(TGĐA) - Là người con của đất mẹ Quảng Trị giàu truyền thống yêu nước và tinh thần nghệ thuật. Chỉ trong 20 năm làm nghề, Nguyễn Trường Thịnh đong đầy gia tài hơn 100 vai diễn điện ảnh - truyền hình lớn nhỏ, đủ các thể loại. Và trong hành trình ấy, anh còn gánh trọn tình yêu thương đậm nhân văn ở đời.
| 'Đấu trường âm nhạc': Thanh Duy lội ngược dòng, đánh bại Trường Thịnh - Steven Nguyễn để giành chiến thắng | |
| Bộ phim 'Nắng khuya' vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả |
Một tuổi thơ đi bộ 4km, lội sông, băng đồi mong học được con chữ
Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông con ở xã Hiếu Giang (Cam Tuyền cũ), huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, song cái chất hiếu học của người miền Trung luôn là động lực khiến cậu bé Trường Thịnh đầy nghị lực cứ hàng ngày đi bộ tới 4 km, cực nhất là phải bọc tập sách, quần áo vào bao ni long vừa ôm vừa bơi qua con sông Hiếu, vượt tiếp cái cồn cát mới tới được ngôi trường suốt từ cấp 1 đến cấp 2. Đó là chưa kể những ngày tháng oằn mình cùng bão lũ. Luôn là cậu bé mê văn, máu ca hát, giỏi thiết kế báo tường, lại có sở thích không hề bỏ sót buổi chiếu phim lưu động nào ngoài bãi mà lâu lâu đội chiếu bóng ở tỉnh mới về tuyên truyền phục vụ bà con. Có lẽ các nhân vật sống động trên màn bạt đen trắng, cùng âm thanh rè rè phát ra từ cỗ máy chiếu và luồng sáng chạy dài, tất cả đã cuốn hút sự tò mò của cậu bé chỉ biết chăn trâu, làm ruộng, kéo gỗ trong rừng nay nảy ước mơ ngày nào được xuất hiện trên cái màn bạt diệu kỳ ấy… Cho đến khi học hết lớp 8 trường làng, Thịnh quyết định nói thẳng với ba muốn vào Sài Gòn học tiếp cùng theo đuổi ước mơ nghệ thuật. Khi đó, ba chỉ nhẹ nhàng bảo “nếu đam mê thì phải đi tới cùng” còn mẹ cũng như bao bà mẹ nông thôn khác chỉ biết thở dài “răng lại mê cái nghề xướng ca vô loài rứa hè?”.
![]() |
| Diễn viên Nguyễn Trường Thịnh |
Hành trình tiếp thị… gom vốn sống và “chất liệu” vai diễn
Năm 1989 Thịnh cùng người chị vào Sài Gòn, tiếp tục học lớp 9 cho tới hết lớp 12. Biết hoàn cảnh khó khăn, Thịnh tìm việc phụ bán đồ thể thao ở một cửa hàng để cùng chị trang trải cuộc sống. Từ đó, anh tiết kiệm mua được chiếc xe đạp cũ. Lần đầu tiên, Thịnh được bà chủ thưởng cho một chỉ vàng. Sau đó, anh làm tiếp thị sản phẩm khử mùi cho công ty Paris Đông Phương Đài Loan rồi quản lý nhân sự cho một công ty nước ngọt và mỹ phẩm của Hàn Quốc ở gần nhà văn hóa Thanh niên. Chính vì vậy, thi thoảng vào ngày Chủ nhật, Thịnh tham gia học lớp diễn xuất và MC tại đây, vẫn ngầm nuôi ý tưởng theo đuổi nghệ thuật.
![]() |
Đậu khoa diễn viên điện ảnh trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, sau nửa tháng học có ngay loạt vai diễn…
Năm 1995, Thịnh thi vào khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM, lọt top sinh viên điểm cao được nhận học bổng. Có lẽ so với các bạn, Thịnh may mắn khi mới học nửa tháng đã nhận ngay vai diễn thứ chính phim truyện đầu tiên Như một huyền thoại của hãng phim TFS. Phim tái hiện hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu - Thịnh trong vai Năm, anh trai của Sáu. Nhớ mãi ngày ấy, Thịnh đang diễn một tiểu phẩm tại trường, nhà biên kịch Nguyễn Quang Sáng cùng đạo diễn Phan Vũ đến chọn diễn viên và Thịnh được chọn là do có đôi mắt biểu cảm tốt. Khi quay cảnh trong rừng, Năm bị thương tập tễnh bước, không may Thịnh bị lọt xuống hố trong tư thế gập mình, không thể tự leo lên. Sau đó chú Quang Sáng phát hiện mất thằng Năm. Thế là ekip mới nháo nhào đi tìm.
![]() |
Trong cảnh Năm gặp người yêu do Thanh Ngọc (cùng lớp) đóng. Hai đứa ngồi trên tảng đá trong rừng đầy rong rêu, vừa ôm nhau được lúc thì tự nhiên cả hai đứa cứ uốn éo cơ thể, mặt đơ mà vẫn cố diễn. Bên kia tảng đá, chị Sáu cũng đang ngồi… bất chợt la lớn “chú ơi sao ngứa quá không thể diễn được”. Thế là Thịnh và Ngọc mới dám cùng la lên. Đoàn phim phải ngừng quay, thiết kế tìm bật lửa hơ nóng trên da cho cả ba đứa mới trị dứt “cơn ngứa” của trái mắt mèo. Vừa quay những cảnh cuối xong, Thịnh nhận ngay điện thoại của trợ lý đạo diễn Đinh Đức Liêm mời vào vai thứ chính - chàng Việt kiều từ Mỹ về nước trong phim truyền hình Giã từ dĩ vãng. Như gặp thời, Thịnh tiếp tục được vào vai người công nhân lai Hàn đi tìm cha, đóng chung với diễn viên Phạm Linh Đan trong phim điện ảnh đầu tiên Lai Đại Hàn do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác. Cũng trong năm học thứ nhất, Thịnh và Thanh Ngọc tham gia cuộc thi Sinh viên thanh lịch toàn quốc và đoạt giải nhì.
![]() |
Sang năm học thứ hai, một hành trình mới với Trường Thịnh. NSƯT, đạo diễn Lê Cung Bắc làm phim Dòng đời, Thịnh tham gia vai nhỏ - tên chỉ điểm gồm 3 phân đoạn chỉ với 6 câu thoại. Ai dè khi quay đạo diễn thấy diễn tốt, thế là “đẻ” ngay thêm mấy phân đoạn cho Thịnh “ác” tiếp. Đây chính là vai ác phản diện đầu tiên của Thịnh.
![]() |
| Nguyễn Trường Thịnh chụp ảnh cùng NSƯT, đạo diễn Lê Cung Bắc |
Khi hãng phim Giải Phóng thực hiện bộ phim điện ảnh Nhịp đập trái tim đã giao cho ông Lê Cung Bắc làm đạo diễn, ông nhớ ngay tới tên chỉ điểm Trường Thịnh, tiếp tục giao vai phản diện dài hơi hơn. Đây cũng chính là thời điểm Thịnh làm bài tốt nghiệp ra trường.
Khi đạo diễn Lê Cung Bắc thực hiện bộ phim Cô gái điên cho Đài truyền hình Bình Dương, ông quyết định giao vai chính đầu tiên cho Thịnh - Trọng, người chiến sĩ kiên cường đã hy sinh. Đây là phim mà Thịnh gặp tai nạn nhiều nhất như gai dài đâm xuyên thái dương, rớt xuống vực dài 3 mét, té dưới sông bị 2 con đỉa chui vào ngực cắn, vỡ mạch máu chân… Một vai quá nặng tâm lý, nhưng được trải nghiệm thú vị vô cùng. Trong phim Họ từng chung kẻ thù, đạo diễn Lê Cung Bắc (biên kịch Châu Thổ), vai Năm Thành một chiến sĩ Cách mạng trong thời bình bị biến chất, cơ hội, tham nhũng, nhiều thủ đoạn. Thịnh đã phải hóa thân nhân vật 2 giai đoạn và ngoại hình cũng phải thay đổi. Chính từ phim này đạo diễn Lê Cung Bắc mới phát hiện Thịnh cũng là người con tài năng cùng quê hương Quảng Trị.
![]() |
Người thứ hai mà Thịnh muốn tri ân đó là nhà biên kịch Châu Thổ. Sau này mới biết chị là người phản đối đạo diễn khi giao vai Trọng cho Thịnh vì nghĩ anh còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm. Song, khi theo dõi Thịnh qua từng tập trong Cô gái điên, anh chính là nguồn cảm hứng để sau này chị viết nhiều kịch bản mới mà thường đo ny đóng giày luôn cho Thịnh ngay từ đầu. Tiêu biểu nhất là bộ phim Cá cược cuộc đời của HTV đầy xung đột, gai góc, giằng xé… do đạo diễn Minh Cao thực hiện. Hay Những khoảng trời riêng của đạo diễn Đỗ Mai Nhất Tuấn, xoay quanh mâu thuẫn vợ chồng và những "khoảng trời riêng" tìm thấy ở người thứ ba…
Thịnh bật mí thêm, hiện đang quay bộ phim điện ảnh lịch sử cổ trang Lĩnh Nam Thần (Avata Việt Nam) trong vai Trường Sa. Phim dự kiến phát hành trong năm 2026.
Định hướng rõ muốn duy trì theo đuổi nghệ thuật phải song hành lĩnh vực kinh doanh
Từ dấu mốc được thưởng một chỉ vàng, chính là động lực giúp Thịnh hiểu dần hai từ kinh doanh cùng yếu tố tích cực của nó. Các công việc Thịnh từng trải qua cũng đa dạng và thú vị như: Mở shop thời trang; Quán cà phê cơm văn phòng, sản xuất thương hiệu riêng Trà Bồ công anh đông trùng hạ thảo đã được 6 năm. Từng được mời làm đại sứ hình ảnh cho các công ty của Hàn Quốc. Hiện, Trường Thịnh đang là đại sứ hình ảnh cho một số mỹ phẩm của công ty Nhật Bản và gạo ST25 của Việt Nam. Nam diễn viên mở Công ty cổ phần đầu tư thương mại, truyền thông công nghệ go.tv chuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí, giới thiệu sản phẩm... nhiều năm qua.
![]() |
Chia sẻ… sự kết nối của yêu thương và trách nhiệm cộng đồng
Ngoài thời gian đóng phim, mỗi khi muốn gặp Thịnh cũng phải vài cuộc gọi, bởi anh hay rong ruổi trên khắp nẻo đường để làm thiện nguyện và người kết nối cho anh trong hành trình này chính là nữ diễn viên Việt Trinh. Đó là nhóm từ thiện Bồ câu trắng do Việt Trinh là nhóm trưởng. Thịnh còn là phó Chủ tịch của chi hội Sen vàng yêu thương thuộc Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố HCM. Nhóm hoạt động chia sẻ cho việc mổ tim, mổ mắt, xây cầu, xây nhà tình thương, giúp bà con nghèo, trao học bổng cho các em đến trường. Thịnh còn là Chủ tịch nhóm Hoa tâm của ban văn hóa truyền thông UNESCO, tham gia đồng hành với cục an ninh nội địa thành phố Hồ Chí Minh và đi rất nhiều chương trình thiện nguyện.
| “Hóa thân trong nghệ thuật, không đong đếm chính, phụ, mà đích đến là những điểm rơi của sự thăng hoa…”, nam diễn viên Trường Thịnh chia sẻ. |
| 'Đấu trường âm nhạc': Thanh Duy lội ngược dòng, đánh bại Trường Thịnh - Steven Nguyễn để giành chiến thắng | |
| Bộ phim 'Nắng khuya' vừa lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả |
Vũ Liên