Hai phía chân trời: Những thú vị phía sau màn ảnh

(TGĐA) - Lấy đề tài người Việt ở nước ngoài, Hai phía chân trời (36 tập) được phóng tác từ truyện ngắn Máu của tuyết của nhà văn Trần Hoài Văn. Phim được quay chủ yếu tại Cộng hòa Séc với bối cảnh chính là khu chợ người Việt tại Praha. Với tổng kinh phí xấp xỉ 11 tỷ đồng, Hai phía chân trời là phim đầu tiên được VFC đầu tư sản xuất hoàn toàn bằng công nghệ HD. Hiện, phim đang phát sóng vào lúc 20h05 thứ 5 và thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 8/11/2012. Và dưới đây là những thú vị mà TGĐA đã theo chân đoàn làm phim gửi tới bạn đọc đang theo dõi bộ phim này.

Những sự trở lại

Đó là NSƯT Lê Vy sau gần 10 năm xa rời nghệ thuật để thực hiện thiên chức làm mẹ. Là sự trở lại của Xuân Bắc ở thể loại phim truyền hình sau bộ phim Con đường sáng năm 2007. Với Xuân Bắc, ngoài việc luôn muốn chứng tỏ mình là một diễn viên chuyên nghiệp thì một lý do khác khi nhận lời tham gia là anh muốn chia sẻ nỗi vất vả với hai người anh ruột đang sống và làm việc ở Séc. Họ cũng đã phải trải qua nhiều sóng gió với cuộc sống của người Việt 20 năm xa xứ. Còn Lê Vũ Long, anh chàng Thắng trong Xin hãy tin em một thời giải thích cho “sự trở lại” của mình một cách rất khiêm tốn: “Đã lâu không có ai mời tôi đóng phim cho đến khi Hai phía chân trời ngỏ lời. Tôi không có lý do gì từ chối. Với một e-kip giỏi, một dàn diễn viên yêu nghề như vậy, lẽ ra tôi phải xin theo họ mới đúng”. Và Kiều Thanh, sau hai năm “đột ngột biến mất” khỏi màn ảnh, cô bất ngờ với sự trở lại của hình ảnh single mom “gái một con trông mòn con mắt”. Trong phim này, cô lại có dịp tái hợp với NSƯT Mạnh Cường và đây cũng là lần thứ 4 họ làm việc cùng nhau kể từ sau Những giấc mơ dài, Bảy ngày và một đời, Hậu họa.

haiphia1

Chiêu “độc” với bạn diễn Tây!

Là bộ phim truyền hình quy tụ khá nhiều bạn diễn là người nước ngoài nên mỗi diễn viên Việt đều có chiêu “độc” để cùng tương tác. Trong khi Xuân Bắc tiết lộ anh phải sử dụng ký hiệu từ đặt tay lên trán, đá chân dưới bàn hoặc gõ tay để ra hiệu cho bạn diễn Tây, ngầm hiểu người này nói xong thì người kia nói tiếp thì Lê Vũ Long cho rằng, ngôn ngữ chung cho tất cả dân tộc chính là cảm xúc. Bởi vậy, có cảnh bạn diễn Tây của anh hát ru con bằng tiếng bản xứ, anh đã cố gắng, nhưng không hiểu, cho đến khi những giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống thì anh mới cảm nhận rõ sự rung động nơi trái tim. Cùng hoàn cảnh nhưng NSƯT Mạnh Cường có cách xử lý nhẹ nhàng hơn khiến Xuân Bắc trách thầm: “Anh có cách hay vậy mà không bảo với anh em”. Đó là, với mỗi lần làm sai, NSƯT Mạnh Cường lại ôm hôn bạn diễn và làm lại từ đầu.

haiphia2

Bikini dưới trời tuyết trắng

Ở đoàn phim, hầu hết mọi người đều bị cảm cúm vì thay đổi thời tiết, môi trường sống, trừ mỗi Kiều Thanh là không bị ốm. Làm việc liên tục nhưng Kiều Thanh vẫn tươi như hoa, đến nỗi anh họa sĩ trong đoàn nói nhỏ với cô rằng: “Em ơi, làm ơn… ốm đi để đoàn… được nghỉ”. Có hôm tranh thủ đi shopping, Kiều Thanh mua được một bộ bikini ưng ý. Sáng hôm sau, thời tiết ngoài trời lạnh âm độ C và hơi lất phất mưa, Kiều Thanh đứng trên ban công chào cả đoàn chuẩn bị đi quay phía dưới (bữa đó, Thanh được nghỉ vì không có cảnh của mình) vừa hỏi: “Mọi người có muốn xem trình diễn bikini không?”. Và bất chấp tuyết lạnh run người, cô nàng vận bikini “chiêu đãi” cả đoàn, khiến mọi người bất ngờ và được phen cười bể bụng.

­haiphia5

Ở trời Tây ăn món Việt

Hơn một tháng ở Czech nhưng mọi diễn viên không có cảm giác ở xứ người. Những món ăn dân dã như tép rang, nhộng rang, ốc om chuối đậu, bún chả, tiết canh ngan… luôn hiện hữu trong những bữa cơm của cả đoàn. Thậm chí, có nhiều lúc mọi người trong đoàn còn cảm thấy thèm ăn đồ Âu và phải ra phố thưởng thức.

haiphia3

Bí mật bây giờ được nói ra!

Vi Cầm cho biết, hôm nhóm của cô đi quay ở sân bay, trên đường trở về khách sạn có đi ngang qua một cánh đồng hoa cải rất đẹp. Chẳng ai bảo ai, lái xe tự động dừng lại và cả đoàn từ đạo diễn, diễn viên, quay phim đến các thành phần khác đều nhao xuống tranh thủ… “tự sướng” chụp ảnh tơi bời dù thời điểm đó, nhóm khác ở nhà liên tục điện thoại giục về sớm để lấy xe đi quay. Chính vì vậy, dù chụp được rất nhiều ảnh đẹp nhưng nhóm Vi Cầm lẳng lặng về tự âm ỉ với nhau, nhất nhất không dám để lộ. Mãi đến khi đoàn đóng máy, chuẩn bị về Việt Nam thì những bức ảnh bí mật nọ mới bắt đầu được lan truyền, hồ hởi khoe khắp đoàn. Dù ầm ĩ truyền tay nhưng để bảo vệ sự “trong sáng”, nhóm Vi Cầm vẫn ngoan cố cãi khi bị truy vấn về “cái buổi nghi ngờ ấy” là: “đây là ảnh chụp vào hôm khác chứ hôm đó vội về bỏ xừ...”.

haiphia4

Hai phía chân trời