Vào năm 1986, anh thi đậu vào khoa Hóa trường Đại học Bách Khoa TP.HCM. Anh đạt số điểm thi cho 3 môn khối A là 26/30 và vinh dự được nhận học bổng toàn phần sang Matxcơva (Nga) du học tại trường Đại học Công nghệ Hóa Tinh Vi Lômônôsốp. Vào ngày 26/8/1987, anh rời xa gia đình và quê hương bắt đầu một giai đoạn mới trong cuộc đời thanh xuân của mình với bao khó khăn gian khổ nhưng nhiều vinh quang và thành công cũng như nhiều dấu ấn mà anh đã để lại nơi đây.
 |
“Hoàng tử đại dương” chia sẻ, nước Nga thân yêu luôn mãi trong tim anh - nơi đã cho anh những nấc thang đầu tiên trên con đường nghệ thuật và trong công việc kinh doanh sau này |
 |
Anh đã hoàn thành xuất sắc chương trình học và được cấp bằng Thạc sĩ khoa học và công nghệ Hóa |
 |
Đây cũng là lần đầu tiên anh tự tổ chức tiệc sinh nhật vào ngày 19/09/1987 khi chỉ vừa trở thành tân sinh viên năm nhất |
 |
Lý do kế tiếp là anh rất yêu mùa thu vàng nước Nga - mùa thu đẹp nhất trên thế giới luôn được ca ngợi trong âm nhạc, hội họa và thơ ca |
 |
Anh lập kỷ lục 3 năm liên tiếp (1989, 1990, 1991) đoạt giải nhất “Tiếng hát sinh viên Việt Nam tại Nga”. Trong suốt thời gian ở đây, anh luôn được vinh dự xuất hiện trong các chương trình kỷ niệm các ngày lễ Quốc Khánh, tổng kết năm học, Tết… do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức |
 |
Để có tiền trang trải cho việc học và phụ giúp thêm cho gia đình nơi quê nhà, anh đã phải tranh thủ đi làm thêm nhiều công việc như bán quần áo ngoài chợ trời, nhân viên phục vụ nhà hàng, ca sĩ, MC |
 |
Anh tranh thủ những kỳ nghỉ đông, nghỉ hè để thỏa mãn niềm đam mê du lịch khi đi “phượt” hơn 15 quốc gia cũ thuộc liên bang Xô Viết như Estonia, Latvia, Litva, Uzbekistan, Ucraine, Kazakhstan, Belarus… |
 |
Đoan Trường cũng không ngờ rằng, có một ngày anh lại được hát trên sân khấu lớn với một ban nhạc đầu tiên của người Việt mang tên Đêm huyền trắng. Lúc đó anh vẫn lấy tên thật của mình là Phước Trường. Nghệ danh Đoan Trường sau này khi về nước do 2 ca sĩ Lê Tuấn, Quang Linh đồng gợi ý vào năm 1998 |
 |
23 năm sau, cũng vào mùa thu ngay đúng ngày sinh nhật mình 19/9/2018 anh mới có dịp được trở lại nước Nga yêu dấu trong một chuyến đi du lịch. Và ngay khi xuống sân bay, anh đã tự mình về lại ký túc xá, ghé qua căn phòng 40m vuông mình đã sống và vào thăm lại trường xưa. Anh bật khóc y như lần đầu anh đã khóc vào cái ngày anh vừa đặt chân đến nước Nga |