCOC tại Califorria để học Video production, biên kịch, dựng phim, đạo diễn trong 2 năm (từ 2007 đến 2009). Thật may mắn khi vừa nhận bằng, anh được nhận vào một Đài truyền hình, thực hiện một số chương trình giải trí, ca nhạc, tiểu phẩm hài, phóng sự phát sóng cho người Việt tại đây…

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

Trong thời gian này, anh viết kịch bản phim Cảm hứng hoàn hảo, lấy cảm hứng từ chuyện có thật trong gia đình của một người bạn thân. Người này vì hoàn cảnh đã bị lôi kéo vào thế giới gay. Nhưng sau những nỗ lực quay lại bản năng thực, anh đã lập gia đình và có con. Năm 2011, Dũng quyết định về Việt Nam thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay Cảm hứng hoàn hảo, cùng Vinacinema hợp tác sản xuất. Qua nhân vật Hải, anh muốn đề cập về một nhóm người, vốn có giới tính bình thường nhưng do bị lôi kéo, tiêm nhiễm mới rơi vào thế giới gay. Đó là một khía cạnh của vấn đề đồng tính chứ không có ý đả kích người đồng tính. Với dạng bị lôi kéo, anh đề ra một biện pháp: Gia đình và xã hội cần nỗ lực giúp họ về với con người thật. Tuy nhiên khi bộ phim phát hành đã tạo ra nhiều tranh cãi. Anh cho biết thêm, thời điểm đó vấn đề giới tính ở Việt Nam còn khá khắt khe, thậm chí trong quá trình quay anh bị nhóm người bê đê và ô môi kéo tới để ngăn cản, buộc phải nói rõ về nội dung, sau khi nghe, họ đã hiểu thông điệp của phim mới vui vẻ cho quay tiếp. Ở bộ phim này các diễn viên Thanh Duy, Thúy Diễm, Phan Như Thảo, Mạc Anh Thư, Trương Nam Thành… đều được anh phát hiện và lần đầu đóng phim.

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!

Lại quay sang Mỹ và những chuyến tiếp nối trở về Việt Nam sau này của anh ngày càng dày hơn, bởi các con anh đều đã trưởng thành. Song cái chính từ những chuyến về ấy để anh gặp đồng nghiệp, trực tiếp thăm dò thị trường và trải nghiệm nhiều bộ phim Việt Nam chiếu rạp. Gần một tháng rưỡi trở về nguồn lần này đúng vào dịp năm tuổi - Bính Ngọ, với anh thật vô cùng ý nghĩa. Ngoài cuộc chơi về chuyến miền Tây thực hiện bộ phim tài liệu về Gạo, điều khiến anh dần được hâm nóng lại tinh thần của người đạo diễn trên phim trường, đó là khâu tiền kỳ tiên quyết để thực hiện một dự án phim điện ảnh mới. Anh đã kết nối hiệu quả với một số đối tác như: hãng phim, nhà tài trợ, nhà đầu tư, bối cảnh phim…Và cùng một lời hẹn vào năm 2027 sẽ về Việt Nam bấm máy tiếp phim điện ảnh thứ hai Cửa hàng đổi mệnh, với thể loại siêu nhiên, tâm linh, sau đúng 16 năm dồn nén đam mê được trở lại trường quay trên chính quê hương mình.

Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!
Đạo diễn Nguyễn Lê Dũng: Đam mê và lòng biết ơn!
“Sự tử tế, nghiêm túc trong làm nghề, sẽ không bao giờ làm nguội đi lòng đam mê”, đạo diễn Nguyễn Lê Dũng chia sẻ.
(Review) 'Heo năm móng': Điểm sáng diễn xuất nhưng nỗi sợ chưa đủ 'đô' (Review) 'Heo năm móng': Điểm sáng diễn xuất nhưng nỗi sợ chưa đủ 'đô'
Phương Nam: Tôi chọn con đường đi chậm, nhưng có định hướng rõ ràng! Phương Nam: Tôi chọn con đường đi chậm, nhưng có định hướng rõ ràng!

Vũ Liên