Into the wild: Đi để thấy mình được sống

(TGĐA) - Ẩn đằng sau cuộc hành trình về với thiên nhiên của một chàng trai 23 tuổi can đảm, yêu thích cuộc sống tự nhiên hoang dã là bức thông điệp giàu tính nhân văn, là câu chuyện tiêu biểu cho tuổi trẻ, bầu nhiệt huyết, một trái tim quả cảm, lòng tin vào bản thân... Bên cạnh đó, Into the Wild còn là bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, đủ sức mời gọi tất cả mọi người đứng dậy, dẹp bỏ sang một bên những bộn bề của cuộc sống để lên đường, về với thiên nhiên. Cùng với dàn diễn viên tuyệt vời, lối kể chuyện đơn giản, đạo diễn Sean Penn đã làm nên một bộ phim giàu xúc cảm, nhẹ nhàng mà vô cùng ý nghĩa.

Một câu chuyện của cá nhân

Christopher McCandless (Emile Hirsch đóng) – 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Gia cảnh khá giả, bản thân là người thông minh, giỏi giang, con đường tương lai của Chris hứa hẹn sẽ rất rộng mở. Nhưng Chris lại chán ngấy cuộc sống sặc mùi vật chất, một xã hội giả dối và con người luôn phải mệt mỏi vì đồng tiền.

into_the_wild1

Chris phát hiện ra bố của mình đã từng có gia đình trước khi lấy mẹ anh và hiện ông không đoái hoài gì đến những người con riêng. Cha, mẹ Chris thường xuyên cãi vã, những hình ảnh xung đột giữa họ đã ám ảnh hai anh em Chris trong suốt những năm tháng tuổi thơ... Sau bữa tiệc ăn mừng ngày tốt nghiệp, Chris hủy tất cả các giấy tờ tùy thân, thẻ tín dụng và một vài đồ dùng cá nhân. Số tiền mặt còn lại từ quỹ học đại học được Chris chuyển đến cho một tổ chức từ thiện. Một mình trên chiếc xe hơi cũ kỹ, Chris bắt đầu cuộc hành trình đến Alaska. Chris đổi tên thành Alexander Supertramp – “Alex siêu lang thang”.

Into-the-Wild2

May mắn sống sót sau trận lũ quét, Chris tháo biển số xe ô tô và bỏ lại bên lề đường. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe và kết luận là Chris chủ động rời bỏ nó, cũng như anh đã chủ động xóa bỏ tất cả những thứ liên quan đến bản thân mình trong suốt 23 năm qua. Không còn phương tiện cá nhân, Chris đi bộ hoặc đi nhờ xe. Thích nơi nào thì dừng chân ở đó một thời gian, anh tập làm thợ gặt lúa mì, sống giữa mây trời sông nước, ngủ lều, gặp gỡ người lang thang như mình, từ chối mọi lời đề nghị ở lại và tiệc tùng bên đống lửa cùng với nhóm digan. Và cuối cùng, Chris đến được nơi mà anh muốn đến. Đó là một vạt rừng vắng ở khu vực Stampede Trail, thuộc Alaska. Sau khi vượt qua quãng đường ngập tuyết, Chris nhìn thấy một chiếc xe bus được cải tạo như một nơi trú ngụ cho thợ săn tuần lộc. Chris săn bắn thú rừng làm thức ăn và ở trong chiếc xe bus. 4 tháng sau đó, Chris muốn rời bỏ nơi này nhưng băng tan làm mực nước sông dâng cao nên anh không thể qua sông.. Không có thuốc men, không ai giúp đỡ, Chris bị ngộ độc rễ cây và qua đời, với thể trạng chỉ còn nặng 30kg. Đó là ngày thứ 113, tính từ hôm anh nhìn thấy chiếc xe bus. Hai tuần sau, một nhóm thợ săn phát hiện ra thi thể Chris trong chiếc túi ngủ bên trong xe.

Into-the-Wild3

Một lời mời gọi lên đường

Into the Wild (do nam diễn viên kỳ cựu Sean Penn thực hiện) dựa theo câu chuyện có thật về Christopher McCandless - một nhân vật anh hùng từ sách đến phim, ra mắt vào tháng 9/2007 và lập tức tạo nên một dư chấn mạnh mẽ, nhất là đối với những người trẻ tuổi ưa khám phá, thích mạo hiểm. Bộ phim có một kết thúc buồn nhưng từ đầu đến cuối không hề nhuốm màu bi lụy, không khiến người xem sợ hãi. Đơn giản, mỗi cảnh phim trong hành trình của Chris thực sự là một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Đó là đồng lúa mì vàng óng trong cảnh Chris lái máy gặt đập. Là cảm giác như trên thiên đường lúc Chris chạy đùa cùng bầy ngựa hoang. Là sự hùng vĩ của thiên nhiên với dòng sông cuồn cuộn sóng mà Chris vẫn ngoạn mục vượt qua bằng những động tác khua mái chèo mạnh mẽ. Là bãi biển mịn màng trong buổi sớm mai in dấu chân của Chris, là cánh rừng lá gai ngập trong tuyết trắng, là những mỏm đá chênh vênh... Quả thật, đúng như tựa đề, Into the Wild là bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi đẹp.

intothewiid4

Cuộc sống vốn dĩ muôn màu muôn vẻ, thế giới cũng có không ít những dị nhân như Chris. Nhưng, bằng cách này hay cách khác, những dị nhân đó dẫu sao đã tìm thấy ý nghĩa cuộc sống mà họ muốn được sống, không làm phương hại đến ai, cũng không mong được người đời nhớ đến. Chris chọn con đường về với thiên nhiên, chấp nhận mình cũng sẽ như con một con thú, như một cái cây, có thể chết vì đói, vì thiếu nước. Into the Wild đã làm nổi bật được điều đó. Bộ phim, từ đầu tới cuối, chỉ tạo nên một khí thế lên đường chứ không hề khiến người ta chùn bước dù kết phim là cái chết khá bi thảm của người đi trước Chris. Có thể, một số người cho rằng, Chris là một kẻ dở hơi, hiếu thắng và ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Anh đã không hề cho gia đình biết lý do vì sao bỏ nhà ra đi, hoặc chí ít là thông tin anh đang ở đâu như một dấu hiệu cho thấy anh vẫn tồn tại. Chris cũng không hề trang bị những vật dụng cần thiết cho cuộc sống một mình nơi hoang dã như thuốc men, la bàn... Nhưng, với những hiệu ứng tuyệt vời của hình ảnh, qua bộ phim, khán giả giữ nguyên một mạch cảm xúc là đồng tình với Chris. Cuộc sống đôi lúc không cần mạnh mẽ mà là cảm giác thấy mình mạnh mẽ. Siêu lang thang đã có một cuộc đời hạnh phúc theo cách anh nhìn cuộc đời. Còn nhớ hình ảnh khuôn mặt Chris hiện lên rạng ngời qua ô cửa chiếc xe bus bỏ hoang ngay buổi sáng đầu tiên anh đặt chân đến. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của Chris lúc lìa đời. Vẫn ô cửa ấy, gương mặt ấy vẹn nguyên cảm giác hài lòng, dù trong cơn đói, bệnh tật, có lúc anh bật khóc theo bản năng khi chịu sự đau đớn và mỏi mệt về thể xác.

IntoTheWild5

Những gì mà Chris đã trải qua đã làm nên tinh thần của bộ phim. Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình đến. Thật vậy, hình ảnh Chris với chiếc balo nặng trĩu trên vai, đi ngược ánh mặt trời và cánh tay cương nghị với dấu hiệu xin đi nhờ xe luôn có sức lay động một cách đặc biệt. Tiếp đến là những con người hết sức đặc biệt mà Chris gặp gỡ dọc đường. Họ cũng đang có những chuyến đi riêng của mình, như Chris. Mỗi người, trong đời nên có những chuyến đi. Chuyến đi đó có thể không tuyệt vời, nhưng hãy làm cho nó trở thành những chuyến đi để đời. Với siêu lang thang Chris, chuyến đi về với thiên nhiên, về nơi hoang dã của anh chính là chuyến đi cuộc đời.

Into the Wild

Kịch bản và đạo diễn: Sean Penn

Dựa theo cuốn sách cùng tên xuất bản năm 1996 của Jon Krakauer

into-the-wild7

Into the Wild nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình. Trang Metacritic chấm điểm cho bộ phim là 73/100. Cây bút Roger Ebert của tờ Chicago Sun-Times đóng dấu 4 sao (mức tối đa) cho bộ phim. Ebert còn dùng nhiều mỹ từ ca ngợi nam diễn viên chính Emile Hirsch như “diễn như thôi miên”, “nhập vai một cách xuất sắc, còn hơn cả diễn xuất”. Ebert cũng nhận xét bộ phim hay như vậy một phần là nhờ ý nghĩa mà nó đem lại. Công này thuộc về biên kịch và đạo diễn Sean Penn. Viện phim Mỹ xếp Into the Wild vào danh sách 10 bộ phim của năm 2007. Tờ National Board of Review cũng coi đây là 1 trong 10 bộ phim hay nhất trong năm. Into the Wild xếp thứ 473 trong danh sách 500 bộ phim hay nhất mọi thời đại do tạp chí Empire bình chọn năm 2008.


Thiên Thanh