(TGĐA) - Tại Cuộc đua Sản xuấtMedia24H mùa 3, mỗi đội chơi không chỉ tham gia để làm phim – họ bước vào cuộc chơi với cả một thế giới quan. Và điều đó được thể hiện ngay từ những cái tên.
Trong điện ảnh, tên phim là một phần của ngôn ngữ. Nó gợi mở, ám chỉ, hé lộ hoặc đánh lừa. Tại Cuộc đua Sản xuất Media24H, khi chưa có phim thì tên đội thi chính là bản tuyên ngôn đầu tiên về phong cách, cá tính và đôi khi, là cả một thái độ nghệ thuật.
Những cái tên đậm chất mỹ học điện ảnh
Một số đội chơi chọn cho mình những cái tên như thể bước ra từ một tuyển tập điện ảnh arthouse: “Mảnh vỡ của ánh sáng”, “Mise en scene”, “Nhụy Film”, “Chạm”, “Cinematic”... Đây là những tên gọi gợi nhiều tầng ý nghĩa, gợi cảm giác trừu tượng, giàu hình ảnh và cảm xúc nội tâm. Nó không chỉ nói lên gu thẩm mỹ mà còn cho thấy đội chơi có thể sẽ hướng đến phong cách phim thể nghiệm, thị giác hoặc đầy tính biểu cảm.
![]() |
“Mise en scene” – một thuật ngữ điện ảnh kinh điển – có mặt trong danh sách, như một cách tuyên bố rằng đội thi này không chỉ muốn làm phim, họ muốn nói chuyện bằng bố cục, ánh sáng, nhịp điệu và không gian. Trong khi đó, “Nhụy Film” hay “Mảnh vỡ của ánh sáng” lại mang chất thơ – thứ điện ảnh đầy nữ tính, tinh tế và khơi gợi chiều sâu cảm xúc.
Khi Gen Z đặt tên: Sáng tạo, hài hước và có gu!
Không ít đội chơi năm nay thể hiện đúng tinh thần của thế hệ số – sáng tạo không giới hạn, hài hước đúng lúc và mang đậm hơi thở mạng xã hội. Những cái tên như “Khổ qua lấp lánh”, “High on Lies”, “Data gốc”, “Cây nhà lá vườn”, “Những người nghiệp dư”, hay nhóm “Tứ Quý” nhưng... có 5 người – đều là ví dụ điển hình.
![]() |
Đây là những cái tên mang màu sắc “meme hóa” nhưng không rẻ tiền, thể hiện một trí thông minh thị giác, một tinh thần ngẫu hứng nhưng sâu cay – đúng với phong cách kể chuyện mới mà Gen Z đang thống trị trên các nền tảng như TikTok, YouTube Shorts hay Reels.
Chỉ cần nghe tên “Khổ qua lấp lánh”, người ta đã hình dung được một bộ phim đậm chất... indie ngọt ngào và hơi "chua chát". “High on Lies” có thể là phim về hoang tưởng, hay một lời chơi chữ về thế giới ảo. “Data gốc”, nghe như một phim tài liệu cực kỳ meta, hoặc một cú tát vào truyền thông giả. Và “Những người nghiệp dư” – thì biết đâu lại là những nghệ sĩ thực thụ đang ẩn mình?
Tư duy quốc tế hóa: chuyên nghiệp từ cách xưng danh
Đáng ngạc nhiên là bên cạnh những cái tên ngẫu hứng, không ít đội thi lại sở hữu tên gọi nghe chẳng khác gì các studio chuyên nghiệp: “VisionVibe”, “Reels Us”, “Orion Crew”, “Frame Raiders”, “Nextgen”, “54 Bros Film”, “CineKidz Production”...
![]() |
Đây không đơn thuần là sự đặt tên – mà là một cách định vị. Những cái tên này tạo cảm giác rằng các đội thi đã sẵn sàng vượt khỏi khuôn khổ cuộc thi, thậm chí xây dựng thương hiệu làm phim cho riêng mình. Chúng chuyên nghiệp, ngắn gọn, dễ branding, dễ gắn logo và... dễ mơ lớn.
“Reels Us” là một ví dụ thông minh khi kết hợp giữa tính bắt trend (Instagram Reels) và thông điệp “câu chuyện thật của chúng tôi”. “Orion Crew” nghe như một tổ đội sáng tạo đa hành tinh. “Frame Raiders” gợi liên tưởng đến những kẻ đột nhập từng khung hình – đầy táo bạo và chủ đích.
Khi cái tên là lời mời gọi vào thế giới riêng
Dù mang tính mỹ học, hài hước hay chuyên nghiệp, tất cả những tên gọi ấy đều mang chung một tinh thần: dẫn người xem bước vào thế giới riêng mà mỗi đội đang kiến tạo. Giống như cách Quentin Tarantino đặt tên phim theo nhịp nhạc rock cổ điển, hay Wes Anderson chọn những từ đầy âm vang thi vị – các đội chơi tại Media24H cũng đang định hình thương hiệu cá nhân bắt đầu từ một dòng chữ ngắn.
Và biết đâu, 20 năm sau, giữa rạp chiếu lớn nào đó, khán giả sẽ thấy dòng chữ “Một bộ phim của đội chơi Media24H” hiện lên, và bật cười đầy tự hào.
Media24H không chỉ là sân chơi làm phim tốc độ – nó là bệ phóng cho tư duy kể chuyện mới. Và hành trình ấy, đôi khi, bắt đầu từ... một cái tên.
P.V
Giám đốc dự án phim 'Quỷ nhập tràng 2' Đặng Vĩnh Hoàng: Ngay từ đầu chúng tôi không đặt mục tiêu làm một bộ phim chỉ để gây sốc hay giật gân.
Từ Oscar đến rạp Việt, 'Căn nhà ký ức' mở đầu hành trình 'Một lít phim'
Uyển Ân và con số 14 tỷ: Khi cái bóng của anh trai không còn là 'bùa hộ mệnh'
Đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito khởi quay phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng' sau 6 năm ấp ủ
'Quỷ nhập tràng 2' đạt mốc trăm tỷ, ê-kip chính thức 'xuất khẩu' phim ra quốc tế
‘Nhà ba tôi một phòng’ rời rạp: Khởi đầu ấn tượng, kết thúc 'hụt hơi'
Hành trình biến Mỹ Tâm thành 'nhà sản xuất trăm tỷ' của điện ảnh Việt
'Đại tiệc trăng máu 8': Ngoài cú oneshot 35 phút kỷ lục, phim thêm thắt nhiều chất liệu đặc trưng như quỷ nhập tràng, cổ trang