Diễn viên nhí 'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim

(TGĐA) - Những tập đầu tiên của phim truyền hình Thương con cá rô đồng (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) đã phát sóng trên kênh VTV3, để lại bao cảm xúc cho người xem về câu chuyện phim. Song lắng đọng và ấn tượng chắc chắn phải dành cho dàn diễn viên nhí. Các bé nhập vai quá ngọt, hoàn toàn thuyết phục người xem. Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6) TGĐA đã có dịp trò chuyện cùng các em.

'Thương con cá rô đồng': 'Ông chú nhà bên' chính thức xuất chiêu, liệu Thương có tránh được 'bẫy tình' nham hiểm? 'Thương con cá rô đồng': 'Ông chú nhà bên' chính thức xuất chiêu, liệu Thương có tránh được 'bẫy tình' nham hiểm?
'Thương con cá rô đồng': Mất trắng tiền, Thương từ bị can trở thành người có tội, tất cả nhờ màn 'lật mặt' của dì Tư 'Thương con cá rô đồng': Mất trắng tiền, Thương từ bị can trở thành người có tội, tất cả nhờ màn 'lật mặt' của dì Tư

Điều gì thú vị khiến các con nhận vai diễn trong phim Thương con cá rô đồng, mặc dù biết vai của mình luôn phải đối diện với cực khổ trước mọi tình huống như: dầm mình dưới nước, khóc dưới mưa và liên tục bị đánh roi?

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim
Bé Thảo Nguyên

Bé Thảo Nguyên (vai Nhớ): Có rất nhiều điều thú vị khi con đảm nhận vai Nhớ trong phim Thương con cá rô đồng. Thứ nhất đó là phim rất thực tế gần gũi cuộc sống làng quê miền Tây mà con cũng là người miền Tây nên dễ đồng cảm. Thứ 2 là vì vai này rất cực khổ nên con muốn trải nghiệm những điều mới mẻ này để có thể hiểu được cảm giác của những bạn là con trong gia đình nghèo khó và mồ côi sẽ khó khăn như thế nào, đồng thời biết được mình đã thật sự may mắn vì cuộc sống có đủ cha mẹ yêu thương, hạnh phúc. Điều cuối cùng là con được gặp gỡ nhiều bạn diễn mới, làm việc cùng các cô chú anh chị diễn viên và êkip làm phim giúp con cảm thấy rất vui…

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim
Bé Đình Lộc

Bé Đình Lộc (vai Lắm): Bản thân con rất thích sông nước miền Tây. Khi được chú đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chọn vào vai Lắm khi nhỏ, chú đã nói sơ lượt kịch bản cho con biết là có những cảnh dầm mưa, tắm sông và ăn bông súng chấm cá rô kho tộ, làm con cảm thấy thú vị lắm ạ. Còn chuyện cực khổ thì con nghĩ phim nào cũng vậy đã đi phim là xác định khổ thôi ạ, nhưng không ngờ phim này quá cực, có lúc con đuối sức luôn.

Ba mẹ các bé khi nhận kịch bản như vậy có cảm nhận thế nào?

Bé Thảo Nguyên: Khi mới nhận kịch bản ba mẹ đọc và thấy vai Nhớ thật sự là một thách thức lớn vì vai diễn quá khổ, khóc quá nhiều, trái hoàn toàn với tính cách, cuộc sống con gái giữa đời thường của Thảo. Nhưng ba mẹ nhận thấy bé thật sự có năng khiếu và đam mê diễn xuất nên khi bé đảm nhận vai diễn Nhớ sẽ toát lên được tính cách cần có của vai diễn, cái mà đạo diễn cần có ở một diễn viên để đem đến cho khán giả xem một bộ phim hay nên ba mẹ không còn băn khoăn, lo lắng nữa và… cuối cùng thì mọi người đã biết rồi đấy…

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim

Bé Đình Lộc: Khi nhận kịch bản mẹ vừa vui, vừa lo lắng. Vui vì con mình được làm việc với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường - một đạo diễn vừa có tâm và có tầm. Anh là đạo diễn khó tính và chăm chút cho từng vai diễn, nếu vào tay anh, sẽ nhào nặn con là viên ngọc sáng. Còn lo lắng ở đây là không biết bé có hoàn thành tốt vai diễn của mình đúng như mong muốn của anh không, hay con có đủ sức để chịu đựng những cảnh quay trong phim không nữa. Trước lúc quay Thương con cá rô đồng mẹ dẫn bé đi quay một phim khác mà mẹ lại mang bầu lớn không may bị té sưng 2 đầu gối, nên khi quay Thương con cá rô đồng mẹ phải nhờ người dẫn đi. Không ngờ phim này quay cực quá, quay ngày quay đêm, còn quay đến nửa đêm vẫn chưa xong, sáng lại phải đi sớm nên mẹ ở trên Sài Gòn lo lắng cho con cũng mất ăn mất ngủ luôn. Ngày nào mẹ cũng khóc có lúc muốn đánh liều đi xuống đoàn phim với con để bắt con về không cho quay nữa, nhưng ba của bé khuyên và an ủi không cho đi vì baby trong bụng. Mẹ bị stress nặng luôn, con quay có mấy ngày ở dưới miền Tây mà mẹ phải mất cả tháng mới ổn định lại tâm lý.

Hãy chia sẻ 1 - 2 phân cảnh quay ấn tượng từng làm khó các con, song vẫn không thể cản niềm đam mê và tinh thần nhập vai quá xuất sắc của các con. Vì sao lúc đó điều gì đã làm cho các con vượt qua tất cả?

Bé Thảo Nguyên: Phân cảnh làm con ấn tượng nhất và làm khó con nhất là con phải đóng cảnh đêm dầm mưa lạnh cóng, miệng run lắp bắp, chân trần mà còn "si cà que" phải bước khập khiễng (thật sự khập khiễng không cần phải diễn vì đá nhọn đâm rất đau chân) trên con đường trơn ướt đầy đá đỏ nhọn hoắt. Giờ nhớ tới thôi con còn thấy ớn lạnh và ê chân. Cảnh con ấn tượng nữa là: khi chạy trên cánh đồng con mệt nhất. Lúc đầu con nghĩ cảnh đó sẽ không sao, nhưng lúc diễn con phải chạy vòng đi vòng lại rất nhiều lần, chạy rất xa, rất mệt, chạy còn phải té nữa. Khi diễn xong con ngồi mệt lả người, tự nhiên òa khóc luôn, những cảnh kia con đâu có tốn sức nhiều như vậy.

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim

Bé Đình Lộc: Khi nhận kịch bản con đã tìm hiểu và học nói giọng miền Tây từ bà ngoại của con và các bạn trong lớp học là người miền Tây. Vậy mà khi vào cảnh quay con cũng bị vướng một từ: "chị hai ơi em kêu 'quài' tức 'hoài' mà mẹ không dậy", làm cho cả đoàn phim chờ đợi con nói được từ "quài" mãi mới quay được. Rồi có những cảnh quay dưới mưa lúc nửa đêm mà là mưa thật chứ không phải mưa nhân tạo, con vừa sợ vừa đuối nhưng nghĩ đến ngày bộ phim khởi chiếu, nghĩ đến chú đạo diễn, chú phó đạo diễn và cả ekip đoàn phim, con đã vượt qua.

Làm diễn viên có khi khó và khổ như thế, vậy các con còn nuôi hy vọng tương lai sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp không?

Bé Thảo Nguyên: Hiện tại con còn nhỏ chỉ muốn sẽ luôn ngoan ngoãn, cố gắng học tập thật giỏi, nếu con được đạo diễn thương mến cho con có vai diễn hay con sẽ diễn xuất thật tốt để không phụ lòng khán giả và ekip đoàn phim ạ. Về tương lai còn xa lắm, nhưng nếu thật sự con có cơ hội, con vẫn muốn làm diễn viên chuyên nghiệp vì con thấy làm diễn viên tuy cực khổ mà có nhiều trải nghiệm vui lắm ạ.

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim

Bé Đình Lộc: Con từng tham gia nhiều gameshow truyền hình, đóng phim, kịch sân khấu, lồng tiếng phim, đóng quảng cáo... rất khó khăn và vất vả, không như mọi người nghĩ diễn viên là sướng. Đôi lúc làm cho con muốn kiệt sức, nhưng con vẫn nuôi hy vọng về tương lai sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp ạ.

Học kỳ 2 vừa kết thúc… kết quả học tập của các con thế nào?

Bé Thảo Nguyên: Hiện tại con học lớp 3 Trường tiểu học Võ Văn Ngân, 2 năm liền con đạt Học sinh xuất sắc, năm nay do dịch Covid nên trường con chưa tổng kết, con chưa biết kết quả. Nhưng chắc là con cũng xuất sắc ạ.

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim

Bé Đình Lộc: Con học lớp 5/1 Trường tiểu học Phan Chu Trinh quận Tân Phú. Đây là kết quả thi của con cuối kỳ II: Tiếng Việt: 10, Toán: 9, Khoa học: 10, Lịch sử và Địa lý: 10, Ngoại ngữ: 7, Tin học: 9, Đạo đức: T, Âm nhạc: T, Mỹ thuật: T, Kỹ thuật: T, Thể dục: T. Con rất tự hào về điểm số của mình tuy phần Ngoại ngữ thì con hơi tiếc một chút, nhưng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở môn này. Con là học sinh nằm trong top 10 bạn học sinh giỏi của lớp.

Hiện các con đang nghỉ học và ở nhà học qua online… Vậy tinh thần các vai diễn trên phim có giúp các con thêm nghị lực, lòng thương yêu, sẻ chia, để tự học tập và bản lĩnh phòng chống dịch bệnh Covid (ngoài ra ở nhà các con còn làm gì để giúp đỡ cha mẹ…)?

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim

Bé Thảo Nguyên: Trên phim con mồ côi bị buộc phải nghỉ học nên về cuộc sống hiện tại con hiểu mình đang rất may mắn khi được ba mẹ yêu thương, chăm sóc chu đáo. Trong trường, ngoài học trên lớp con còn học thêm môn năng khiếu, con cũng hiểu được là mình phải cố gắng học để không phụ lòng ba mẹ. Qua vai diễn và thực tế cuộc sống con cũng rất đồng cảm với những bạn không được may mắn như mình và con cũng mong muốn các bạn rồi sẽ được may mắn hơn. Nhờ vai Nhớ con thấy cuộc sống hiện tại con thật dễ dàng và hạnh phúc, con cảm thấy mình mạnh mẽ thêm, bản lĩnh hơn trong cuộc sống và học tập. Ở nhà, ngoài việc học và chơi thì con còn giúp ba mẹ chăm sóc em gái nhỏ được 2 tuổi ạ.

Diễn viên nhí  'Thương con cá rô đồng’: Biết khổ mà vẫn muốn đóng phim

Bé Đình Lộc: Hiện tại con đang học oline ở nhà, con tự học không có sự trợ giúp của ba mẹ, ngoài việc học con còn giúp mẹ trông em chơi với em. Con có hai đứa em 1 trai 2 tuổi và 1 gái 3 tháng tuổi. Con còn phụ giúp mẹ làm việc nhà. Con cảm ơn khán giả đã yêu thương và đón nhận bộ phim Thương con cá rô đồng, đây cũng là động lực để con tự học tập và rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn ạ. Con luôn theo dõi tình hình dịch bệnh và cách phòng chống dịch theo khẩu hiệu 5k.

Chúc các con thêm nhiều thành tích trong học tập và bản lĩnh trong cuộc sống!

'Thương con cá rô đồng': 'Ông chú nhà bên' chính thức xuất chiêu, liệu Thương có tránh được 'bẫy tình' nham hiểm? 'Thương con cá rô đồng': 'Ông chú nhà bên' chính thức xuất chiêu, liệu Thương có tránh được 'bẫy tình' nham hiểm?

(TGĐA) - Lắm đi cá độ đá gà gây chuyện lớn. Út Lành vẫn lớn ...

'Thương con cá rô đồng': Mất trắng tiền, Thương từ bị can trở thành người có tội, tất cả nhờ màn 'lật mặt' của dì Tư 'Thương con cá rô đồng': Mất trắng tiền, Thương từ bị can trở thành người có tội, tất cả nhờ màn 'lật mặt' của dì Tư

(TGĐA) - Câu chuyện dì Tư (Hạnh Thúy) ăn cắp tiền của Thương (Lê Phương) ...

Vũ Liên