(TGĐA) - Cuối cùng sau 2 phần phát sóng, Hương vị tình thân đã khép lại bằng một kết thúc tưởng chừng là viên mãn nhưng vẫn chưa đủ làm hài lòng khán giả.
Sau 2 phần phát sóng liên tục gây sốt màn ảnh truyền hình Việt, Hương vị tình thân đã chính thức khép lại vào tối 27/10 vừa qua, với cái kết "dĩ hòa vi quý" cho tất cả. Tuy nhiên đa phần khán giả lại cho rằng họ chưa thực sự thỏa mãn với kết thúc này.
![]() |
Nam và Long cuối cùng cũng tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Khánh Thy đã hạ sinh em bé, cả đại gia đình hạnh phúc bên nhau. Riêng mẹ con Sa - Thy đã hối hận và chính thức nói lời xin lỗi bố con Nam. Đến cuối cùng, Dũng Mathiu vẫn không biết ông Tấn là bố đẻ của mình.
![]() |
Với hàng loạt tình tiết cao trào, thắt nút gay cấn trước đó cái kết làm hòa tất cả mà Hương vị tình thân xây dựng khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc và hụt hẫng. Hàng loạt những nút thắt không những chẳng được gỡ bỏ mà còn làm khán giả bất mãn.
Vậy là sau bao tội ác gây ra từ đầu cho đến cuối phim, bà Sa chỉ nói đúng một lời xin lỗi với ông Sinh và mọi chuyện được cho qua. Thy làm nhiều điều ác, cố tình hãm hại Nam nhưng cũng hạnh phúc như chưa hề có chuyện gì.
![]() |
Dũng và Diệp vẫn nên duyên và mọi hành động vô liêm sỉ của Dũng đã bị trôi vào quên lãng. Ông Tấn kẻ giết người, gây bao tội ác cũng không xuất hiện ở tập cuối của phim, không ai nhìn thấy sự trả giá đó là gì. Còn hàng loạt tình tiết khác như mẹ Nam, bạn bà Xuân lừa đảo cũng không được lý giải rõ ở tập cuối.
![]() |
Luật nhân quả, báo ứng đều chìm nghỉm trước 2 chữ tình thân, như vậy bộ phim có đủ tính nhân văn và làm thỏa mãn khán giả? Thậm chí có người còn cho rằng cái kết của Hương vị tình thân còn không bằng một câu chuyện cổ tích thiếu nhi.
Thảo Lê