MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch

(TGĐA) - MC Nguyên Khang là một host năng động của các chương trình Ca sĩ thần tượng, Kèo này ai thắng, Miss World VietNam… Thế nhưng vào trận dịch Covid hoành hành này thì chàng MC điển trai đã trút bỏ vẻ lấp lánh của một nghệ sĩ đã trở thành một tình nguyện viên chung tay chống dịch. MC Nguyên Khang đã có những chia sẻ xúc động về những ngày làm việc này trên trang fanpage cá nhân.

Á hậu Thùy Dung sánh đôi Nguyên Khang dẫn show 'Chào xuân 2021' Á hậu Thùy Dung sánh đôi Nguyên Khang dẫn show 'Chào xuân 2021'
Nguyên Khang choáng ngợp trước nhan sắc của dàn Hoa Á hậu Nguyên Khang choáng ngợp trước nhan sắc của dàn Hoa Á hậu

Bếp ăn từ thiện - Nơi tình yêu thương được lan tỏa

MC Nguyên Khang cùng các bạn tình nguyện viên là các anh chị em nghệ sĩ đã đến một bếp ăn từ thiện ở quận Tân Bình để chung tay nấu những bữa cơm cho bà con đang ở những khu cách ly, những anh chiến sĩ dân phòng đang làm nhiệm vụ ở những khu vực bị phong tỏa... Bếp ăn gồm có cá, rau củ, cơm và canh nóng hổi sẽ được chuyển đến bà con ngay khi vừa thực hiện xong.

MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch
MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch

Sáng hôm qua, Nguyên Khang đến bếp ăn Suối mát từ tâm để nấu ăn cho các y bác sĩ, các anh chiến sĩ, dân phòng, tình nguyện viên và bà con trong khu cách ly. Tổng cộng có 2.200 phần. Bữa sáng gồm canh chua tôm, thịt kho rim; buổi chiều có bò lagu, trái cây, nước suối. Nguyên Khang cùng chị Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và các bạn tình nguyện viên chuẩn bị những công đoạn quan trọng trong chế biến món ăn để giao kịp đúng 12h00 kịp thời gian ăn trưa của mọi người…

MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch
MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch

Ngày thứ hai Nguyên Khang tham gia Bếp ăn từ thiện Suối mát từ tâm của chị Phạm Kim Dung để nấu những món ăn gửi đến những bệnh nhân ở khu cách ly, những y bác sĩ tình nguyện, những anh chiến sĩ, dân phòng và bà con nghèo, tổng cộng 1.700 phần. Bữa ăn có thịt kho hột vịt và canh rau bồ ngót thịt nạc xay, thêm tráng miệng và nước suối. Không khí của bếp ăn rất hào hứng, vì ai ai cũng cảm thấy sự ý nghĩa của việc mình làm. MC Nguyên Khang nói vui: “Qua đợt dịch này, tay nghề của Khang cũng lên nha, từ việc đi chợ… đến cả nấu cơm này. Đủ chuẩn đảm đang chưa cả nhà!”.

MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch
MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch

Bên cạnh đó, MC Nguyên Khang từng làm tình nguyện viên đi chợ giúp mọi người không ra khỏi nhà tuân thủ 5k. Có câu chuyện hài hước mà Nguyên Khang kể lại cười buồn: "Có một ngày đi chợ Khang gặp đơn hàng 200.000 đồng, sau khi mua các món chị ấy yêu cầu nhưng thiếu một món chị cần là rau tần ô, Khang gọi điện thoại báo và hỏi chị có muốn đổi qua rau khác không, chị ấy nói: Em hủy cả đơn hàng giùm chị! Nguyên Khang cũng đứng hình vài giây và nói: À không sao chị ạ! Chứ cũng không biết nói gì hơn và lặng lẽ cúp điện thoại!".

Xúc cảm của người nghệ sĩ nơi Bệnh viện dã chiến

MC Nguyên Khang và câu chuyện xúc động về những ngày làm tình nguyện viên chung tay chống dịch

Và xúc cảm một đêm trước ngày TP.HCM siết chặt giãn cách, Nguyên Khang đã bắt gặp hình ảnh nghệ sĩ Saxophone Trần Mạnh Tuấn thổi kèn ủng hộ tinh thần bác sĩ và các bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến. Anh đã chia sẻ dòng trạng thái tâm tình trên trang fanpage cá nhân: “Một tấm ảnh thay triệu lời nói. Bạn cảm nhận gì ở tấm ảnh này? Tôi thấy hình ảnh nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn bình thản, nhiệt thành thổi những tiếng kèn Saxophone réo rắt của ca khúc Quê hương tại tâm dịch của Bệnh viện dã chiến, nơi chiếc xe cứu thương lướt qua anh, và đằng sau là ánh đèn của những căn phòng đang chữa trị cho các F0.

Ban đầu, ekip tình nguyện viên - TNV - đến những Bệnh viện dã chiến với mục đích cắt tóc cho các y bác sĩ, nhưng không khí ở đây khá im ắng, lạnh lẽo và trầm buồn, thế rồi giọng hát của các ca sĩ TNV vang lên, người dân bắt đầu đứng tràn ra ban công theo dõi, vỗ tay và hòa cùng bài hát… Người nghệ sĩ nghẹn ngào cất giọng qua lớp khẩu trang, đôi khi hơi thở không còn giữ đúng cao độ nhưng có hề chi, vì họ đã hát cảm xúc nhất, chân thành nhất và tuyệt vời nhất. Tôi tin cả đời họ có khi chưa từng được hát ở một sân khấu nào đặc biệt đến vậy. Còn khán giả thì sao? Họ mở đèn flash của những chiếc điện thoại bé xíu xinh xinh lắc lư đung đưa tạo thành một bầu trời sao lung linh huyền ảo. Và chính họ cũng từng thú nhận, tôi chưa từng xem một đêm trình diễn nào là lạ lại xúc động đến vậy.

Khi lực lượng tình nguyện viên tuyến đầu của chúng tôi tham gia vào hoạt động chống dịch, mọi người đều hỏi rằng: Các bạn có sợ không? Sợ chứ, nhưng nếu chúng tôi đều sợ, thì ai giúp bà con. Mọi người chắc ít thấy hình ảnh của những nghệ sĩ lộng lẫy lung linh trên sân khấu kia ngồi ôm hộp cơm ăn ngon lành mà vẫn đang mặc đồ bảo hộ, mọi người cũng chắc ít thấy hình ảnh một tình nguyện viên nghệ sĩ ngồi bệt xuống sàn thở hổn hển sau khi mang vác những bao lương thực nặng trĩu, và chắc cũng ít thấy nước mắt họ rơi sau lớp kính chống giọt khi đến một khu cách ly giúp đỡ người nghèo và được chào đón như đứa trẻ vui mừng gặp người cha từ xa trở về…

Trên tất cả, chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa công việc của mình làm, vì chúng tôi biết lúc này, giúp được ai đều cũng là điều đáng quý. Để rồi đôi khi mỗi sáng nhận được tin bạn TNV nào đó không thể tiếp tục tham gia vì khu bạn ở đang bị phong tỏa, chúng tôi lại nói với nhau, phải thay bạn làm tốt hơn phần việc bạn làm dở. Và giờ thì càng lúc càng có nhiều TNV đến với gia đình này, yêu thương nhau, san sẻ với nhau vì họ biết sứ mệnh của họ, đó là cho đi yêu thương, và lan tỏa niềm hạnh phúc từ những điều bình dị nhất… Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”.

Nguyên Khang choáng ngợp trước nhan sắc của dàn Hoa Á hậu Nguyên Khang choáng ngợp trước nhan sắc của dàn Hoa Á hậu

(TGĐA) - Mới đây, Nguyên Khang có dịp trở thành MC của một sự kiện với sự ...

Ngọc Sơn 'đi đường quyền' khoe đồng hồ 6,5 tỷ đồng phiên bản giới hạn Ngọc Sơn 'đi đường quyền' khoe đồng hồ 6,5 tỷ đồng phiên bản giới hạn

(TGĐA) - Được biết đến là một trong những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật ...

Mai Thủy