(TGĐA) - Đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ xuân về, gia đình của NSND Lý Huỳnh luôn có thói quen đi thăm các lão nghệ sĩ, và lần nào cũng vậy, những cuộc hội ngộ hy hữu như thế này cũng đầy ắp tiếng cười, bởi với họ không có gì vui bằng cái tình nghệ sĩ luôn được trân quý với nhau.
![]() | Anh em Lý Hùng - Lý Hương du đông trên xứ Mỹ |
![]() | Lý Hùng bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng với vai trò Cố vấn nội dung kiêm diễn viên trong phim 'Phòng trọ ma ám' |
Tôi nhanh chân đến sớm vào căn phòng tươm tất của lão nghệ sĩ Mạc Can. Sau nửa tiếng chuyện trò về cuộc sống mới ở không gian lý tưởng như thế này, Mạc Can nhìn có vẻ chắc da hơn, mập mạp hơn và đặc biệt vẫn dí dỏm khi chọc ghẹo khách đến thăm bằng những câu nói tưởng chừng bâng quơ nhưng đầy thâm thúy và hài hước.
![]() |
Khi tôi thông báo 15 phút nữa Lý Hùng cùng gia đình sẽ đến thăm, chú Mạc Can nhăn mặt cười với hàm răng "chưa mọc" rồi ông nói thẳng luôn: "Lý Hùng nào mà vô thăm tôi, cậu này nổi tiếng từ xưa đến giờ vẫn còn nổi tiếng, rảnh đâu mà vào đây, ông cứ gạt tôi hoài. Có chị Hai (cô Lan - vợ cố NSND Lý Huỳnh) và Lý Hương vào thăm thì tôi tin, nhưng chị Hai nghe nói mấy năm này cũng không khoẻ lắm, nếu Chị Hai vào là xem như tin mừng vì chị ấy cứ gặp tôi là cho tiền hoài hà!".
![]() |
Đúng 15 phút sau, Lý Hùng bước vào cửa chào hỏi bắt tay, lúc này Mạc Can mới nói nhỏ với tôi: "Chết cha, 'ổng' vào thiệt rồi, sao trẻ dữ vậy trời". Và khi Lý Hùng nghe kể lại chuyện Mạc Can không tin Lý Hùng sẽ vào trại dưỡng lão, cả hai phá lên cười trong một không khí tưng bừng náo nhiệt.
Cả nhà Lý Hùng rủ nhau đi hơn chục người với 3 thế hệ, bà ngoại là cô Lan, Lý Hồng, Lý Nga, rồi chị dâu là bà xã Lý Sơn cùng các cháu từ Đức, Mỹ cũng rủ nhau vào thăm các nghệ sĩ.
![]() |
![]() |
Năm nay có thêm sự hiện diện của nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà nên Lý Hùng, Lý Hương có chút ngạc nhiên, khi biết đúng là nghệ sĩ mà mình yêu thích bấy lâu nay, cả gia đình vui như ngày hội, cho nên mới có sự việc đã lì xì xong rồi mà bé Phụng con gái Lý Hương xin phép được gửi lì xì tặng ông bà để có thêm may mắn. Thấy vậy chị dâu (bà xã Lý Sơn) vừa mới từ Singapore về cũng nhanh trí xin phép được gửi lì xì lần thứ 2 cho các nghệ sĩ.
![]() |
Được xem là "mối ruột" với gia đình Lý Huỳnh, NSƯT Diệu Hiền nói như nghẹn lời: "Năm nay không được gặp anh hai nữa rồi, nhưng tụi em thì luôn nhớ anh hai Lý Huỳnh lúc ảnh làm trưởng đoàn ca múa nhạc của Hội điện ảnh, cứ mỗi lần ảnh mời tôi hát là cứ nhét tiền cho tôi trước, vì ảnh sợ tôi bỏ show... Anh hai là người thương nghệ sĩ chúng tôi nhiều nhất".
![]() |
Lý Hương thấy vậy "năn nỉ" cô Diệu Hiền hát một câu vọng cổ cho ba con ở thiên đàng, Lý Hương tin rằng ở trên đó ba Lý Huỳnh sẽ nghe được tiếng hát của cô Diệu Hiền. Không chần chừ, cô Hiền cất câu vọng cổ Trụ Vương thiêu mình ngọt xớt, khiến ai nấy cũng chạnh lòng. Mới hôm nào có hơn 50 nghệ sĩ, giờ chỉ còn lại dăm người, mừng tủi lẫn lộn trong ngày Tết như thế này.
Mạc Can như phá tan không khí trầm buồn, ông kể chuyện Lý Hùng đóng phim lúc 12 tuổi với ông trong bộ phim Đàn chim và cơn bão của cố đạo diễn Cao Thụy, ngày ấy Lý Hùng lanh lắm. Rồi ông kể tiếp chuyện anh hai Lý Huỳnh lúc nào cũng ưu ái giao vai cho ông đóng phim, bắt ông diễn kịch trên sân khấu với Lý Hùng, cat-xe lúc đó cũng hậu hỹ lắm: "vì anh hai là Trưởng đoàn ca múa nhạc mà, nhưng việc cho tiền ông xài thì lúc nào chị hai cũng cho nhiều hơn anh Hai Lý Huỳnh đó nha...".
![]() |
Sau buổi trò chuyện là những khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm đầy ắp niềm vui. Trước khi chia tay, Lý Hương xin được nói vài câu tâm tình: "Cả gia đình con đến thăm ông bà cô chú như thế này là do di nguyện của ba con lúc sinh thời. Ngày nay được vào thăm thấy cô chú vui khỏe thế này chúng con vui mừng lắm, mong tất cả đều vui khỏe và chúng con tiếp tục sẽ vào thăm cô chú nhiều hơn ạ".
![]() | Anh em Lý Hùng - Lý Hương du đông trên xứ Mỹ (TGĐA) - Tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 vừa qua và cũng là ... |
![]() | Lý Hùng bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng với vai trò Cố vấn nội dung kiêm diễn viên trong phim 'Phòng trọ ma ám' (TGĐA) - Sau nhiều lần từ chối vì chưa tìm được kịch bản hay và ... |
Phạm Lữ