'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang

(TGĐA) - Trong Hương vị tình thân ngày hôm qua, rõ ràng chi tiết để lại ấn tượng nhất là lúc ông Khang đau lòng vì mẹ.

'Hương vị tình thân' - Lộ giả thiết hùng hồn về thân phận thật của Thy khiến tất cả ngã ngửa? 'Hương vị tình thân' - Lộ giả thiết hùng hồn về thân phận thật của Thy khiến tất cả ngã ngửa?
Phương Oanh của 'Hương vị tình thân' chủ động rút khỏi đề cử VTV Award Phương Oanh của 'Hương vị tình thân' chủ động rút khỏi đề cử VTV Award

Hương vị tình thân tập 5 ngày hôm qua khiến dân tình được một phen hả hê khi Long (Mạnh Trường) đã biết được bộ mặt thật của Thiên Nga (Việt Hoa) khi cô ta cố tình chuốc thuốc ngủ quá liều cho bà Dần (Như Quỳnh).

Tuy nhiên, người đau lòng nhất phải là ông Khang (NSƯT Mai Nguyên). Có trong tay cả sự nghiệp lẫy lừng nhưng ông Khang không thể khiến mẹ mình được hạnh phúc và có cuộc sống thanh thản, gặp hết biến cố này đến biến cố nọ, tất cả đến từ sự ngu dốt và bảo thủ của bà Xuân (Quách Thu Phương).

'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang
Ông Khang đau lòng khi chẳng thể làm được gì

Thực sự NSƯT Mai Nguyên trong tập 5 Hương vị tình thân hoàn toàn có thể làm khán giả cạn nước mắt. Cảnh ông Khang mang khuôn mặt đầy cay đắng, phẫn uất vì chẳng thể làm được gì khi chuyện đã rồi làm ai nấy không khỏi xót xa và ngẫm lại bản thân, xem mình đã thực sự đối xử tốt với mẹ hay chưa.

'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang
'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang
NSƯT Mai Nguyên diễn quá tốt

Không những vậy, khi ông Khang xót mẹ, mong bà Xuân qua ngủ với mẹ cho mẹ đỡ tủi thân, vợ ông Khang liền từ chối và tỏ thái độ ra mặt. Trước đó bà ta vẫn còn gọi điện rôm rả rủ bạn bè đi mát-xa.

'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang
'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang
Bà Xuân tỏ thái độ ra mặt khi chồng bảo sang ngủ với bà Dần

Chẳng thể bảo nổi vợ, ông Khang đành xách gối qua ngủ dưới chân giường mẹ. Khi bà Dần tỉnh dậy, hỏi tại sao con trai lại nằm đây, ông Khang như nuốt trọn cay đắng, thốt lên một câu đến nghẹn lòng: ngủ với vợ thì cả đời, ngủ với mẹ thì có mấy khi.

'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang
Ông Khang nằm bên giường mẹ
'Hương vị tình thân' tập 5: Cạn nước mắt với tình mẹ con của ông Khang

Thực sự không phải ngẫu nhiên mà bộ phim tên là Hương vị tình thân. Từ câu chuyện của mẹ con ông Khang, chúng ta mới có thể ngấm được bài học: hương vị tình thân luôn là sự hòa trộn của đắng cay, ngọt bùi còn hạnh phúc hay không là do mỗi người quyết định nếm trải chúng bao nhiêu!

'Hương vị tình thân' - Lộ giả thiết hùng hồn về thân phận thật của Thy khiến tất cả ngã ngửa? 'Hương vị tình thân' - Lộ giả thiết hùng hồn về thân phận thật của Thy khiến tất cả ngã ngửa?
Phương Oanh của 'Hương vị tình thân' chủ động rút khỏi đề cử VTV Award Phương Oanh của 'Hương vị tình thân' chủ động rút khỏi đề cử VTV Award

Vũ Anh