(TGĐA) - Một người con luôn vượt khó, quyết đoán trong gia đình để tìm đến ước mơ nghệ thuật; Một cô sinh viên - diễn viên luôn muốn đột phá tìm “những cú xoay” trong vai diễn và bài tập thực hành. Đó là Thiên Thư, gần 7 năm trong nghề, với 11 vai diễn điện ảnh và truyền hình ở nhiều thể loại khác nhau. Khi đối thoại, Thư khá hoạt ngôn, duyên dáng bởi đôi má lúm đồng tiền. Vậy mà mỗi khi nhắc tới tuổi thơ, đôi mắt to tròn của cô luôn rướm lệ, lắng nghẹn hướng về một không gian xa xăm nào đó…
| Ca sĩ Hà Phương kể chuyện gia đình bằng nhạc kịch 'Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười' | |
| Hà Phương vướng 'tình tay ba' với Trương Minh Cường và Thái San trong 'Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười' |
Từ chương trình Đồ rê mí - ước mơ của em đến cú xoay hành trình được đứng trước ống kính
Thiên Thư sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở tỉnh Đắk Lắk, nhưng hoàn cảnh nghèo lắm, đến nỗi mỗi khi đi học, ba mẹ chỉ đủ tiền mua một ổ bánh mỳ rồi bẻ đôi cho hai chị em Thư. Song ba mẹ vẫn luôn khuyên chị em Thư, cho dù hoàn cảnh thế nào ba mẹ cũng ráng đi làm dành tiền để các con đi học. Hồi học cấp 1, biết con gái út (Thư) có chiều hướng đam mê hát múa, ba cô lẳng lặng dành dụm ít tiền trong gần hai năm để mua chiếc tivi cũ cho các con xem. Nhưng ông cũng quy định chỉ được xem giới hạn một số chương trình vì sợ tốn điện hay lỡ tivi hư. Và quãng thời gian ấy Thư chỉ dán mắt mê tít chương trình Đồ rê mí - ước mơ của em cùng bộ đồ áo liền quần ống loe có chớp chớp kim tuyến do một bạn nhỏ mặc để múa. Thấy con gái mê quá, ba cũng đành hứa một câu “mai mốt sẽ mua cho con bộ đồ ấy”. Thế là làm Thư càng hy vọng và cố gắng học giỏi. Rồi thời gian cùng lời hứa của ba cũng lặng trôi đến khi lên cấp hai mà ông đâu biết rằng cô con gái đã hờn giận ba từ lâu lắm rồi…
![]() |
| Nữ diễn viên Thiên Thư |
Khi lên lớp 9, trường quy định phải mặc áo dài, Thư hiểu hoàn cảnh của mình và chấp nhận mặc chính lại chiếc áo dài cũ của chị hai. Cũng từ đây, cô bé Thiên Thư đã nung nấu ý chí phải kiếm việc làm thêm. Số tiền kiếm được vừa đủ để Thư mua vải và may một bộ áo dài trắng. Trong một lần mặc áo dài đi học rồi chạy thẳng tới tiệc cưới, vô tình anh chụp hình thấy cô bé này xinh xinh dễ thương nên cho lên sân khấu đi theo cô dâu. Đây cũng chính là mốc son trong mối liên hệ của Thư với nhiếp ảnh gia Nguyễn Hương Vượng - người đầu tiên cho Thư được đứng trước khung hình.
![]() |
Vào năm 2017, Thư đang học lớp 12, được biết có cuộc thi Người đẹp ảnh Việt Nam. Thế là cô thử ngay cơ hội mới, Thư kết nối với chú Vượng, chia sẻ ý tưởng và nhờ chú chụp bộ hình mặc trang phục của người Ê Đê đem gửi thi. Thật bất ngờ từ bộ ảnh đó Thư đạt giải phụ với danh hiệu Người đẹp ảnh, cùng giải thưởng là 7 triệu đồng. Ngoài ra vào cuối năm lớp 12, thấy Thư có năng khiếu văn nghệ, đoàn trường phổ thông trung học Chu Văn An - Đăk Lắk cử cô tham gia vào đội kịch. Đây cũng chính là nguồn năng lượng, thêm thúc đẩy Thư sau này quyết tâm lên TP. HCM thi vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh.
![]() |
Tình thương của ba, dắt lối vào trường nghệ thuật
Trước thái độ cương quyết thi vào ngành nghệ thuật của gái út, ba Thư vì xót con nên đôn đáo chạy vay được hơn một triệu cho con dằn túi, rồi đi cùng với con vào thành phố. Nghĩ lại, Thư thấy hơi liều vì cô chưa hiểu về quy trình thi. Song môn thi mà Thư ấn tượng nhất là phân tích phim điện ảnh Cuộc đời của Yến, do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện. Kết quả, Thiên Thư trúng tuyển khoa diễn viên kịch - Điện ảnh K2B khóa học 2018 - 2022 của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM với điểm số chỉ thua Thủ khoa 1,5 điểm.
![]() |
| Gia đình của diễn viên Thiên Thư |
Những “cú xoay” từ giảng đường đến phim trường
Do hoàn cảnh khó khăn của mình nên Thư luôn cố gắng tranh thủ thời gian rảnh đi làm thêm để chi trả học phí và sinh hoạt. Năm 2019, Thư được mời tham gia phim điện ảnh Sắc đẹp dối trá do Kay Nguyễn đạo diễn. Để có ít tiền dằn túi ra Hội An (Đà Nẵng) quay, quả là hành trình bi hài thắt ruột. Không đủ tiền, gọi điện về xin mẹ 2 triệu mà cũng không có, bí quá mẹ bảo thôi đi cầm tạm chiếc xe máy cũ rích đang đi rồi về tính sau. Tới tiệm nói ráo nước miếng, may quá ông chủ cho cầm hai triệu ba trăm ngàn. Hơn nửa tháng trời trong vai trò là những thí sinh chỉ đi lại trên sân khấu, không thoại để làm nền cho Hương Giang thi Hoa hậu. May mắn tiền thù lao được tới 7 triệu đồng. Thư mừng quá về lại trường, vừa trang trải trả tiền nhà, chuộc lại xe và chi phí sinh hoạt đủ thêm 1 tháng.
![]() |
Cũng trong năm này, Thư tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên Tiếng sét trong mưa (đạo diễn Nguyễn Phương Điền) - vai cô gái lầu xanh với một phân đoạn duy nhất chỉ lướt qua khung hình. Ai dè khi lên quay đạo diễn bảo thấy cô bé hay hay, thế là cho luôn hai phân đoạn kèm lời thoại. Đó là hai cảnh diễn chung với diễn viên Cao Minh Đạt - một ông chủ đồn điền ăn chơi hung bạo.
Một năm sau, khi đang học năm thứ 2, đạo diễn Phương Điền làm tiếp bộ phim Vua bánh mì anh đã nhớ ngay tới cô gái lầu xanh ấy và cho Thư vào vai thư ký Lam với 40 phân đoạn. Có thể nói, đây là vai diễn dài hơi đầu tiên trong phim truyền hình. Hơn nữa điều thú vị là lần thứ hai Thư được đóng cùng diễn viên Cao Minh Đạt - ông chủ tập đoàn bánh Thành Phát nổi tiếng. Một phân đoạn khiến Thư nhớ mãi bởi đây là bài bài học đắt giá ngay tại trường quay. Do làm thư ký, Lam phải mặc váy bó, đi giày cao gót trong cảnh ông chủ tập đoàn đang họp, do tức giận, đập bàn đứng lên đi nhanh ra ngoài và đóng cửa cái rầm. Thế là Lam hốt hoảng lật đật ôm hồ sơ phải chạy theo. Không ngờ do váy quá bó đùi, anh Đạt lại đi rất nhanh, Thư không thể theo kịp, thế là “ao” khỏi khung hình. Đây là lần đầu tiên bị mắc lỗi quá nặng vì phục trang khi quay. Từ đó, trong đầu Thư xác định ngay “làm diễn viên, dù chỉ 1 giây lên hình là rất quý giá, không thể sao nhãng dẫn đến tình huống hoàn toàn lọt khung hình phim”. Cũng trong năm 2, Thư may mắn trúng vai đóng chị Thân Thúy Hà hồi trẻ với 5 phân đoạn quay ký ức. Đó là cô bé học sinh luôn mặc áo dài trắng trong phim xưa Vợ quan của đạo diễn - NSƯT Nhâm Minh Hiền. Và cũng nhờ đôi má lúm ấy, mà sau đó anh Hiền cho tiếp tục vào vai Mận, cô bé ở đợ trong phimVòng xoáy tình thù - Một vai có số phận, câu chuyện trong đường dây của toàn bộ phim. Mận dễ thương, ngây thơ bị cậu tư dụ có bầu rồi tàn nhẫn ép uống thuốc phá thai đến nỗi phải mất mạng. Bối cảnh quay bị ép uống thuốc độc là tại Dinh 1 ở Đà Lạt lúc 3 giờ sáng, trời rất lạnh. Thư đã phải diễn cảnh hình thể quằn quại, đau đớn, bị sảy thai, nằm rất lâu trên nền gạch lạnh để quay phim thực hiện cú máy rộng từ trên cao chúc xuống. Một vai diễn đầu tiên với Thư thật quá “đã”.
![]() |
Đầu năm thứ tư, Thư được hợp tác với hãng phim Hoàng Thần Tài của đạo diễn Hoàng Mập trong ba phim. Một điều thú vị là Khánh Trinh – con gái Hoàng Mập học chung lớp với Thư, cả hai cùng tham gia dự án phim Bến lỡ liêu xiêu (sau do rating cao sau phát hành lần hai đổi tên là Mối hận tình chung). Trong phim, Thư vào vai ở đợ, nhưng lần này đa sắc vô cùng. Một Đào Thơm trải dài 80 phân đoạn thật đa chiều, đa góc tương tác, luôn phản chủ, để kết quả cuối cùng nhận một cú dằn mặt của cả bà hai và bà tư vừa đánh vừa tạt nước sôi để hủy dung. Một vai diễn nhiều mặt rất thú vị với Thư, nhất là cảnh bị tạt nước sôi. Khi hóa trang bị bỏng phảỉ dán keo lên mặt khiến cơ mặt luôn bị đơ. Khi diễn nếu thoại mạnh quá thì những vết sẹo bị bung ra, nếu diễn nương dễ bị chê là đơ quá. Thực sự quá khó. Thư đã phải ngồi trước gương nhiều lần để tập luyện.
Năm 2023 vừa tốt nghiệp, vào tiếp vai Như Mây bộ phim Gió ngược (đề tài hiện đại), cô chủ quán karaoke sành điệu, cá tính, lần đầu tiên nhuộm mái tóc vàng để tạo hình. Cũng trong năm này, Thư được mời vai Huệ Minh phim Gieo nhân của hãng phim TFS, đạo diễn - NSƯT Hồ Ngọc Xum. Đây là vai diễn mẹ của nam chính Bình lúc nhỏ. Một bà mẹ hiền lành, thương chồng con, hy sinh cho gia đình. Phân đoạn ấn tượng nhất là cảnh chồng bị cai đồn điền đánh chết, Huệ Minh lao ra quỳ gối che chắn cho chồng. Do đường đầy đá sỏi, khi diễn, chú Xum sợ 2 đầu gối của Thư khi quỳ sẽ bị đá đâm nên nói thiết kế lấy đồ băng 2 đầu gối. Khi nghe chú nói Thư xúc động vô cùng vì đạo diễn quan tâm tới tai nạn cho diễn viên.
![]() |
Vốn là người luôn theo dõi các dự án phim và không ngưng nghỉ theo đuổi đến phim trường casting cho dù nhận vai nhỏ nhất, bởi với Thư chưa bao giờ quan niệm vai phụ hay thậm chí vai quần chúng. Đó cũng là điều mà hồi đang học trong trường, Thư thường bị các bạn “kích” có học trường lớp sao cứ phải đóng diễn viên quần chúng? Và các bạn đâu hiểu rõ về hoàn cảnh của Thư, đó cũng là thời gian Thư sống hơi tách bạch không dám tham gia một số sinh hoạt ăn uống, giải trí có vẻ hơi “xa xỉ” thời sinh viên. Và một cơ may lớn vào năm 2024, khi đến casting bộ phim truyền hình của Công ty cổ phần phim Giải phóng - Trăm năm hạnh phúc được không? (đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà). Điều bất ngờ, hôm Thư đi casting, sếp Hưng (ông Nguyễn Tiến Hưng – Tổng Giám đốc Hãng phim Giải Phóng) xuất hiện quan sát sau đó cho Thư một phân đoạn trong dự án điện ảnh mới của Hãng có tựa Ký ức Nam Xuân. Ơn trời khi đạo diễn Hồ Ngọc Xum nhận ra và nói với sếp Hưng “cô bé này đóng phim tôi rồi, có học trường lớp, diễn tốt”… Thế là Mỹ Lệ được “chốt đơn”, nhưng không hiểu sao trong Thư vẫn lo lo chưa chắc lắm. Được biết trong phim có đờn ca tài tử mà Thư chưa hề biết gì về dòng nhạc này, nên cô quyết định tự đi học trước khi chính thức được nhận vai. Thư tìm đến chị Tú Quyên nghệ sĩ cải lương, để làm sao khi hát phải vô được nhịp, nghe được tiếng đờn và hát đúng câu. Và bản đầu tiên được học là bài Nam Xuân.
![]() |
| Cảnh trong phim Ký ức Nam Xuân |
Khi được ekip Ký ức Nam Xuân gọi họp buổi đầu phải lên tập hát thử, ai dè trúng tủ bài Nam Xuân, Thư tự tin thể hiện với thần thái khá Nam bộ cho đạo diễn và sếp Hưng nghe. Khi ekip cùng nhau chạy thoại, biết có cảnh nóng với Hùng Thiện (Minh Luân), Thư e dè hỏi Minh Luân. Khi nam diễn viên chưa kịp trả lời chỉ cười nhẹ, đạo diễn nghe được đã nói “không hở, không phải cởi đồ, con yên tâm”. Không ngờ khi ra quay, chính Minh Luân là người dìu Thư đóng thật mượt cảnh này.
Cảnh ông Năm đờn (cha của Mỹ Lệ - Đức Sơn đóng) bị địch bắt dẫn đi. Lệ lao ra đuổi theo chứng kiến cảnh cha chống cự kịch liệt để kéo dài thời gian cho Hùng Thiện chạy trốn, sau đó lại tận mắt thấy cha bị địch bắn chết, Lệ chạy tới ôm cha gào khóc. Sau đó Thư xin đạo diễn quay lại, nào ngờ nhận lại câu “Được rồi” và cảnh đó Thư cũng chỉ thực hiện đúng một lần duy nhất.
![]() |
Thường khi quay bộ phim, đường dây sẽ phát triển tâm lý thứ tự từ trẻ rồi đúc kết được khoảnh khắc khi về già, nhưng đạo diễn lại đảo ngược cho Thư quay cảnh đầu tiên là bà Mỹ Lệ ở bên Pháp. Hôm đó cảnh quay chỉ có mình Thư trong biệt thự sang trọng với các phân cảnh: xem hình, ôm đàn khóc, nghe điện thoại… Tất cả các cảnh đều phải khóc đến nỗi hôm sau mọng mắt sưng đỏ mãi mới hết. Thư phải cảm ơn diễn viên Khánh Trinh đã cho Thư mượn những bộ váy mua từ Pháp cùng nhà thiết kế Trần Phong Cảnh của đoàn phim đã thiết kế riêng bộ áo dài thật đằm thắm, sang trọng cho Mỹ Lệ trong cảnh quay sau đó khi bà Lệ về Việt Nam gặp lại Hùng Thiện. Những trải nghiệm trong phim luôn là bài học vô cùng quý giá đối với người diễn viên trẻ, có lẽ khó thể được tham gia thêm dự án như vậy trong sự nghiệp của mình.
Học đạo diễn và “những cú xoay” tiên phong thể hiện trong bài tập
Trong thời gian quay phim Ký ức Nam Xuân (2024), Thư đã thi đậu vào khoa Đạo diễn điện ảnh hệ vừa học, vừa làm của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP. HCM. Thư xác định học đạo diễn là để mở mang tư duy, có góc nhìn đa chiều cho nhân vật mà sau này mình được thể hiện. Đó là cách phân tích kịch bản, tâm lý của nhân vật cũng như bạn diễn để có nhiều hướng cảm nhận hơn, khi diễn sẽ bớt cái tôi của mình để tạo nhiều nét, đa sắc hơn… Thư vừa kết thúc năm học thứ nhất. Trong năm học này Thư học thể loại phim câm và phải làm tới 4 bài tập. Đa số các bạn trong lớp chỉ thực hiện đúng theo yêu cầu của thầy thể hiện viết kịch bản, quay đơn giản để dành tiền làm phim tốt nghiệp. Song do tính cầu toàn Thư thực hiện như một phim ngắn không thoại do mình đạo diễn với hai mục đích: gửi phim đi dự thi đồng thời sẽ được cộng thêm điểm vào cuối học kỳ. Tiêu biểu là phim đầu tiên 5 phút nói về cô gái đẹp có lòng tham bị rơi vào bẫy của kẻ biến thái trong công viên. Phải thể hiện sự kịch tính qua từng góc máy… phim đạt 8 điểm. Với phim thứ 2, Thư đã suy nghĩ rất nhiều do cả lớp cùng làm tiểu phẩm câm, vậy mình có thể làm khác mà vẫn đúng yêu cầu. Thế là Thư nghĩ phải phá cách làm một MV không thoại mà chỉ có âm nhạc (vì MV bây giờ cũng có câu chuyện, không chỉ ca sĩ hát mà kể chính câu chuyện của mình và lồng nhạc) về một anh thanh niên (có vấn đề tâm lý) sống ảo cùng một tình yêu với người bạn gái đã mất. Thư đặc biệt lưu ý tạo những cú máy xoay liên tục qua vai nam thanh niên để thể hiện sự hồi tưởng về thời gian, về bối cảnh, về tâm trạng nhân vật… Cuối cùng cũng được thầy NSƯT - đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo nhận xét: “Thể hiện được những gì mình muốn và đã kể ra”, 9 điểm, trong khi cả lớp chỉ có 1 điểm 10 duy nhất.
Thật tự hào khi vai chính đầu tiên trong phim điện ảnh Ký ức Nam Xuân được trình chiếu ngay quê nhà trong đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước tại Đắk Lắk
Trong khuôn khổ đợt phim, ngoài xuất chiếu, Cục Điện ảnh tổ chức chương trình giao lưu giữa các nghệ sĩ, diễn viên của 3 đoàn phim truyện: Ký ức Nam Xuân, Đào, Phở và Piano và Bà già đi bụi với bà con nhân dân, chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động công an tỉnh Đắk Lắk, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tỉnh Đắk Lắk và cán bộ, giảng viên, sinh viên tại trường đại học Tây Nguyên. Đây là hoạt động văn hóa - điện ảnh ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt đối với thế hệ trẻ về lòng tự hào với truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các tác phẩm điện ảnh, người xem sẽ được ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
![]() |
| Thiên Thư cùng đoàn làm phim giao lưu với khán giả Đại học Tây Nguyên |
Còn với Thư niềm tự hào và hạnh phúc đó được nhân lên bội phần. Được đi trên mảnh đất quê hương, ngồi trên sân khấu giao lưu cùng khán giả. Khi nhìn xuống có sự hiện diện của ba mẹ và gia đình, có lẽ cả nhà cũng tự hào về cô con gái út. Có thể nói đây là cột mốc thành công trong nghề đầu tiên vô cùng ý nghĩa của Thư. Một lần nữa Thiên Thư xin chân thành cảm ơn Công ty cổ phân phim Giải Phóng cùng ekip đoàn phim Ký ức Nam Xuân đã cho Thư - một diễn viên trẻ có cơ hội “vàng” này. Và cũng trong những ngày đại lễ của dân tộc, Thư may mắn được mời một vai trong vở kịch Đặng Thùy Trâm diễn tại tỉnh Quảng Ninh. Đây là vai diễn trải nghiệm đầu tiên trên sân khấu sau khi ra trường.
![]() |
| Hơn 300 bộ phục trang đươc may mới hoàn toàn cho phim điện ảnh 'Ký ức Nam Xuân' (TGĐA) - Vừa qua, công ty cổ phần phim Giải Phóng đã công chiếu giới ... |
Vũ Liên
Lê Bống: Từ hot tiktoker đến nữ diễn viên Việt đầu tiên đóng chính phim Trung Quốc?
Hành trình lột xác của Steven Nguyễn: Từ diễn viên lận đận đến 'Mỹ nam phản diện' gây sốt màn ảnh
NSND Trọng Trinh và bí quyết của sự bền bỉ
Lee Kwang Soo – ‘Hoàng tử châu Á’ và bước ngoặt Việt Nam
Nguyễn Hùng: Từ thợ điện ôtô đến ngôi sao 'Mưa đỏ' và chàng nhạc sĩ của 'Phép màu'
Diễn viên Lâm Thanh Nhã: Vượt qua tuổi thơ cơ cực, hàn gắn gia đình nhờ nghệ thuật
'Ông nội quốc dân' Lee Soon Jae qua đời ở tuổi 91
Phương Nam và dấu mốc lớn với vai Tạ trong phim 'Mưa đỏ'