NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo

(TGĐA) - Trở về sau một tháng sang Mỹ thăm gia đình, NSƯT Cát Tường nhanh chóng trở lại với công việc và các dự án thiện nguyện vào giữa tháng 11. Nữ nghệ sĩ tiếp tục những chuyến đi đến các vùng xa như một dịp để kỷ niệm cho sinh nhật sắp đến của mình.

Cát Tường kể chuyện '81 kiếp nạn' khi cùng nhóm bạn trải nghiệm siêu du thuyền 16 tầng sang chảnh Cát Tường kể chuyện '81 kiếp nạn' khi cùng nhóm bạn trải nghiệm siêu du thuyền 16 tầng sang chảnh
Cát Tường xúc động khi nghe câu chuyện hai em bé mất cha 'Nhìn trời để nghĩ rằng cha vẫn ở bên' Cát Tường xúc động khi nghe câu chuyện hai em bé mất cha 'Nhìn trời để nghĩ rằng cha vẫn ở bên'

Thời gian vừa qua đối với Cát Tường quả là một khoảng thời gian khó khăn trong công việc lẫn cuộc sống. Nữ nghệ sĩ trải qua nhiều thị phi và điều tiếng không hay xảy đến. Thay vì ngồi buồn ủ rũ hay nghĩ đến những chuyện không vui, Cát Tường chọn cách đi để trao đi yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như một món quà cho mọi người và cũng là một món quà tinh thần ý nghĩa cho bản thân.

NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo
Từ thiện tại Gia Lai

Sau khi thực hiện nhiều chuyến đi khắp mọi miền đất nước, lần này, Cát Tường lựa chọn ghé thăm bà con đồng bào ở Tây Nguyên. Địa điểm dừng chân chính là tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - nơi có rất nhiều đồng bào, bà con dân tộc anh em có hoàn cảnh khó khăn. Ở chuyến đi lần này, đồng hành cùng NSƯT Cát Tường là diễn viên Trung Dũng, đây cũng là lần đầu Trung Dũng thực hiện chuyến thiện nguyện cùng nữ nghệ sĩ.

NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo

Xuất phát từ TP.HCM vào ngày 15/11, Cát Tường và Trung Dũng đến sân bay Pleiku và phải đi 70km để đến được địa điểm trao quà từ thiện. Vì đã thông báo sự có mặt của mình với địa phương nên ngay khi Cát Tường và Trung Dũng đến nơi đã có rất nhiều bà con chờ sẵn và ngóng đợi. Nghe thông tin các nghệ sĩ nổi tiếng đến thăm, bà con đã không quản ngại đường xa, vượt nhiều cây số để đến địa điểm nhận quà và gặp gỡ nghệ sĩ mà họ từng xem trên truyền hình. Tại đây, sau khi giao lưu, thăm hỏi bà con, Cát Tường và Trung Dũng đã trao 100 phần quà, mỗi phần quà bao gồm 10kg gạo, 1 thùng mì và một phong bì 300.000 đồng cho các em học sinh nghèo.

NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo

Bên cạnh việc trao quà để hỗ trợ thêm bữa cơm no bụng cho bà con, Cát Tường còn dành rất nhiều thời gian nán lại để thăm hỏi và động viên đồng bào. Vượt đường xa đến điểm nhận phát quà, nhiều hoàn cảnh khiến Cát Tường xót xa. Chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, những em bé gầy gò, ốm yếu cùng nước da cháy nắng… nữ diễn viên không khỏi xúc động. Khi nhận quà từ Cát Tường và Trung Dũng, có những em bé khệ nệ mang vác những bao gạo và thùng mì từ điểm phát quà về nhà vì cha mẹ đều đã đi nương rẫy. Đặc biệt, trong clip của Cát Tường chia sẻ, một người phụ nữ địu em bé chỉ vài tháng tuổi trên lưng, đi chiếc xe “cà tàng” chỉ còn khung sườn, tưởng không còn có thể lái được nhưng vẫn vui vẻ nhận quà và chở về nhà. Lo lắng cho sự an toàn của hai mẹ con, Cát Tường cẩn thận khuân vác và đặt đồ lên chiếc xe ấy để hai mẹ con đi đường xa cho an toàn.

NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo
NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo

Câu chuyện của hai mẹ con đồng bào chỉ là một trong rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn tại làng Dăng - nơi Cát Tường đến. Còn rất nhiều hoàn cảnh khác nữa khiến cho nữ diễn viên nhớ mãi không quên. Diễn viên Trung Dũng cũng xúc động khi được tận tay trao quà cho những em nhỏ đồng bào khó khăn, nam diễn viên hy vọng sẽ được cùng Cát Tường đồng hành ở những chuyến thiện nguyện tiếp theo để làm được những việc ý nghĩa cho bà con. Ở ngày tiếp theo, nghệ sĩ Trung Dũng về thành phố để tiếp tục công việc còn Cát Tường nán lại để cùng một tổ chức từ thiện trao 50 suất quà cho bà con ở một huyện khác của tỉnh Gia Lai.

NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo
Cát Tường cùng Tiết Cương và bố mẹ trong chuyến từ thiện tại Huế

Sau hành trình tại Gia Lai, Cát Tường lại tiếp tục lên đường đến Huế vào ngày 26/11 vì mong có thể san sẻ cùng bà con sau đợt mưa lớn gây lũ lụt. Chuyến đi về Huế, Cát Tường có sự đồng hành cùng nghệ sĩ Tiết Cương và bố mẹ của mình. Mang đến Huế 100 phần quà là bao thư trị giá 300.000 đồng, đây là số tiền mà trước đó nữ nghệ sĩ đã livestream bán quần áo cũ được 28 triệu và tích góp từ tiền riêng thêm để gửi tặng bà con. Đến thăm 100 hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn và các em bé bị bại não tại đường Nguyễn Cảnh Dị, thị trấn Sịa Quảng Điền, Huế, nữ nghệ sĩ quặn thắt lòng và tự hỏi “tại sao mình lại không đi sớm hơn, đến gần hơn với những hoàn cảnh đặc biệt này”.

NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo

Lắng nghe bà con tâm sự về những vất vả, khó khăn mà họ đang phải chịu đựng, Cát Tường đã không kiềm nổi xúc động, rơi nước mắt trước những hoàn cảnh khổ cực của họ. Trước những hoàn cảnh khó khăn này, Cát Tường cho biết đây là lần đầu nữ diễn viên hối hận khi trao quà từ thiện vì theo cô phong bì 300.000 đồng là không đủ cho những trường hợp khó khăn như thế này. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Lúc đó tôi chỉ mong giá như mình cố gắng thêm chút nữa để bà con có được bao thư nhiều hơn. Ngặt nỗi vì đã chuẩn bị số tiền từ trước cho từng phong bì, tôi cũng không mang tiền mặt bên người nên cũng không có tiền để cho thêm bà con, điều này làm tôi rất nuối tiếc trong chuyến đi này”.

Tại điểm trao quà, diễn viên Tiết Cương cùng bố mẹ Cát Tường phải ra ngoài để kiềm nén cảm xúc vì không muốn rơi nước mắt trước mặt bà con. NSƯT Cát Tường đã ra ngoài gặp riêng Tiết Cương để mời anh vào trong, kiềm nén cảm xúc tiếp tục phát quà cùng mình. “Chắc có lẽ Cát Tường đi từ thiện nhiều, gặp nhiều trường hợp khó khăn nên kiềm lòng được, còn tôi, bản thân tôi khi nhìn thấy những em bé bại não, gia đình khó khăn thì tôi không thể chịu nổi nên mới phải bỏ ra ngoài để tránh xúc động trước mặt bà con” - Tiết Cương xúc động chia sẻ.

NSƯT Cát Tường lặn lội đến Gia Lai và Huế để thăm bà con nghèo

Cát Tường cho biết trước đây cô từng đến thăm bà con ở vùng này sau đợt lũ lụt nhưng khi đó bão lũ, ai cũng khó khăn và phải phát quà nhanh để bà con ổn định gia đình. Lần này trở lại, cô không ngờ được rằng nơi đây lại có nhiều hoàn cảnh hiểm nghèo, khó khăn đến mức này. Nghệ sĩ Cát Tường tâm niệm rằng khi trở lại TP.HCM, cô sẽ ra sức làm việc chăm chỉ, tiết kiệm thật nhiều tiền để có thể quay lại Huế và san sẻ bớt những khó khăn mà bà con đang phải chịu đựng.

Suốt năm qua, Cát Tường stress, mệt mỏi với những thị phi, tin đồn “từ trên trời rơi xuống” bủa vây nhưng ngay sau hai chuyến đi đến Gia Lai và Huế, Cát Tường đã chiêm nghiệm ra nhiều điều. Nữ nghệ sĩ bộc bạch: “Những nỗi khổ mà đối với tôi là to lớn thật ra không là gì so với những bất hạnh mà bà con phải chịu đựng. Nhìn bà con khó khăn, tôi thấy mình còn quá may mắn nên không có gì phải chán nản khi bế tắc. Giờ tôi chỉ mong muốn mình có thể kiếm nhiều tiền để giúp họ. Hai chuyến đi từ thiện lần này đã giúp tôi có một góc nhìn khác về cuộc sống và đã giúp cho sinh nhật của tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết!”.

Cát Tường kể chuyện '81 kiếp nạn' khi cùng nhóm bạn trải nghiệm siêu du thuyền 16 tầng sang chảnh Cát Tường kể chuyện '81 kiếp nạn' khi cùng nhóm bạn trải nghiệm siêu du thuyền 16 tầng sang chảnh

(TGĐA) - Với phương châm “làm hết sức, chơi hết mình” cùng với tinh thần ...

Cát Tường xúc động khi nghe câu chuyện hai em bé mất cha 'Nhìn trời để nghĩ rằng cha vẫn ở bên' Cát Tường xúc động khi nghe câu chuyện hai em bé mất cha 'Nhìn trời để nghĩ rằng cha vẫn ở bên'

(TGĐA) - NSƯT Cát Tường được khán giả yêu mến không chỉ vì là một ...

Di Mi

Photo: NVCC