Sáng nay, đoàn làm phim Ngự Giao Ký đã bất ngờ đăng tải lên Weibo loạt poster mới của phim, đồng thông báo phần 2 Kháp Tự Cố Nhân Quy sẽ lên sóng vào đầu tháng 4 này, ngay sau khi phần 1 Dữ Quân Sơ Tương Thức kết thúc.
 |
Đoàn làm phim Ngự Giao Ký tung poster mới |
Được biết, Ngự Giao Ký được chia làm 2 phần, phần đầu có tên gọi Dữ Quân Sơ Tương Thức, gồm 30 tập, phần 2 có tên gọi Kháp Tự Cố Nhân Quy, bao gồm 21 tập. Phim với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba, là câu chuyện kể về tình yêu giữa Giao nhân (người cá) Trường Ý (do Nhậm Gia Luân thủ vai) và nữ ngự yêu sư (người có khả năng thuần phục yêu quái) Kỷ Vân Hoà (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai).
 |
Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba |
Trường Ý là giao nhân dưới biển sâu, chỉ vì cứu công chúa mà bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ, công chúa giao cho Ngự Yêu Cốc (là nơi nữ chính làm việc) yêu cầu Ngự Yêu Cốc phải thuần phục Giao Nhân, bắt Giao Nhân mở miệng nói, tách bỏ đuôi cá và phải phục tùng vô điều kiện. Trường Ý bị nhốt ở Ngự Yêu Cốc ngày ngày bị tra tấn, dùng khổ hình khắc nghiệt. Khi bị giam trong Cốc chịu đủ mọi khổ hình thì chỉ có duy nhất nữ chính Kỷ Vân Hòa thường xuyên đến chăm sóc bôi thuốc cho mình, từ đó trong trái tim Trường Ý chỉ có một mình Kỷ Vân Hòa. Sau này khi biến cố xảy ra, Trường Ý cũng vì muốn cứu Kỷ Vân Hòa mà chặt đi đuôi cá của mình để biến thành đôi chân của loài người.
 |
Nữ chính Kỷ Vân Hòa là cô gái khao khát tự do, không muốn tranh đoạt, đối với cô ấy Ngự Yêu Cốc chính nhà tù giam hãm mình vì vậy nên cô ấy rất đồng cảm với nam chính Trường Ý, muốn giúp nam chính thoát khỏi chốn địa ngục, trở về với biển cả tự do. Sau này, vì muốn giúp Trường Ý thoát khỏi xiềng xích trói buộc mà bày mưu tính kế lừa gạt Trường Ý, nói với chàng rằng tất cả tình cảm của của nàng dành cho Trường Ý từ đầu đến cuối chỉ là giả.. khiến cho Trường Ý tuyệt vọng rời đi. Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một Tôn chủ cao cao tại thượng chống lại triều đình, mà Kỷ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực chỉ đợi ngày chết đi.
Bạn có trông đợi không nào?