(TGĐA) - Ngay từ khi mới lên sóng tập đầu tiên ngày 27/5, Mask đã chiếm ngay ngôi vị quán quân. Sức hút của series này đến ngay từ tên biên kịch và đạo diễn cho đến tên tuổi dàn diễn viên khi casting. Tuy nhiên, điều làm nên khác biệt lớn nhất phải kể đến kịch bản thông minh và độc đáo, giúp Mask nổi bật hơn các phim truyền hình khác.

Kịch bản về chiếc mặt nạ vô hình
Trong cuộc sống, không phải lúc nào con người ta cũng chân thật với mọi người xung quanh và ngay cả với chính mình. Điều này đã giúp biên kịch Choi Ho Chul – người từng rất thành công với phim Secrets viết nên tác phẩm này. Không chọn một mối tình nhẹ nhàng, lãng mạn đúng chất Hàn Quốc, Mask rẽ sang một lối đi riêng khi để tình yêu nảy nở trong những mối quan hệ đầy toan tính và mưu mô của giới nhà giàu. Byun Ji Sook (Soo Ae đóng) – một cô gái làm nghề bán hàng thuê, luôn phải lo gánh nợ cho gia đình đã thay đổi cuộc đời khi giả dạng người khác làm dâu nhà giàu. Nữ thừa kế Eun Ha (cũng do Soo Ae đóng) có vẻ ngoài giống hệt Ji Sook bị sát hại. Cô gái nghèo sau bao trăn trở, dằn vặt cũng chấp nhận “đeo mặt nạ”, trở thành Eun Ha và đính hôn với chàng nhà giàu Choi Min Woo (Ju Ji Hoon thủ vai). Ban đầu Min Woo không chấp nhận việc đính ước đầy toan tính của hai bên gia đình, nhưng sau lại đem lòng yêu hôn thê khi phát hiện Eun Ha cư xử khác với những người giàu có anh biết. Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang của Ji Sook chẳng hề trải hoa hồng như người ta vẫn nghĩ. Cô thường xuyên bị soi mói bởi em chồng và luôn lo lắng giữ kín quá khứ thân phận. Tuy nhiên, cái hay của kịch bản phim Mask không chỉ dừng ở đó. Người xem không chỉ được hồi hộp theo dõi quá trình khó khăn khi giữ mặt nạ của Eun Ha giả mà còn hồi hộp, bất ngờ trước những bộ mặt thật được che đậy khéo léo của giới siêu giàu tại Hàn Quốc.

“Nữ hoàng phim bi” Soo Ae và dàn diễn viên đầy nội lực
Với Mask, người xem sẽ được gặp lại diễn viên Soo Ae sau hai năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Phim gần đây nhất của cô là King of Ambition với vai diễn Joo Da Hae, một phụ nữ đầy tham vọng nỗ lực vươn lên làm giàu từ nghèo khó. Trong buổi họp báo giới thiệu Mask tại SBS ở Seoul, Soo Ae nói: “Tôi thích thông điệp về tình yêu, gia đình và cách thể hiện của phim Mask. Đó là những thứ bạn không muốn đánh mất trong cuộc sống. Vai diễn lần này của tôi hoàn toàn khác so với King of Ambition trước đây, dù có một vài yếu tố tương tự. Nhưng Eun Ha là một nhân vật thay vì mưu cầu thỏa mãn lòng tham, cô ấy cố gắng tìm kiếm ai đó để chia sẻ nỗi buồn”.
Ngoài vai nữ thừa kế giàu có, Soo Ae còn song song diễn vai cô gái nghèo Byun Ji Sook với tính cách và hoàn cảnh gần như khác biệt hoàn toàn. Đây chính là cơ hội tốt để cô phô diễn khả năng hóa thân của mình với khán giả. Trên phim trường, đạo diễn từng tấm tắc khen: “Soo Ae đóng hai vai quá tuyệt. Phút đầu cô là nữ thừa kế Eun Ha. Cảnh tiếp theo, cô đã hoàn toàn biến thành Ji Sook khiêm tốn”. Cách thể hiện nỗi đau nội tâm khi che giấu thân phận của nữ diễn viên đã đem lại nhiều cảm xúc khó quên cho khán giả. Nhiều fan nhận xét rằng với Mask, Soo Ae không hổ danh “nữ hoàng nước mắt” của drama Hàn.

Bên cạnh nữ chính, vai hôn phu của Eun Ha, người thừa kế tập đoàn SJ do Joo Ji Hoon đảm nhận cũng nhận được nhiều lời khen. Sở hữu trong tay nhiều phim đình đám như Goong, Antique… vai diễn lần này của Ji Hoon được nhiều fan trông đợi. Với địa vị người giàu có, quyền thế, nhân vật Min Woo của anh dường như không có gì phải lo nghĩ, bận tâm nhiều. Tuy nhiên, khi được xác định trở thành người thừa kế cả gia sản lớn, Min Woo dần nhìn ra được bộ mặt thật của những người xung quanh. Anh hầu như không tin tưởng ai cho đến khi gặp Eun Ha giả. Nhận thấy tấm lòng nhân hậu và vẻ khiêm tốn hiếm gặp ở những người giàu, anh đã đem lòng yêu và hết sức che chở cho cô trước ánh mắt soi mói, đố kị của những người trong gia tộc mình. Trong buổi ra mắt phim, Ji Hoon thừa nhận anh tham gia phim vì bị mô típ mặt nạ cuốn hút: “Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều mang một loại mặt nạ nào đó. Điều này không thể tránh khỏi. Bạn gần như chẳng thể nói ra hết những gì mình nghĩ”.

Hai nhân vật chủ chốt còn lại của câu chuyện “Mặt nạ” là em gái Min Woo - Choi Mi Yeon (Yoo In Young đóng) và chồng cô, nhân vật phản diện mưu mô Yeon Jeong Hun (Min Seok Hoon). Cô gái nhà giàu Mi Yeon đau khổ khi phát hiện ra chồng mình có tình cảm với cô gái khác. Hơn nữa, cô cũng gây cản trở không nhỏ đến cuộc sống làm dâu của Eun Ha giả. Còn Jeong Hun là kẻ giật dây, bày đặt mọi chuyện. Chính hắn đã thủ tiêu nữ thừa kế, hôn thê của Min Woo và đẩy Ji Sook vào tình thế khó xử. Đằng sau bộ mặt bảnh bao của hắn là một loạt những âm mưu đã được tính toán sẵn. Ngoài ra, Mask còn khôn khéo khi kéo thêm được một lượng fan không nhỏ từ nhóm nhạc Infinite khi mời thần tượng Hoya đóng phim. Hoya vào vai Byun Ji Hyuk, em trai nữ chính do Soo Ae thủ vai. Được nuông chiều từ nhỏ, cậu em này sẽ gây ra đủ thứ chuyện dở khóc dở cười cho cô chị, khiến tình tiết phim thêm hấp dẫn.

Với cách lựa chọn diễn viên hợp vai từ ngoại hình đến tính cách, biên kịch Choi nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Thêm vào đó, tên tuổi của đạo diễn Boo Sung Chul (phim Heirs, My Girlfriend is Gumiho) cũng bảo đảm tỉ suất khán giả chắc chắn sẽ xem khá cao.

| Box: Khán giả xem Mask không phải chờ đợi lâu để thấy Soo Ae thể hiện tài năng xứng danh “nữ hoàng phim bi” của mình. Ngay tập 3, khi mặc váy cô dâu, nhân vật Ji Sook do cô đóng đã có màn khóc vô cùng cảm động. Cô chạy đến nhà tang lễ, nơi bố mẹ và em trai đang đau khổ trước linh cữu của Eun Ha thật và nghĩ đó là cô. Nhưng khi thấy thấp thoáng bóng các chủ nợ, Ji Sook đã quay về làm đám cưới và chấp nhận kế hoạch của Yeon Jeong Hun. |
Thoa Nguyễn
Loạt phim Hàn chuyển thể từ webtoon được mong đợi nhất năm 2025
Ngu Thư Hân 'gặp khó' khi tái xuất màn ảnh sau loạt ồn ào?
Park Seo Joon gặp khó với 'Surely Tomorrow', nối tiếp thất bại của Song Joong Ki
Vì sao Trần Nghiên Hy, Châu Kha Vũ bị chỉ trích?
NSƯT Kim Phương gây 'bão' với vai phản diện quá đáng sợ trong phim mới
Ji Sung trở lại màn ảnh nhỏ với 'siêu dự án' của đài MBC
Thời hoàng kim đã qua, phim truyền hình Việt giờ vàng vắng bóng 'cơn sốt' mạng xã hội
Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba ‘xuống phong độ’?