Na Hee Do của 'Twenty Five, Twenty One': 'Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh!'

(TGĐA) - Trong tập phát sóng hôm qua của Twenty Five, Twenty One, nhân vật Na Hee Do do Kim Tae Ri thể hiện để lại nhiều ấn tượng với cảm xúc yêu trong lòng.

‘Twenty Five, Twenty One’: Kim Tae Ri khóc ròng sau khi hôn Nam Joo Hyuk, bị chàng từ chối 'phũ phàng' ‘Twenty Five, Twenty One’: Kim Tae Ri khóc ròng sau khi hôn Nam Joo Hyuk, bị chàng từ chối 'phũ phàng'
Nam Joo Hyuk và Han So Hee: Thành công đập tan những lời chỉ trích Nam Joo Hyuk và Han So Hee: Thành công đập tan những lời chỉ trích
Nam Joo Hyuk ‘ghen lồng ghen lộn’ với Kim Tae Ri trong tập mới của ‘Twenty Five, Twenty One’ Nam Joo Hyuk ‘ghen lồng ghen lộn’ với Kim Tae Ri trong tập mới của ‘Twenty Five, Twenty One’

Sau khoảng thời gian chinh phục khán giả với thành tích rating lên tới hơn 10% mỗi tập, cuối cùng Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) cũng đã gần kết thúc. Người xem được chứng kiến hành trình trưởng thành của nhân vật Na Hee Do (Kim Tae Ri) - một cô bé chỉ biết có ước mơ trở thành vận động viên đấu kiếm tài giỏi, dần khám phá cho mình vô vàn những xúc cảm của tình yêu.

Na Hee Do của 'Twenty Five, Twenty One': 'Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh!'
Twenty Five, Twenty One với bối cảnh quá khứ, mang đến hành trình trưởng thành nhiều cung bậc xúc cảm của nữ chính Na Hee Do

Đầu tiên, phải nói rằng ý tưởng của Twenty Five, Twenty One rất thông minh, khi lựa chọn bối cảnh Hàn Quốc đang phải gánh chịu hậu quả của khủng hoảng kinh tế, đẩy bao con người vào cảnh túng quẫn, tâm trạng chỉ nghĩ đến ngày mai thức dậy, phải kiếm việc gì để ra tiền. Thành ra, một cô gái vô lo, vô nghĩ như Na Hee Do tựa như làn gió mới dành cho nhân vật Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) - thanh niên nhà giàu bỗng chốc phải ra đường kiếm sống qua ngày vì gia đình phá sản.

Na Hee Do của 'Twenty Five, Twenty One': 'Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh!'
Baek Yi Jin liên tục xuất hiện với ánh mắt buồn

Baek Yi Jin đã qua rồi cái tuổi mơ mộng, vui chơi mà sự chú tâm duy nhất của anh bây giờ là làm sao vực dậy được gia đình. Vậy mà khi quen biết Na Hee Do, cô gái đang học cấp 3 này đã làm anh thay đổi con người hoàn toàn. Nhìn Na Hee Do nỗ lực, phấn đấu để trở thành vận động viên đấu kiếm giỏi nhất, Baek Yi Jin mới nhớ lại lý do để bản thân tồn tại, anh đã đánh mất con người từng biết ước mơ, từng vui vẻ với cuộc sống ra sao. Như Yi Jin từng thổ lộ, He Doo chính là cầu vồng của anh, nhưng còn hơn cả cầu vồng, đó là cô gái mà anh yêu thương nhất.

Na Hee Do của 'Twenty Five, Twenty One': 'Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh!'
Hee Do chính là "cầu vồng" của anh

Thế nhưng yêu đương đã khó, với cô gái lần đầu biết yêu như Na Hee Do còn khó hơn. Bên cạnh những cảm xúc vui, thì nỗi buồn chắc chắn không thể thiếu trong tình yêu, nhưng nó lại quá lớn với Na Hee Do, đến mức trái tim cô bé gần như chỉ muốn vỡ vụn và gào thét: "Ước gì trái đất bị hủy diệt". Kể cả vậy, Na Hee Do vẫn chẳng thể quên được Baek Yi Jin. Giữa thế giới ngoài kia nhiều xáo trộn, có những thứ mà Na Hee Do còn chưa thể hiểu gì vì non nớt, thì Baek Yi Jin chính là cơn mưa mát lành, là bờ vai vững chắc để cô bé dựa vào.

Na Hee Do của 'Twenty Five, Twenty One': 'Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh!'

"Chỉ cần nhìn thấy Baek Yi Jin, tôi luôn cảm thấy yên tâm" - Na Hee Do.

Sự vững chắc của Baek Yi Jin không phải đến từ việc anh hơn Hee Do nhiều tuổi, mà chính là vì bản lĩnh đàn ông, không chịu cúi đầu trước những biến cố và lúc nào cũng thích bao bọc Hee Do như một bảo bối mà anh trân quý nhất.

Na Hee Do của 'Twenty Five, Twenty One': 'Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh!'

Vậy mà đời không như mơ, cứ tưởng đôi trẻ sẽ đến với nhau một cách dễ dàng, nhưng Baek Yi Jin lại vấp phải áp lực của một phóng viện. Sau này nếu Hee Do thua trận, hay gặp biến cố trong sự nghiệp, anh có đủ tự tin để lên truyền hình, nói về cô như cách mà mẹ Hee Do từng làm tổn thương con gái mình hay không?

Nhưng mà cứ kệ đi, cuộc đời ra sao, số phận sẽ sắp đặt. Baek Yi Jin không muốn giấu đi tâm tư nữa, anh cũng chẳng muốn mạnh mẽ nữa, chỉ thích được một lần yếu lòng, sống thật với cảm súc của anh, đó là tình yêu cháy bỏng anh dành cho Hee Do. Nụ hôn ở cuối tập 13 Twenty Five, Twenty One đã chứng minh tất cả.

Còn với Na Hee Do, nếu mà yêu đương khó quá, thì đã có Baek Yi Jin giúp rồi, anh sẽ làm mọi việc mà cô mong muốn...

Na Hee Do của 'Twenty Five, Twenty One': 'Yêu đương khó quá thì chạy về khóc với anh!'
Nụ hôn "cháy bỏng" trong tập 13 của Twenty Five, Twenty One
Không phải Kim Sejeong, Bona của 'Twenty Five, Twenty One' (WJSN) mới là Idol được đánh giá cao nhất về diễn xuất Không phải Kim Sejeong, Bona của 'Twenty Five, Twenty One' (WJSN) mới là Idol được đánh giá cao nhất về diễn xuất
5 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tập 10 của 'Twenty Five, Twenty One', khiến phim đạt rating 'khủng' 5 khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong tập 10 của 'Twenty Five, Twenty One', khiến phim đạt rating 'khủng'

Vũ Anh