'Hát cho ngày mai': Phương Thanh khóc nức nở khi nghe về sự hy sinh của nữ điều dưỡng tuyến đầu chống dịch

(TGĐA) - Hơn 12 năm làm điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân, nữ điều dưỡng bật khóc nức nở khi lần đầu nhận được sự cảm thông và thấu hiểu tại Hát cho ngày mai.

'Hát cho ngày mai': 'Sởn gai ốc' với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ cạo trọc đầu 'Hát cho ngày mai': 'Sởn gai ốc' với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ cạo trọc đầu
'Hát cho ngày mai': Quyền Linh, Quỳnh Hoa cảm động trước tấm lòng của người phụ nữ mỗi ngày nấu 800 suất cơm 0 đồng 'Hát cho ngày mai': Quyền Linh, Quỳnh Hoa cảm động trước tấm lòng của người phụ nữ mỗi ngày nấu 800 suất cơm 0 đồng

Tập 2 chương trình Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19h30 Chủ nhật vừa qua trên kênh HTV7 đã để lại cho khán giả nhiều cảm xúc khó tả. Nếu bác sĩ Đặng Minh Hiệu khiến MC Quyền Linh “lạnh gáy” vì viết sẵn di chúc trước khi đi chống dịch thì câu chuyện của nữ điều dưỡng Võ Thị Út Mười lại khiến khán giả không kiềm được nước mắt.

'Hát cho ngày mai': Phương Thanh khóc nức nở khi nghe về sự hy sinh của nữ điều dưỡng tuyến đầu chống dịch

Chị Võ Thị Út Mười là điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực (ICU) tại Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM được hơn 12 năm. Trong lúc dịch bùng phát trên địa bàn thành phố, chị cùng đồng đội đã cùng nhau tham gia vào lực lượng tuyến đầu chống dịch. Khi chị Mười vừa bước ra sân khấu, MC Quyền Linh chia sẻ: “Thực ra Linh rất trân trọng những người điều dưỡng. Bác sĩ sẽ chăm sóc bệnh nhân, lên phác đồ điều trị, còn những người điều dưỡng, họ chăm sóc bệnh nhân đến mức lau từng vết thương, tắm rửa, vệ sinh cho bệnh nhân. Ngay cả mình khi chăm sóc cho người thân còn thấy hơi sợ sợ chứ đừng nói những người không thân quen mà còn chăm sóc hơn cả người thân. Đó là những điều mà Quyền Linh phải ghi ơn những người điều dưỡng đó”.

'Hát cho ngày mai': Phương Thanh khóc nức nở khi nghe về sự hy sinh của nữ điều dưỡng tuyến đầu chống dịch

Những lời chia sẻ của nam MC như thấu được nỗi lòng của Út Mười khiến chị khóc nghẹn: “Cảm ơn anh Linh đã hiểu cho những gì tụi em đã làm”. Nữ điều dưỡng cho biết vì công việc của chị là làm tại phòng ICU, bệnh nhân lúc này sẽ không có người thân bên cạnh nên điều dưỡng phải làm các công việc từ A đến Z cho họ, từ ăn uống cho tới vệ sinh cá nhân. Chị Út Mười chia sẻ khi chăm sóc cho người bị nhiễm dịch Covid-19, chị phải mặc bộ đồ bảo hộ trong suốt 1 ca làm việc kéo dài đến 6-7 tiếng đồng hồ. “Từ nơi tụi em làm đi ra tới căng-tin rất xa nên các chị em thường cố gắng hết 1 ca làm việc mới đi vệ sinh, và một phần là để tiết kiệm đồ bảo hộ nữa”, chị nói thêm.

'Hát cho ngày mai': Phương Thanh khóc nức nở khi nghe về sự hy sinh của nữ điều dưỡng tuyến đầu chống dịch

Đến với Hát cho ngày mai, chị Út Mười đã trình bày ca khúc đầu tiên mang tên Mẹ tôi của nhạc sĩ Minh Vy. Nhạc vừa lên, những hình ảnh bịn rịn của mẹ con chị khi chị về thăm quê càng khiến bài hát thêm phần xúc động. Trong đoạn video, giọng nói của mẹ chị Mười là bà Trần Thị Hương vang lên: “Mừng lắm. Mấy tháng dịch nay trông nhớ con, nhớ cháu rồi buồn, ăn không được, ngủ không được”. Đến cảnh chị Mười ngồi chải tóc cho mẹ, chị hỏi: “Lần trước con gọi về sao mẹ khóc?” thì bà Hương trả lời: “Nhớ con quá nên khóc chứ sao được bây giờ”. Câu trả lời của bà Hương đã làm cho khán giả không khỏi quặn lòng, rơi nước mắt khi nghĩ tới mẹ. Còn ca sĩ Phương Thanh cũng giàn giụa nước mắt suốt cả phần trình diễn của chị.

Sau phần trình diễn của Út Mười, MC Quyền Linh hỏi: “Có bao giờ Út Mười chạnh lòng và nghĩ mẹ vất vả bao nhiêu năm nuôi mình khôn lớn, mà ra trường 12 năm mình chăm sóc người ngoài mà không chăm sóc mẹ không?”. Trước câu hỏi của nam MC, chị bộc bạch: “Đó cũng là điều mà mấy anh chị điều dưỡng hay tâm sự. Đau nhất là khi người thân của mình có sự cố mà không được về, còn mình lại nhiệt tình chăm sóc người bên ngoài”.

'Hát cho ngày mai': Phương Thanh khóc nức nở khi nghe về sự hy sinh của nữ điều dưỡng tuyến đầu chống dịch

Lúc này, ca sĩ Phương Thanh nghẹn ngào lên tiếng: “Thanh khóc từ nãy giờ luôn. Không chăm mẹ mình mà đi chăm người bệnh, đó là sức mạnh, hy sinh có, thiệt thòi có, bản lĩnh cũng có. Người phụ nữ càng bản lĩnh bên ngoài bao nhiêu thì nội tâm càng yếu đuối bấy nhiêu. Suốt 5 tháng tham gia chống dịch, Thanh muốn khóc lắm nhưng các bác sĩ bảo với Thanh là Thanh đừng khóc, các bác sĩ đã phải ‘gồng’ rất nhiều nếu Thanh mà khóc là mọi người cũng sẽ khóc. Nhưng hôm nay được nghe câu chuyện của Út Mười, Thanh không thể không khóc được. Thanh hy vọng qua chương trình này mọi người có thể hiểu rõ hơn sự hy sinh của các y bác sĩ, điều dưỡng và các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Phương Thanh xin cảm ơn Út Mười rất nhiều”.

'Hát cho ngày mai': Phương Thanh khóc nức nở khi nghe về sự hy sinh của nữ điều dưỡng tuyến đầu chống dịch

Trải qua 2 vòng thi đấu, chị Út Mười đã mang về cho mình được giải thưởng trị giá 15 triệu đồng và số tiền có được chị xin dành tặng hết cho quỹ từ thiện Hoa Hướng Dương. Chị nói thêm: “Em xin chia sẻ thêm về hành trình cơm hộp yêu thương của tụi em. Câu lạc bộ sẽ gửi những phần cơm đến những người cơ nhỡ, có những cô chú ăn xong nhìn mình xong rớt nước mắt mà em thương quá. Từ đó tụi em quyết định sẽ duy trì hoạt động của câu lạc bộ lâu dài nhất có thể”. Ca sĩ Cẩm Ly chia sẻ: “Những việc làm của Út Mười khiến cho Ly thấy mình thật nhỏ bé. Út Mười lúc nào cũng nghĩ cho mọi người hết. Ly muốn làm tròn số tiền thưởng lên thành 20 triệu, Ly sẽ góp thêm 5 triệu và Mười sẽ có thêm nhiều hơn những phần cơm”. Được biết, ngay sau khi chương trình được phát sóng, ca sĩ Cẩm Ly đã liên hệ với chị Út Mười và đã gửi tặng chị 5 triệu theo đúng lời hứa.

Chương trình âm nhạc vì cộng đồng Hát cho ngày mai lên sóng lúc 19h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 và được công chiếu lúc 20h00 cùng ngày tại kênh Youtube Golden Moon Network.

Tập 2 Hát cho ngày mai:

'Hát cho ngày mai': 'Sởn gai ốc' với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ cạo trọc đầu 'Hát cho ngày mai': 'Sởn gai ốc' với màn song ca của ca sĩ Phương Thanh và bác sĩ cạo trọc đầu

(TGĐA) - Phút ngẫu hứng song ca của ca sĩ Phương Thanh với bác sĩ ...

'Hát cho ngày mai': Quyền Linh, Quỳnh Hoa cảm động trước tấm lòng của người phụ nữ mỗi ngày nấu 800 suất cơm 0 đồng 'Hát cho ngày mai': Quyền Linh, Quỳnh Hoa cảm động trước tấm lòng của người phụ nữ mỗi ngày nấu 800 suất cơm 0 đồng

(TGĐA) - “Xông pha” vào Bệnh viện dã chiến để nấu ăn cho bệnh nhân ...

Mi Ty