(TGĐA) - Ông mô tả tình trạng “săn phù thủy” hiện nay như cơn ác mộng, lẫn lộn giữa thực và hư nhưng làm cho nhiều đàn ông hoạt động trong thế giới giải trí luôn căng thẳng không biết bao giờ thì tới phiên mình.
Diễn viên gạo cội Michael Douglas |
Từ căng thẳng dẫn đến khó chịu và tức giận là khoảng cách mong manh. Có lẽ chính vì thế mà Michael Douglas không chờ có ai đó lên tiếng tố cáo mình mà chỉ cần nghe phong thanh đã phủ nhận trước để… bớt căng thẳng!
Cảm giác “thế là đã đủ”, nam diễn viên gạo cội từng đoạt Oscar cho biết ông thấy mình phải lên tiếng và chia sẻ mối quan tâm của cá nhân ông về vấn đề này dù có bị tố cáo hay không.
Douglas và vợ Catherine Zeta-Jones |
“Số là một nhân viên cũ của tôi định tố cáo tôi có quan hệ tình dục với bà ta cách nay 30 năm – ông nói với tờ Deadline – Đơm đặt hoàn toàn và không thể tin được!”.
Theo Douglas, tháng 12 vừa qua, luật sư của ông cho biết là một tờ báo chuẩn bị đăng bài tố cáo ông với thông tin lấy từ một phía. Người phụ nữ này cũng tố cáo Douglas làm cho bà khó kiếm việc hơn sau khi bị ông sa thải và dùng nhiều ngôn từ tục tĩu trò chuyện với bạn bè trước mặt bà.
Catherine Zeta-Jones, Kirk Douglas và Michael Douglas |
“Không có bộ xương nào trong tủ cả. Dối trá, nhưng nó vẫn khiến tôi bị tổn thương nặng. Giống như một cơn ác mộng. Tôi hãnh diện về công việc của mình, hãnh diện vì cha tôi (Kirk Douglas). Sau 32 năm vẫn có người nói về những thứ không hề xảy ra, và tôi tin là sẽ còn nữa. Nhưng tất cả đều là đơm đặt. Không có bí mật nào về xâm hại tình dục cả. Tôi muốn chia sẻ sự thật với công chúng và bảo vệ mình. Tôi được làm việc với rất nhiều phụ nữ và không hề có chuyện xâm hại như thế” – ông nói. Người tố cáo Douglas là nhà biên kịch không được nêu tên.
Lê Tây Sơn