Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

(TGĐA) - Màu xanh được sơn ở mọi ngôi nhà cũng như khắp nẻo đường sá chính là điểm thu hút du khách đến với thị trấn Chefchaouen, Ma Rốc. Thị trấn này là vùng đất giàu lịch sử, có khung cảnh thiên nhiên cực đẹp và kiến trúc tuyệt vời. Nhưng điều thực sự làm nên tên tuổi và khiến du khách mê mẩn chính là những ngôi nhà màu xanh cực kỳ đặc trưng. Ca sĩ, blogger du lịch Đoan Trường vừa có chuyến tham quan Ma Rốc 11 ngày sau gần 5 năm chờ đợi mới được đặt chân đến đây.

Đoan Trường diện áo dài Việt Nam 'check-in' trên đỉnh Jungfrau tại Thụy Sĩ Đoan Trường diện áo dài Việt Nam 'check-in' trên đỉnh Jungfrau tại Thụy Sĩ
Đoan Trường hít hà món lẩu cay xé lưỡi Trùng Khánh và chân giò lợn hầm Quý Châu Đoan Trường hít hà món lẩu cay xé lưỡi Trùng Khánh và chân giò lợn hầm Quý Châu

Thậm chí tại thị trấn này, màu xanh còn được phủ cả trên đường đi khắp các hang cùng ngõ nhỏ. Cũng bởi màu xanh có ở mọi nơi cộng với những ngôi nhà kết hợp giữa kiến trúc Tây Ba Nha và Ma Rốc na ná như nhau như mê cung, nên nhiều du khách, trong đó có Đoan Trường, cũng bị lạc, phải nhờ người trong làng đưa ra ngoài.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Lý giải về màu xanh của thị trấn, nhiều người kể rằng vào năm 1930, những người di cư đầu tiên đã bắt đầu sơn màu xanh lên các bức tường bởi họ tin rằng đây là màu may mắn vì tượng trưng cho bầu trời và thiên đàng. Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng các bức tường được sơn màu xanh để đẩy lùi muỗi. Nhưng dù là lý do gì, thì nhờ màu xanh này mà thị trấn mới thu hút được nhiều du khách.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Quả thật lang thang trong các ngõ nhỏ, hẻm cụt của Chefchaouen để khám phá và chụp ảnh… là điều mà nhiều khách du lịch ưa thích nhất. Các con phố cổ đan cài vào nhau thành một mê cung, bày bán những chiếc giỏ đan tay xinh đẹp, ấm trà có hoa văn độc đáo và những tấm thảm, khăn choàng nhiều màu sặc sỡ.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Người dân trong thị trấn sử dụng nhiều tông màu xanh khác nhau để tô điểm cho nhà cửa, ngõ xóm. Ngay cả lối đi, ban công, cửa sổ, ghế ngồi cũng được phủ màu xanh. Những cầu thang màu xanh cũng được coi là điểm nhấn ở đây.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Được ví như “viên ngọc trai” phương bắc của Ma Rốc, tất cả được khoác lên những gam màu xanh biếc, xanh thẫm, xanh lơ với nhiều tông đậm hay nhạt. Điểm xuyết trên nền xanh đó là những giỏ tre, chậu hoa đa sắc, những thềm nhà tràn ngập nắng vàng.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Đoan Trường diện áo dài, cầm cờ Tổ quốc và nón lá để giới thiệu trang phục, văn hóa Vệt Nam đến với bạn bè quốc tế. Nhiều du khách qua đường muốn mua lại nón lá, nhưng cuối cùng anh quyết định tặng cờ và nón cho người Ma Rốc - là hướng dẫn viên của mình.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Giọng ca Dấu yêu đã cố tình nhờ nhà thiết kế Trần Được vẽ tay lên tà áo dài hình ảnh phố cổ Hà Nội cho hợp cảnh với những con phố cổ nơi đây.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Do kiến trúc lâu đời, các ngôi nhà ở đây đều nhỏ hẹp và nằm sát nhau. Nhìn thoáng qua sẽ có cảm giác nhà này nằm chồng lên nhà kia. Từ những công trình có tuổi đời vài trăm tuổi, đến mới xây dựng, khi có dấu hiện bị bạc màu, sẽ được người dân trùng tu lại ngay. Hoặc định kỳ 2 năm 1 lần, người dân cũng sẽ kiểm tra và tự giác sơn lại các ngôi nhà.

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc

Cá nhân Đoan Trường nhận thấy chỉ cần 4 - 5 tiếng là đủ để thăm thú “Thị trấn xanh” này. Tuy nhiên, nếu muốn, mọi người có thể ở lại một đêm để có thêm nhiều trải nghiệm mới. Không chỉ thăm thú, chụp ảnh, du khách có thể tìm hiểu thêm về văn hóa bản địa của người Hồi giáo, thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh mì Naan, các món hầm Tanzine hay chỉ đơn giản là ngồi nghỉ chân trên các bậc thang và ngắm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp trên phố...

Đoan Trường lạc trôi trong 'Thị trấn xanh' đẹp hút hồn của xứ Ma Rốc
Đoan Trường diện áo dài Việt Nam 'check-in' trên đỉnh Jungfrau tại Thụy Sĩ Đoan Trường diện áo dài Việt Nam 'check-in' trên đỉnh Jungfrau tại Thụy Sĩ

(TGĐA) - Ngọn núi Jungfrau của Thụy Sĩ là một biểu tượng không chỉ của ...

Đoan Trường hít hà món lẩu cay xé lưỡi Trùng Khánh và chân giò lợn hầm Quý Châu Đoan Trường hít hà món lẩu cay xé lưỡi Trùng Khánh và chân giò lợn hầm Quý Châu

(TGĐA) - Ca sĩ, blogger du lịch Đoan Trường vừa có chuyến đi khám phá ...

G.T