Nhiều người nên xem 'Hương vị tình thân' để học ông Khang cách làm từ thiện

(TGĐA) - Chủ đề từ thiện đang rất "nóng" trên mạng xã hội và công chúng cho rằng, một số người, nhất là những người nổi tiếng, nên học ông Khang của Hương vị tình thân trong cách làm từ thiện.

Hội bạn thân 'quý hóa' của bà Xuân trong 'Hương vị tình thân': Đều vì một chữ 'tiền' mà lừa bạn Hội bạn thân 'quý hóa' của bà Xuân trong 'Hương vị tình thân': Đều vì một chữ 'tiền' mà lừa bạn
Phó đạo diễn của 'Hương vị tình thân' tố bà Xuân ăn chặn từ thiện Phó đạo diễn của 'Hương vị tình thân' tố bà Xuân ăn chặn từ thiện

Trong tập 32 của Hương vị tình thân, nhân vật ông Khang do NSƯT Mai Nguyên thể hiện đã có một câu thoại hết sức đáng giá: "Làm từ thiện cứ lặng lẽ mà làm, sao phải phô trương?". Câu thoại này không ám chỉ riêng nhân vật bà Xuân (Quách Thu Phương) làm từ thiện để đánh bóng bản thân, mà dường như đã giúp khán giả liên hệ rất nhiều từ thực tế đời sống.

Có lẽ nhiều người nên xem 'Hương vị tình thân' để học ông Khang cách làm từ thiện
Câu nói của ông Khang trong Hương vị tình thân gây nên nhiều suy ngẫm

Có lẽ thời điểm này, chưa bao giờ nước ta lâm vào tình trạng khó khăn đến vậy. Hết thiên tai, bão lũ giờ đến dịch bệnh hoành hành, khiến đời sống bà con ngày càng trở nên bấp bênh. Một sự giúp đỡ dù là ủng hộ tiền hay chỉ là cân gạo, gói mì tôm, cái bánh, hộp sữa... đến những người khó khăn cũng là rất đáng quý trong lúc này.

Với những tấm lòng hảo tâm, họ sẽ luôn được công chúng tôn vinh và ca ngợi, nhưng không ít người trong số họ, nhất là những người nổi tiếng trong một phút giây nào đó đã không kìm được cái lợi trước mắt, mà quên đi mục đích ban đầu của việc làm từ thiện là để giúp người.

Cứ nhìn bà Xuân - vợ ông Khang trong Hương vị tình thân mà xem, dù có đáng ghét vì sự ngu dốt, bảo thủ nhưng không thể phủ nhận, bà là một người có tấm lòng thương cảm tới những số phận bi đát. Trước giờ, thông qua danh tiếng của chồng, bà cũng thường xuyên làm từ thiện mà không ai biết đến. Cho đến khi nghe lời của kẻ lừa đảo, rằng nếu lập quỹ từ thiện, danh tiếng của bà có thể tăng vùn vụt, bà Xuân dần đắm chìm vào ảo vọng đó, tự hại bản thân mình và làm những người thân bên bà cảm thấy thất vọng ra sao.

Có lẽ nhiều người nên xem 'Hương vị tình thân' để học ông Khang cách làm từ thiện

Đi làm từ thiện vui cũng chụp hình, khóc cũng chụp hình rồi livestream, kể lể này nọ không biết mệt. Rồi cũng như ngôi sao nào đó, ít ra phải để công chúng thấy mình đứng ăn mỳ tôm dưới mưa, mới gọi là khổ cực, mới đúng là đang đi từ thiện. Giúp người không nhất thiết phải nói ra, mà nếu có nói ra cũng nói vừa đủ, đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời điểm để đến khi nhỡ đâu có mắc sai lầm, dư luận không nghi ngờ mình là kẻ "ăn không nói có" hay làm từ thiện không minh bạch.

Có lẽ nhiều người nên xem 'Hương vị tình thân' để học ông Khang cách làm từ thiện
Làm từ thiện như bà Xuân trong Hương vị tình thân đang khá phổ biến ngoài đời
Hội bạn thân 'quý hóa' của bà Xuân trong 'Hương vị tình thân': Đều vì một chữ 'tiền' mà lừa bạn Hội bạn thân 'quý hóa' của bà Xuân trong 'Hương vị tình thân': Đều vì một chữ 'tiền' mà lừa bạn
Phó đạo diễn của 'Hương vị tình thân' tố bà Xuân ăn chặn từ thiện Phó đạo diễn của 'Hương vị tình thân' tố bà Xuân ăn chặn từ thiện

P.V