Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'

(TGĐA) - Đã 4 năm nhiếp ảnh gia Thái Nhàn thất hẹn sẽ cho ra mắt một buổi triển lãm ảnh với chủ đề VIET gồm những hình ảnh đậm nét Việt thể hiện qua trang phục áo dài, áo bà ba đơn sơ mộc mạc, ảnh được chụp ngoại cảnh và studio, những hình ảnh mà anh đã lưu giữ nhiều năm trong thời gian theo nghề và sáng tác, một cuộc triển lãm được sự giúp đỡ của các bạn bè nhiếp ảnh tại Paris.

Nam tài tử Alexandre Serret 'đẹp đến nao lòng' qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn Nam tài tử Alexandre Serret 'đẹp đến nao lòng' qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn
Áo dài trắng - Hồn dân tộc nghìn năm trong con mắt nhiếp ảnh gia Thái Nhàn Áo dài trắng - Hồn dân tộc nghìn năm trong con mắt nhiếp ảnh gia Thái Nhàn

Và tháng 6 năm nay, Thái Nhàn quyết tâm đem những hình ảnh tâm huyết của mình đến Paris với hy vọng được người yêu ảnh đón nhận. Cho dù có lời khuyên rằng, rất nhiều nhiếp ảnh đã đem ảnh đến những triển lãm ở Pháp và phải đem về vì… bán không được do tình hình kinh tế khó khăn và nạn sao chép ảnh trên mạng đang rất phổ biến, nhưng Thái Nhàn vẫn tâm huyết, chỉ với một ý nghĩa “qua hình ảnh muốn cho mọi người biết nhiều hơn về nền văn hóa Việt và tâm hồn người Việt”!

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'

6 năm rồi, anh không trở lại Paris do những năm dịch bệnh và tình hình kinh tế, mặc dù hình ảnh triển lãm đã được anh in trên 40 ảnh và cất giữ trong kho từ lâu, dưới sự hỗ trợ của những người bạn như cựu diễn viên Trần Long, ca sĩ Thanh Anh và công ty thời trang CEVA. Lần này, Thái Nhàn quyết tâm đến Paris, ngoài triển lãm ảnh, anh sẽ thực hiện một dự án hình ảnh mang chủ đề Bonjour Paris gồm những hình ảnh mang ý nghĩa "Paris qua góc nhìn của người Việt" như một lời tri ân những người bạn Pháp, trong đó có người thầy của anh - nhiếp ảnh gia Raymond Moreau, người mẹ nuôi quá cố là bà Jacqueline Truong Canh và những người đã “tiếp sức đam mê”, cho anh được sống và thành công với nghề nhiếp ảnh như ngày hôm nay.

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'

Thêm vào đó, anh sẽ thực hiện hình ảnh các bộ sưu tập áo dài Cội nguồn, Cung Son, SEN của nhà thiết kế Việt Hùng, hình ảnh áo dài Việt Nam sẽ tung bay trên các điểm du lịch nổi tiếng của Pháp như: Tháp Eiffel, bờ sông Seine, nhà thờ Notre Dame De Paris, bảo tàng Louvre và các địa danh nổi tiếng khác của nước Pháp…

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'

Hình ảnh các trang phục áo dài xưa trước 1945 cũng sẽ được trưng bày tại các thành phố cổ ven ngoại ô Paris, với sự cộng tác của các người mẫu Việt tại Pháp như Hoa hậu đại sứ Paris 2019 - Dương Quỳnh Lisa, diễn viên điện ảnh Thái San, Hoa hậu Nguyễn Xuân Uyển Nhi đến từ Đan Mạch, diễn viên Pháp - Alexandre Serret (diễn viên trẻ của Pháp do nhiếp ảnh gia Thái Nhàn làm đại diện tại châu Á), người mẫu Pháp - Lucile Gasseau, cùng các người mẫu đến từ Việt Nam như ca sĩ quán quân tình ca Bắc Sơn - Liêu Kỳ, ca sĩ Thúy Phượng (Makeup và người mẫu), người mẫu - Top Hoa hậu hoàn vũ 2021- Nguyễn Võ Ngọc Anh (Giải trang phục dân tộc Hoa hậu hoàn vũ 2021 với trang phục Chiếu Cà Mau)...

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'

Với nhiếp ảnh gia Thái Nhàn, đây là ekip mẫu mà anh tâm đắc nhất, có thể họ chưa chuyên nghiệp, nhưng ở họ, hội đủ những điều kiện cho dự án hình ảnh của anh tại Pháp: Một Dương Quỳnh Lisa vượt bao khó khăn đời sinh viên thành công tại Pháp; một diễn viên Thái San vì tình mẫu tử bỏ cả sự nghiệp điện ảnh đang lên để sang Pháp chăm sóc mẹ bị bệnh; một Nguyễn Xuân Uyển Nhi đại diện cho những người phụ nữ Việt đầy bản lĩnh; một Alexandre Serret đại diện cho gương mặt diễn viên tài năng trẻ của Paris; một Liêu Kỳ - Thúy Phượng mộc mạc chân chất đậm nét người Việt, và một Nguyễn Võ Ngọc Anh đại diện cho thế hệ 20x, đầy nhiệt huyết, đam mê, và sáng tạo của tuổi trẻ… Tất cả sẽ tạo nên những tác phẩm đầy chất Việt và Pháp tại Paris…

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'
Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'

Ước mơ của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn, sau khi thực hiện những hình ảnh tại Pháp, sẽ có một cuộc triển lãm từ thiện tại Việt Nam để dánh dấu chặng đường 32 năm làm nghề, gửi lời tri ân đến đất nước Việt Nam mến yêu, và Pháp - nơi đã chắp cánh cho anh có những cảm xúc tốt đẹp trong sáng tác.

Hiện nay công việc chuẩn bị cho ekip đang đi vào giai đoạn hoàn tất các thủ tục cần thiết để “mang chuông đi đánh xứ người”!

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn sinh năm 1962 tại Sài gòn, vào nghề từ năm 1991, từ niềm đam mê với trang phục Việt, nhất là áo dài. Qua lăng kính và góc nhìn của người nhiếp ảnh, những chiếc áo dài trắng đơn giản tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, từ niềm đam mê muốn khắc họa những hình ảnh trang phục Việt, từ đó, thời trang là góc chụp mà anh thích nhất.

Thái Nhàn cũng là người sâu sát với giới nghệ sĩ từ mấy chục năm nay, từ thế hệ trước như Quyền Linh, Diễm Hương, Diễm My, Trịnh Kim Chi, Thanh Xuân, Y Phụng, Mỹ Uyên, Uyên Nhi... đến các nghệ sĩ trẻ hiện nay như Ngô Thanh Vân, Ngọc Lan, Mã Hiểu Đông, Liêu Kỳ...

Anh chia sẻ: “Nếu tìm hiểu về trang phục Việt, chúng ta sẽ thấy mỗi loại trang phục đều có bề dài lịch sử và ý nghĩa riêng. Bắt đầu từ năm 1993 đến nay, tôi là một trong những nhiếp ảnh cung cấp hình lịch áo dài nhiều nhất cho các nhà xuất bản cả nước... Sắp tới, tại Paris, sẽ có khoảng 80 hình ảnh được triển lãm, đa phần là ảnh áo dài trắng!”.

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn chuẩn bị 'mang chuông sang đánh xứ người'
Nam tài tử Alexandre Serret 'đẹp đến nao lòng' qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn Nam tài tử Alexandre Serret 'đẹp đến nao lòng' qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn

(TGĐA) - Trong một lần sáng tác tại trời Âu, nhiếp ảnh gia Thái Nhàn đã ...

Áo dài trắng - Hồn dân tộc nghìn năm trong con mắt nhiếp ảnh gia Thái Nhàn Áo dài trắng - Hồn dân tộc nghìn năm trong con mắt nhiếp ảnh gia Thái Nhàn

(TGĐA) - Tháng 3 khi mùa xuân còn vương vấn trên khắp nẻo đường, thành ...

G.T