(TGĐA) - Trong tập 20 phim Những ngày không quên, Thư (Bảo Thanh) và cô Xuyến (Hoàng Yến) cãi nhau vì nước rửa tay kém chất lượng. Ở một diễn biến khác, Uyên vô tình trở thành con tin của một tên tội phạm đang bị truy bắt.
Trailer tập 20 Những ngày không quên:
Trong tập 20 Những ngày không quên, Thư phát hiện ra cô Xuyến bày bán loại nước rửa tay không đảm bảo chất lượng nên lập tức lên tiếng. Tuy nhiên ngay lập tức cô Xuyến phản bác: "Cháu điên à, cô đây còn có giấy kiểm định chất lượng này, đừng nói là hàng cô bán. Cô chả hiểu sao cháu không nói ra những lời không ảnh hưởng đến cô là cháu không chịu được hay sao ấy".
Thư phân trần: "Cô đã bình tĩnh đi đã, cháu đã đến cơ sở sản xuất này rồi và chính mắt cháu nhìn thấy họ sản xuất thủ công chứ không có máy móc gì cả. Khi cháu hỏi giấy kiểm định chất lượng họ ú ớ không trình ra được. Cô mà rửa nước rửa tay này chỉ có hỏng tay thôi". Mặc dù vậy cô Xuyến vẫn không chịu xuống nước: "Cháu đã rửa thử chưa? chưa chứ gì? làm gì có mà dùng thử. Cô già rồi, cô yếu rồi, cô mệt mỏi vì cái dịch covid này rồi, cô chả còn sức mà chống lại dịch cô Thư đặt điều nữa đây".
Ở một diễn biến khác, Uyên (Phương Oanh) trong lúc đang đi lại trong làng thì bắt gặp một gã tội phạm đang bị truy bắt. Cô đột nhiên bị gã này bắt làm con tin.
Liệu Uyên có được giải cứu an toàn? Cô Xuyến có nhận ra mình đang bày bán sản phẩm kém chất lượng? Diễn biến chi tiết tập 20 phim Những ngày không quên lên sóng tối nay, 1/5 trên VTV1.
Hà Thu