'Lưới trời': Khán giả khẳng định xem phim vì một người, không phải Mỹ Tiên cũng chẳng phải Khang

(TGĐA) - Phim Lưới trời ngày càng thu hút sự quan tâm của khán giả. Tình tiết hấp dẫn, drama cuốn hút, dàn diễn viên chính “hót hòn họt”, Lưới trời còn khiến khá giả say mê bởi “bà mẹ chồng quốc dân” - bà Hai.

'Lưới trời': 'Nàng Tấm' Mỹ Tiên đẹp từ 'gỗ' đến 'nước sơn' 'Lưới trời': 'Nàng Tấm' Mỹ Tiên đẹp từ 'gỗ' đến 'nước sơn'
'Lưới trời': Mẹ con bà Tím và Mỹ Tú là 'mẹ con Cám' phiên bản phim truyền hình 'Lưới trời': Mẹ con bà Tím và Mỹ Tú là 'mẹ con Cám' phiên bản phim truyền hình

Vai bà Hai do diễn viên Kim Phương thủ vai. Với gương mặt “khó đăm đăm”, bà Hai khiến không ít người phải e dè ngay lần đầu gặp mặt. Nhưng khi càng tiếp xúc lâu bà Hai càng hiện rõ là một người tình cảm, dễ mến và thoải mái.

'Lưới trời': Khán giả khẳng định xem phim vì một người, không phải Mỹ Tiên cũng chẳng phải Khang

Bà Hai từng được khán giả đặt cho tên gọi “sát thủ người giúp việc” vì thay người giúp việc “như thay áo”. Vì bản tính cầu toàn, khó nhằn, bà Hai hầu như không hài lòng bất cứ người giúp việc nào. Ai đến làm vài ngày đều cảm thấy hoảng sợ khi bà Hai gọi đến tên. Và thậm chí, chẳng cần đợi đuổi, họ tự động xin nghỉ việc vì… quá sợ bà Hai khó tính.

'Lưới trời': Khán giả khẳng định xem phim vì một người, không phải Mỹ Tiên cũng chẳng phải Khang

Khó tính là vậy, bà Hai còn là hình mẫu người mẹ điển hình của thời xưa. Chăm con chăm cháu từng li từng tí, đòi hỏi người phụ nữ phải đảm đang, khéo léo, lo toan mọi việc trong gia đình. Nhưng bà Hai cũng khá hiện đại, không chấp nhặt chuyện nhỏ và nhất là chấp nhận người con dâu như Út Hạnh. Biết Út Hạnh từng có chồng và một đứa con, bà Hai không những không ghét bỏ mà còn yêu thương cô hết mực, xót xa cho nỗi khổ mà cô phải trải qua. Không chỉ vậy, khi Út Hạnh tìm được con gái, bà Hai cũng yêu thương con Út Hạnh như cháu ruột của mình. Bà mẹ chồng hay bà nội chồng như thế, cô gái nào mà không mơ ước.

'Lưới trời': Khán giả khẳng định xem phim vì một người, không phải Mỹ Tiên cũng chẳng phải Khang
'Lưới trời': Khán giả khẳng định xem phim vì một người, không phải Mỹ Tiên cũng chẳng phải Khang

Bà Hai còn trở thành idol của không ít khán giả bởi cặp mắt tinh tường, sắt bén. Chính sự tinh tế của bà Hai đã khiến bà Tím và Mỹ Tú bao phen chột dạ. Bà Hai cũng là người đầu tiên nghi ngờ về thân phận thật sự của Mỹ Tiên, Mỹ Tú.

'Lưới trời': Khán giả khẳng định xem phim vì một người, không phải Mỹ Tiên cũng chẳng phải Khang

“Đợi xem phim vì mê bà nội”, “Bà hai là idol”, “Nhất mẹ chồng quốc dân rồi”… không ít khán giả khẳng định xem phim vì “bà nội”. Bà Hai là một người phụ nữ thời xưa, vẫn giữ được nét đẹp truyền thống nhưng lại chịu cởi mở để cập nhật thêm những cái mới, tinh tế, dí dỏm, gẫn gũi với con cháu. Đó là điều khiến bà Hai chiếm được tình cảm của nhiều người.

Lưới trời được chiếu vào lúc 21h00 mỗi thứ hai, thứ ba hàng tuần trên kênh THVL1.

'Lưới trời': 'Nàng Tấm' Mỹ Tiên đẹp từ 'gỗ' đến 'nước sơn' 'Lưới trời': 'Nàng Tấm' Mỹ Tiên đẹp từ 'gỗ' đến 'nước sơn'

(TGĐA) - Mỹ Tiên có thể xem là nhân vật chính ít người ghét nhất ...

'Lưới trời': Mẹ con bà Tím và Mỹ Tú là 'mẹ con Cám' phiên bản phim truyền hình 'Lưới trời': Mẹ con bà Tím và Mỹ Tú là 'mẹ con Cám' phiên bản phim truyền hình

(TGĐA) - Nếu Mỹ Tiên hiền lành, giỏi giang, phúc hậu, được ví von như ...

Mi Ty