(TGĐA) - Phương Oanh gục ngã trong vòng tay của NSƯT Đức Khuê, xứng đáng là tập phim buồn nhất của Gió ngang khoảng trời xanh.
Dù chỉ là vai phụ, nhân vật bố Thành của Mỹ Anh (Phương Oanh) trong bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh, do diễn viên gạo cội NSƯT Đức Khuê đảm nhận, đã vụt sáng và chinh phục khán giả. Ông Thành, người cha sống một mình trong căn chung cư cũ và luôn âm thầm giúp đỡ vợ chồng con gái, được ca ngợi là hình tượng người cha tâm lý và yêu thương con vô điều kiện. Sự ăn ý trong diễn xuất giữa diễn viên Phương Oanh và NSƯT Đức Khuê đã nâng tầm chiều sâu tâm lý của mối quan hệ cha con. Cảnh quay xúc động nhất, được xem là "đắt giá" của tập 41, là khi Mỹ Anh gục vào vai bố khóc nức nở. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến khán giả không khỏi xót xa và một lần nữa khẳng định: cha luôn là chỗ dựa vững chắc, là chốn bình yên cho con gái.
![]() |
![]() |
Tập 41 được nhiều ý kiến đánh giá là tập buồn nhất của bộ phim. Cả Mỹ Anh, chồng và con trai đều rơi nước mắt. Trong cảnh cao trào, sau nhiều lần giấu kín, Mỹ Anh cuối cùng quyết định kể cho bố nghe sự thật cay đắng về việc Đăng ngoại tình, và khẳng định mong muốn ly hôn. Đôi mắt của ông Thành lúc thì trìu mến nhìn con gái, lúc lại ánh lên sự tức giận với con rể vì đã làm khổ con mình. Khi Mỹ Anh nghẹn ngào thốt lên "Con xin lỗi bố", khuôn mặt ông Thành, dù có chút bất ngờ và căng thẳng ban đầu, đã nhanh chóng dịu lại. Thay vì khuyên can theo tâm lý chung của số đông cha mẹ, ông Thành lại chọn cách hoàn toàn đứng về phía con gái bằng những lời an ủi đầy thấu hiểu: "Con không có lỗi gì cả. Dù thế nào đi nữa, bố luôn ủng hộ con vô điều kiện. Trước đây bố dạy con luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, nên cuộc sống của con luôn thiệt thòi. Lẽ ra bố phải dạy ngược lại rằng phải nghĩ đến mình trước tiên, có lẽ số phận con đã khác".
![]() |
![]() |
Ông Thành tiếp tục khuyên nhủ con gái nên buông bỏ nếu quá mệt mỏi và làm những điều mình muốn, đồng thời khẳng định sẽ luôn ở bên bảo vệ con và cháu trai. "Con nỗ lực như thế là quá đủ rồi. Đừng gồng mình lên nữa. Đôi khi muốn trở nên mạnh mẽ, mình cũng phải mềm yếu một chút, con ạ. Nếu con muốn khóc thì cứ khóc đi". Nghe những lời này, Mỹ Anh đã bật khóc tức tưởi, trút hết nỗi lòng bị dồn nén bấy lâu.
![]() |
Cảnh diễn xuất sắc này đã chạm đến nỗi đau của bao nhiêu phụ nữ hết lòng vì gia đình nhưng lại nhận về sự phản bội. Khán giả đã để lại vô số bình luận xúc động: "Hai bố con diễn quá xuất sắc, Phương Oanh diễn đạt thật sự, cả bố Thành nữa, thương bố Thành và hai mẹ con quá", "Chỉ cần có bố ủng hộ là con sẽ luôn đúng", hay thậm chí là "Cảnh hai bố con, tui không dám xem vì sợ khóc nhiều hơn nhân vật".
Thanh Thúy
'Công chúa U50' gây tranh cãi: Nhân vật bà Ánh trong 'Gia đình trái dấu' có phải là quá lố?
Thảo My được kỳ vọng là ngôi sao màn ảnh Việt tiếp theo nhờ thần thái cuốn hút
Con trai nghệ sĩ Vân Dung tái xuất màn ảnh sau cơn sốt 'Đi giữa trời rực rỡ'
Chí Nhân trở thành tâm điểm 'ném đá' vì vai Nghiêm trong 'Cách em 1 milimet' quá đáng ghét
Diễn viên Hà Bùi gây bão mạng xã hội chỉ sau một đêm nhờ vai Duyên lăng nhăng
Truyền hình Việt tại Ngôi Sao Xanh 2025: Sự lên ngôi của các đề tài tâm lý xã hội và cuộc đua tài năng đa thế hệ
Tiktoker Thái Hòa 88 chứng minh khả năng diễn xuất trong 'Cách em 1 milimet'