Đôi tai ngoại cảm: Vì sao nóng nhất hè 2013?

(TGĐA) - Không PR kèn trống rầm rộ, không diễn viên thần tượng, không đầu tư dàn dựng hoành tráng, không cả chiêu trò câu khách bên lề, Đôi tai ngoại cảm (I Hear Your Voice) lại chễm chệ giữ ngôi đầu trên các bảng xếp hạng ratings suốt nhiều tuần qua và trở thành bộ phim hot nhất của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc mùa hè năm nay. Điều gì đã làm nên sức hút của tác phẩm này trong bối cảnh một “mùa hè lạnh” của Kdrama - khi hầu hết các bộ phim đang phát sóng trong tuần đều chịu chung số phận ratings tương đối ảm đạm?

Lẩu thập cẩm đa vị

12952_original

Đôi tai ngoại cảm là câu chuyện về Park Soo Ha, một học sinh cuối cấp trung học có khả năng “nghe” được suy nghĩ của người khác và Jang Hye Sung, nữ luật sư bào chữa xinh đẹp của một văn phòng luật địa phương. Mười năm trước, khi cậu bé Soo Ha và bố cậu đang đi xe trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tông phải. Kẻ gây tai nạn cố tình giết bố Soo Ha hòng trốn tội, còn cậu bé thì suýt nữa bị thủ tiêu theo nếu như cô nữ sinh Hye Sung không tình cờ đi ngang qua chứng kiến tất cả. Hye Sung đã ra tòa làm chứng chống lại kẻ thủ ác và trở thành ân nhân của Soo Ha. Lớn lên, khi cặp đôi chị em gặp lại nhau, Soo Ha luôn theo sát Hye Sung trong từng vụ án để giúp đỡ bà chị làm tròn trọng trách luật sư, đồng thời bảo vệ cô khỏi âm mưu trả thù của tên tội phạm năm nào, nay đã mãn hạn tù.

Rất khó để xếp Đôi tai ngoại cảm vào một thể loại cụ thể nào. Bộ phim này vừa thật như chính cuộc đời, lại vừa mang yếu tố kỳ ảo; vừa hao hao các phim hành động - tội phạm gay cấn điển hình, lại vừa có hơi hướm tình cảm lãng mạn; vừa bao hàm nhiều câu chuyện bi kịch, vừa đan xen những chi tiết hài hước nhẹ nhàng. Thế nhưng, chính sự kết hợp của rất nhiều thể loại như thế lại tạo nên một món lẩu thập cẩm đa vị - một bộ phim nhiều bi kịch nhưng không quá nặng nề, lãng mạn mà vẫn thực tế, hài hước nhưng không cường điệu, kịch tính mà không lên gân.

Dàn diễn viên thực lực

vg6e1

Đây không phải một phim quy tụ diễn viên thần tượng. Chắc chắn những danh sách nghệ sỹ được trả cát-xê cao nhất, hay nghệ sỹ có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất ở Hàn Quốc sẽ không có những cái tên như Lee Bo Young, Lee Jong Suk, hay Yoon Sang Hyun. Tuy nhiên, cả ba diễn viên này đều đã giành được những thành công nhất định với các dự án trước đây họ từng tham gia.

Yoon Sang Hyun, người thủ vai nam thứ Cha Kwan Woo từng để lại ấn tượng khó quên với vai chàng ca sĩ nhí nhố Oska trong “hít bự” Khu vườn bí mật (Secret Garden) cách đây hai năm. Với tác phẩm mới, Sang Hyun tỏ ra khá thành công khi trút bỏ hình ảnh tinh quái, hài hước trong Khu vườn bí mật để vào vai một luật sư bào chữa đầy tận tâm, nghiêm túc với công việc nhưng lại ngờ nghệch, ngây thơ ở ngoài đời.

I-Hear-Your-Voice-1

Còn người đẹp Lee Bo Young, sau thành công của bộ phim cuối tuần Seo Young con gái tôi (My Daughter Seo Young) vừa kết thúc đầu tháng ba, cô lại tiếp tục gây ấn tượng với hình ảnh nữ luật sư Jang Hye Sung đầy thực dụng, tính toán và bướng bỉnh trong Đôi tai ngoại cảm. Là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm, Bo Young nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả nhờ diễn xuất tự nhiên, nhẹ nhàng và tinh tế. Ngoại hình cao ráo xinh đẹp, kết hợp gu thời trang công sở thanh lịch của Bo Young càng làm tăng thêm sức hút cho nữ diễn viên quyến rũ này.

Riêng Lee Jong Suk trong vai nam chính, dù thiếu kinh nghiệm so với hai đồng nghiệp, nhưng anh không hề tỏ ra kém cạnh các đàn anh, đàn chị về khả năng biểu đạt cảm xúc. Thậm chí, Jong Suk còn được cho là có tương lai xán lạn hơn cả vì anh còn khá trẻ về tuổi đời (chưa đầy 24 tuổi), lại sở hữu một vẻ đẹp “mỹ nam”: chiều cao chuẩn mực (1m86), dáng người hao gầy và gương mặt trẻ hơn tuổi.

Lãng mạn, ngọt ngào

Bộ phim lãng mạn vừa phải, không quá ủy mị, không lạm dụng nước mắt, nhưng không vì thế mà kém phần ngọt ngào. Sự lãng mạn được cảm nhận ở từng chi tiết nhỏ được đan cài khéo léo, nhịp nhàng theo từng tập phim.

Sự lãng mạn ấy thể hiện ở cách Soo Ha luôn “lắng nghe” nỗi lòng của Hye Sung để kịp thời xuất hiện an ủi, động viên cô. Cách cậu bất ngờ trao nụ hôn cho Hye Sung trong sự ngỡ ngàng của bà chị, sau đó ngang nhiên bỏ đi không một lời giải thích. Cách Soo-Ha sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, kể cả tuổi trẻ và tương lai của chính mình, để bảo vệ Hye Sung, người phụ nữ cậu đem lòng yêu từ những ngày thơ bé.

Song song với tình yêu đơn phương của Soo Ha dành cho Hye Sung là tình cảm chớm nở giữa Hye Sung và anh chàng đồng nghiệp Kwan Woo, với những chi tiết nhẹ nhàng khó quên như lúc Kwan Woo cố tình giấu đi chiếc ô mình đã mang theo trong một ngày mưa để xin đi chung ô về nhà với Hye Sung; hay cách Hye Sung cố tình làm mặt thờ ơ, lạnh lùng với Kwan Woo ở công sở nhưng thực tâm rất để ý chàng đồng nghiệp “ngố”…

Điều thú vị là cho đến nay, khi bộ phim đang đi về chặng cuối, khán giả vẫn không thể đoán biết Hye Sung sẽ chọn ai giữa Soo Ha và Kwan Woo, vì hành động của Hye Sung chứng tỏ cô thực sự có cảm tình với cả hai, và mỗi người đều có điểm mạnh riêng: một người trưởng thành, đầy gương mẫu và trách nhiệm, lại dịu dàng, đúng mực; người kia thì quá trẻ và nông nổi, nhưng thấu hiểu và yêu cô tha thiết.

Nhân vật đa chiều

i_hear_your_voice

Xem Đôi tai ngoại cảm, người ta không có cảm giác giả tạo vì phần lớn các nhân vật đều được xây dựng đa chiều. Trừ một nhân vật phản diện duy nhất, không có ai là hoàn toàn xấu, cũng như không ai 100% hoàn hảo.

Bề ngoài, luật sư Kwan Woo là hình mẫu hoàn hảo nhất trong các nhân vật. Anh vừa thông minh, vừa hòa nhã, hết lòng hết dạ với công việc, nhưng lại mắc phải khuyết điểm là quá dễ tin người để rồi phạm phải sai lầm chết người khi bào chữa cho phạm nhân thoát tội.

Park Soo Ha thì là một học sinh trung học kiểu mẫu: vừa học giỏi, đẹp trai, lại biết quan tâm đến mọi người …nhưng vẫn không tránh khỏi những hành xử nóng nảy, bộp chộp khi người phụ nữ mà cậu yêu gặp nguy hiểm. Thậm chí, Soo Ha còn có lúc tỏ ra nguy hiểm và đáng sợ lúc nổi giận. Dù bề ngoài là một người hiền lành, nhưng Soo Ha đã nhiều năm ôm mối thù với tên tội phạm tàn bạo đã giết người cha và hủy hoại tuổi thơ của cậu.

Và nhân vật nhiều mâu thuẫn nhất là Hye Sung, một phụ nữ bề ngoài đầy thực dụng và tính toán. Cô là đại diện cho mẫu phụ nữ đời thường: bừa bộn, cẩu thả như ai, ích kỷ, hiếu thắng, ghét phải thừa nhận sai lầm, nhưng luôn sống thật với chính mình và nỗ lực làm tròn nhiệm vụ luật sư.

Đôi tai ngoại cảm – “I Hear Your Voice” với nghĩa đen “tôi nghe thấy tiếng bạn”, không những ám chỉ năng lực đọc suy nghĩ của Soo Ha, mà còn cho thấy nỗ lực “lắng nghe” và thấu hiểu của các luật sư, công tố viên và những người làm luật nói chung đối với các công dân - dù họ ở vị trí người tố cáo, bị can, nhân chứng, hay thậm chí tội phạm. Rộng hơn nữa Đôi tai ngoại cảm còn ám chỉ sự thấu cảm giữa con người với con người. Bởi, nếu thiếu vắng sự thấu cảm đầy tinh tế đó, sự thật sẽ bị che khuất trong sương mù dối trá và chính nghĩa không thể nào được bảo toàn.

Minh Thi