MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6

(TGĐA) - Sau Giỏ trái cây vừa ra mắt vào đầu tháng 11, MC - nhà văn Liêu Hà Trinh tiếp tục cho lên kệ quyển sách Anh mà cô ấp ủ và dồn tâm huyết nhiều nhất.

MC Liêu Hà Trinh từng vượt nửa vòng trái đất nấu ăn cho bạn trai MC Liêu Hà Trinh từng vượt nửa vòng trái đất nấu ăn cho bạn trai
MC Liêu Hà Trinh ra mắt quyển sách thứ 5, lan tỏa sự bình an sau mùa dịch Covid-19 MC Liêu Hà Trinh ra mắt quyển sách thứ 5, lan tỏa sự bình an sau mùa dịch Covid-19

Những năm gần đây, Liêu Hà Trinh là cái tên được nhiều khán giả yêu mến, không chỉ gói gọn ở hình ảnh một MC đa tài trên sân khấu, một người truyền cảm hứng sống tích cực mà còn lại một “cây bút” với nhiều quyển sách giá trị. Đó đều là những tản văn, tập thơ mang lại nhiều xúc cảm và sự chiêm nghiệm cuộc sống dưới góc nhìn tích cực của nữ tác giả. Cô luôn hướng độc giả tự tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm, nhìn nhận bản thân trưởng thành sau tổn thương và tự tìm giá trị cho chính mình.

MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6

Trong tháng 11, “nàng thơ” đã cho ra mắt quyển sách Giỏ trái cây với những lời động viên, an ủi tinh thần của những ai còn lo âu, chông chênh, phiền não sau mùa dịch Covid-19. Sau 1 tháng, Liêu Hà Trinh tiếp tục cho lên kệ quyển sách Anh - phần nối tiếp của quyển sách Em từng ra mắt vào giữa năm 2020. Đây là “đứa con thứ 6” mà cô ấp ủ và dồn tâm huyết nhiều nhất, từng phải chỉnh sửa rất nhiều lần để có bản thảo ưng ý và chỉn chu cho đến từng bức tranh vẽ.

MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6

Nếu như quyển sách Em là tấm gương phản chiếu của tác giả và người đọc thì tác phẩm Anh là những lát cắt ký ức về từng nhân vật mà tác giả so sánh “như người đàn ông ban ngày diện suits, ban đêm trần trụi với những sợ hãi rất bé con”. Theo chia sẻ từ Liêu Hà Trinh, quyển sách thứ 6 sẽ là mảnh ghép thú vị về những “quý anh”, có thể là tay chơi sành sỏi, cá nhân kiệt xuất, người nghệ sĩ lowkey, nhà nghiên cứu tận tụy, ngôi sao sáng, kẻ lập dị quyến rũ…

Cụ thể, quyển sách này sẽ là những góc nhìn để khán giả chiêm nghiệm về 15 nhân vật: Trấn Thành, Jun Phạm, Cường Seven, Vũ, nhiếp ảnh Vương Thiên Minh, dancer Quang Đăng, đạo diễn Hoàng Nhật Nam…

MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6

Tác giả Liêu Hà Trinh chia sẻ: "Cuốn sách tập hợp những cuộc đối thoại trực diện với những quý 'anh' thành thị mà cá nhân tác giả đã, đang, sẽ trân quý, e sợ, chán chường, lẫn ngưỡng vọng. Bởi sau tất cả những giãi bày, cớ sự, buồn vui và hồi đáp, anh và em cũng mãi là hai thái cực đỏ xanh tương phản. May mắn hòa sắc, ta có hoặc màu tím thủy chung, hoặc tím buồn vĩnh viễn. Nói chung thế này, tâm hồn của Anh, ta chỉ nên nắm được đoạn đầu, nhưng không cần phải hiểu sâu, bởi lẽ củ hành lột bao lớp cũng giống nhau".

MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6

MC, nhà văn Liêu Hà Trinh cho rằng điểm chung giữa cô và các nhân vật “quý anh” được đề cập là sự diễn xuất. "Họ đều là những người có nhiều lớp mặt nạ và được gọi tên bằng nhiều định nghĩa khác nhau. Thật ra, những định nghĩa ấy không phần nào chính xác khi lột tả một góc nhỏ tính cách. Họ đều là những con người nhạy cảm, có tâm hồn khao khát được thấu hiểu, nhưng rất ngại để người lạ bước vào cuộc đời mình vì một lý do nào đó. Mỗi người đều có câu chuyện và mảng màu khác nhau, nhưng họ vẫn có một phần tự ti và sự dè dặt. Nhưng tất cả đều khẳng định, họ không thể sống thiếu tình yêu" - nữ tác giả tâm sự.

MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6

Nói về việc lựa chọn những nhân vật để kể trong quyển sách thứ 6, Liêu Hà Trinh không có sự sắp xếp mà hoàn toàn là ngẫu nhiên khi các “quý anh” xuất hiện trong ký ức cô bất chợt qua từng mảnh ký ức. Cô chia sẻ: "Khi tôi mở lời, may mắn thay tất cả nhân vật đều đã mở lòng chia sẻ. Chúng tôi đã tranh thủ thời gian giãn cách để gọi điện thoại cho nhau khai thác hàng câu chuyện hàng giờ, hoặc qua email.

Từ người anh bận rộn như MC Trấn Thành đến một nghệ sĩ indie kiệm lời như Vũ, họ đều rất hợp tác và cởi mở. Có lẽ, ẩn sâu mỗi người đều khao khát có ai đó lắng nghe, trò chuyện và thấu hiểu dù chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi, hay những lát cắt tưởng chừng như thoáng qua của cuộc đời. Chúng tôi thích thú khi được trò chuyện về những điều họ cho rằng ý nghĩa, và những vết thương lâu rồi không ai hỏi.

Quyển sách này có thể tiếp diễn với nhiều nhân vật khác. Khó ai có thể chối từ để có thêm người hiểu mình. Được đối thoại với độc giả để được kết nối, bày tỏ sự cô đơn, sự trần trụi trong suy nghĩ, những nỗi sợ nguyên sơ và khát khao riêng là một sự ủi an rất lớn.

Tóm lại, tôi đã không lựa chọn nhân vật, có lẽ những trang sách đã chọn thay".

Trước quyển sách Anh, Liêu Hà Trinh từng cho ra mắt rất nhiều quyển sách có giá trị cho độc giả như Tự tình lúc 0 giờ (2016), Nợ nhau lời tạm biệt (2017), Cúc Hoạ Mi (2018), Em (2020), Giỏ trái cây (2021)…

MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6
MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6
MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6
MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6

Trích dẫn phần nằm trong chương về nghệ sĩ Trấn Thành:

"Thành sắc sảo như thế nào thì chúng ta đã rõ. Công cụ đó của anh vừa là một món quà, vừa là một lời nguyền. Món quà cho anh, và lời nguyền cho người yêu anh. Nếu bạn lỡ sa vào lưới tình với một nghệ sĩ tài năng - cái gì cũng giỏi tất, hãy yên tâm là mọi tình huống sắp tới đều sẽ trở nên dễ dàng, vì anh luôn xoay chuyển tốt kể cả khi trời sập. Bộ não ưu việt đó được sinh ra để tiến hóa không ngừng, cấp tiến và khát khao cái mới, bằng cách tìm ra cơ chế hoạt động của đám đông và điều chỉnh bản thân để thích nghi tốt nhất.

Thêm vào đó, anh ấy đầy mâu thuẫn. Ví dụ như bản thân chưa bao giờ đơn giản hay thư giãn, nhưng lại ghét người suy nghĩ phức tạp và tỏ ra bận rộn. Lời nguyền của em bắt đầu từ đây, khi phải phấn đấu trở thành vương hậu xứng đáng của minh quân duyên dáng. Khi người yêu quá thông minh, đa năng và vượt trội, giải pháp mà Hari đã làm không phải là gồng mình để trở thành… bà nội của người yêu.

Cô ấy hội tụ những thứ mà Trần Thành cần: sự kiên nhẫn hiền hòa để giữ cương con ngựa chiến. Lòng tử tế đến ngây thơ để nhắc anh ta nhớ bản chất con người vốn thuần khiết thế nào. Sự am hiểu về thế giới của ngôi sao để không lạc lõng khi bước cùng nhau ra ánh sáng. Đôi khi vờ để lộ tí nông cạn để anh ấy có cơ hội chứng tỏ sự thông minh. Một gương mặt đủ xinh để nhắc anh ta về cái đẹp, một tinh thần thép để nắm tay anh ta vượt ra khỏi lãnh thổ đại loạn của mình mà chào đón chân trời mới. Một khuôn miệng lặng thinh nhưng biết hồ hởi nhiệt tình trước những chuyện đáng yêu thường nhật. Một tình yêu mỗi ngày mỗi kiểu đủ đạp lên những tị hiềm võ đoán để can đảm vui vẻ ở bên nhau…

Tất cả những điều đó Hari đều có. Và Thành biết đền đáp thế nào hơn một tình yêu xứng đáng, một đám cưới huy hoàng?".

(Trích “Nghệ sĩ Huỳnh Trấn Thành - Suối nguồn cảm xúc” trong Anh - Liêu Hà Trinh)

MC Liêu Hà Trinh phác họa hình Trấn Thành, Jun Phạm trong quyển sách thứ 6
MC Liêu Hà Trinh từng vượt nửa vòng trái đất nấu ăn cho bạn trai MC Liêu Hà Trinh từng vượt nửa vòng trái đất nấu ăn cho bạn trai

(TGĐA) - Chương trình Phụ nữ ngày nay phát sóng vào lúc 17h00 Chủ nhật ...

MC Liêu Hà Trinh ra mắt quyển sách thứ 5, lan tỏa sự bình an sau mùa dịch Covid-19 MC Liêu Hà Trinh ra mắt quyển sách thứ 5, lan tỏa sự bình an sau mùa dịch Covid-19

(TGĐA) - “Sau những dao động dồn dập tất cả, những rung lắc, luân chuyển ...

Mi Ty