(TGĐA) - Mùa 2 của bộ phim truyền hình nhiều tập 13 Reasons Why nói về nạn tự tử của lứa tuổi teen đã bắt đầu phát sóng trên dịch vụ Netflix, nhưng không phải ai cũng muốn xem nó.
![]() |
| Mùa 2 của 13 Reasons Why |
Trong số khán giả bác bỏ mùa thứ 2 có cả các nhà phê bình. Họ đưa ra các lý do là không nên theo dõi tiếp loạt phim, thậm chí xem việc bỏ tiền ra làm phần 2 là “phí phạm và không cần thiết!”.
Trong mùa đầu, 13 Reasons Why kể câu chuyện về Hannah Baker, một cô gái tự kết liễu mạng sống, nhưng không quên bỏ lại một hộp băng cassette giải thích cho hành động của mình. Bộ phim được ngợi khen là “đã nâng cao ý thức của người dân về tệ nạn cưỡng hiếp, bắt nạt trong trường học và tự hủy hoại thân xác ở giới trẻ” nhưng cũng cảnh báo là phim “kích động tự tự vì đi quá sâu vào hành vi tiêu cực của Hannah”.
![]() |
| Một cảnh trong 13 Reasons Why |
Ở mùa chiếu thứ 2, bộ phim còn đề cập đến một đơn kiện dân sự chống lại ngôi trường mà Hannah đã theo học vì không bảo vệ được cô. “Dù có nhiều nội dung nối dài của mùa trước nhưng mùa 2 không có thêm gì mới. Nó giống như một chiếc hộp nhốt những đứa trẻ bị bế tắc, trầm cảm thích nói những câu đại loại như: sự thật có thể giải thoát cho bạn nếu bạn can đảm đối diện với nó. Nói chung, nội dung mùa mới dài dòng và dễ chán” – một nhà phê bình nhận định.
Ngay trước ngày phát sóng bộ phim, Netflix đã bị chỉ trích là “chọn không đúng thời điểm, khi học sinh đang căng thẳng và lo lắng bước vào mùa thi”.
![]() |
| Diễn viên Katherine Langford trong phim |
“Bộ phim dễ tạo ra những phản ứng tiêu cực trong những học sinh thiếu bản lĩnh và yếu bóng vía” – một nhà phê bình nói.
Bà Helen Rayner thuộc đại học Royal College of Psychiatrists nhận định với tờ The Guardian: “Chúng ta biết là tỉ lệ học sinh tự sát thường cao hơn trong mùa thi. Bộ phim của Netflix giống như… đổ dầu vào lửa”.
Trước phản ứng của công chúng, Netflix phải cảnh báo người xem là “bộ phim không thích hợp với những người lạm dụng chất ma tuý, từng bị xâm hại tình dục hoặc tự tử không thành”.
Tờ USA Today cho bộ phim có 1 sao, kèm lời bình: “Chúng ta không cần thêm 13 lý do nào nữa!”.
Lê Tây Sơn
'Hai mặt cuộc đời': Khi cố sống cuộc đời của người khác sẽ đánh mất quyền được làm chính mình
‘Hai mặt cuộc đời’: Bi kịch cặp song sinh 'đổi đời' - Chị sống trong nhung lụa, em chật vật trong nghèo khó
Sana (TWICE) lần đầu thử sức với diễn xuất sau 11 năm ra mắt
'Chờ em nơi cuối đường': Khi tình yêu phải đánh đổi bằng mạng sống
Nàng thơ Mookda Narinrak đóng phim lãng mạn 'Tiếng Anh thành tiếng yêu'
Những điều chưa biết về Michael Landon trong 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'
Megha Ray vượt áp lực thay thế nữ chính, tiếp tục giữ sức hút cho 'Nàng dâu bất đắc dĩ'
'Hai mặt cuộc đời': Siêu phẩm đạt rating kỷ lục lịch sử khung giờ vàng của Philippines chính thức cập bến màn ảnh Việt